Việc người dân hiến đất làm đường tại hẻm số 77 đường Mai Thị Buội (ấp 5, xã Củ Chi, TP.HCM) vừa mang lại diện mạo mới cho khu dân cư, vừa là minh chứng sống động cho tinh thần "Nhà nước và nhân dân cùng làm", thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2.9.
Hết cảnh bì bõm mùa mưa
Tuyến hẻm số 77 đường Mai Thị Buội là trục đường dân sinh phục vụ trực tiếp cho việc đi lại, sinh hoạt của 14 hộ dân trong ấp. Trước đây, tuyến hẻm có tổng chiều dài 162,4 m (tuyến chính dài 120,2 m; tuyến nhánh dài 42,2 m), bề mặt hẹp từ 2,7 m đến 4,65 m. Do sử dụng lâu năm, mặt đường xuống cấp, lồi lõm nhiều ổ gà và chưa có hệ thống thoát nước đồng bộ, cứ hễ mưa lớn là nước tù đọng khiến việc đi lại, đưa đón con em đi học gặp muôn vàn khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lãnh đạo xã Củ Chi cùng các đoàn thể xã và người dân hiến đất làm đường chụp hình lưu niệm ngày khánh thành hẻm
ẢNH: TRẦN KHA
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Trưởng ban Nhân dân ấp 5, cho biết thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tiếp tục vận động nhân dân tích cực hiến đất mở đường, nâng cấp, mở rộng đường hẻm, Ban Nhân dân ấp 5 đã tổ chức họp dân để lắng nghe tâm tư và vận động bà con cùng chung tay.
"Khi chủ trương được đưa ra, chúng tôi nhận được sự đồng thuận 100% của các hộ dân trên tuyến. Toàn bộ 14 hộ dân đều tự nguyện hiến đất làm đường, tháo dỡ vật kiến trúc và đóng góp kinh phí cùng các mạnh thường quân với tổng số tiền 270 triệu đồng để thảm bê tông nhựa nóng, lắp đặt hệ thống cống thoát nước ngầm bài bản", bà Tuyết chia sẻ.
Tấc đất tấc vàng nhưng vì đường chung là hiến
Là một trong những hộ hiến diện tích đất lớn nhất trên tuyến hẻm, bà Trương Thị Gái (67 tuổi, ở nhà số 77/2 đường Mai Thị Buội) không giấu được niềm vui khi nhìn con đường phẳng phiu, sạch đẹp trải dài trước cửa nhà.
Chỉ tay về phía đoạn đường vừa mở rộng thêm hơn 3 m bề ngang, bà Gái chia sẻ: "Đường này trước đây xuống cấp dữ lắm, đi lại khó khăn. Giờ có chủ trương, gia đình tôi mừng dữ lắm, tình nguyện lùi ranh vào 3 m mặt tiền suốt chiều dài đất để mở rộng đường, với tổng diện tích đất bỏ ra là 145 m2. Đất đai bây giờ giá trị cao, nhưng vì lợi ích chung của bà con, của xóm giềng để tụi nhỏ đi học không bị té xe, đường cống ráo sạch không ngập lụt thì có tiếc gì đâu".

Bà Trương Thị Gái vui mừng vì có đường mới, người dân đi lại thuận tiện
ẢNH: TRẦN KHA
Cùng chung niềm vui, bà Nguyễn Hồng Yến, đại diện cho các hộ dân trong hẻm, chia sẻ: "Đất đai là tài sản lớn của mỗi gia đình. Việc cắt đất, đóng góp kinh phí tuy là sự hy sinh tài sản riêng nhưng chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng con đường hoàn thành sẽ phục vụ cho chính cuộc sống của mình và con cháu mai sau".
Chung tay xây dựng đô thị tương lai
Phát biểu tại lễ khánh thành và đưa vào sử dụng tuyến hẻm, ông Phạm Kiều Hưng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Củ Chi, đã gửi lời cảm ơn và biểu dương tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp của bà con nhân dân ấp 5 và các hộ dân hẻm 77.

Ông Phạm Kiều Hưng, Chủ tịch UBND xã Củ Chi phát biểu tại buổi lễ
ẢNH: TRẦN KHA
Ông Phạm Kiều Hưng nhấn mạnh, công trình này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong bối cảnh địa phương đang bước vào giai đoạn chuyển mình quan trọng: "HĐND TP.HCM vừa thống nhất rất cao việc đề nghị Trung ương công nhận các xã đủ điều kiện chuyển thành phường, trong đó xã Củ Chi là một trong những đơn vị đạt đủ 9/9 tiêu chí để trở thành phường đô thị. Tuy nhiên, để trở thành một phường thực thụ chứ không chỉ nằm trên hồ sơ hành chính, chúng ta phải có kết cấu hạ tầng giao thông, thoát nước, chiếu sáng đồng bộ theo chuẩn đô thị".
Theo lãnh đạo xã Củ Chi, bên cạnh việc Nhà nước tập trung nguồn lực đầu tư các trục giao thông lớn, thì các tuyến đường hẻm nông thôn chính là bài toán trăn trở nhất. Việc thực hiện hiệu quả phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" từ các công trình như hẻm 77 đường Mai Thị Buội là đòn bẩy quan trọng để từng bước xóa bỏ đường giao thông nông thôn chắp vá, xây dựng mạng lưới hạ tầng đô thị khang trang.

Lãnh đạo xã Củ chi cùng người dân tham quan tuyến hẻm mới
ẢNH: TRẦN KHA
"Bà con nhân dân không đứng ngoài cuộc trong tiến trình phát triển từ xã lên phường mà chính là chủ thể trực tiếp tham gia, đóng góp bàn tay, khối óc và tài sản của mình. Chính quyền địa phương rất mong tinh thần đoàn kết, chung sức từ tuyến hẻm 77 sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng ra toàn xã, để mỗi con hẻm, tuyến đường đều mang diện mạo văn minh, sạch đẹp, sẵn sàng đón nhận bước ngoặt trở thành phường Củ Chi trong thời gian tới", Chủ tịch UBND xã Củ Chi khẳng định.
Bình luận (0)