Xanh như rừng như biển

03/03/2023 04:14 GMT+7

Công an nhân dân vũ trang, tiền thân của Bộ đội biên phòng, được thành lập ngày 3.3.1959, và tướng Phạm Kiệt là tư lệnh đầu tiên của lực lượng đứng "đầu sóng ngọn gió" này.

Từ ngày đó, những chiến công trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc để đồng bào vùng sâu vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống yên bình… đã thành truyền thống vẻ vang của những người lính mang quân hàm xanh.

Trong những thời gian quân xâm lược nước ngoài xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, thì chính biên phòng là lực lượng vũ trang đầu tiên đối diện với quân thù, và những trận chiến bảo vệ lãnh thổ khốc liệt đã xảy ra. Xương máu các chiến sĩ biên phòng hy sinh vì Tổ quốc đã được khắc ghi trên những vách đá núi, và trong lòng nhân dân, trong nỗi đau của đồng đội từ những năm tháng ấy.

Bộ đội biên phòng là "con em nhân dân" theo đúng nghĩa đen của tổ hợp từ này. Nhiều người ví bộ đội biên phòng với dân bản địa như cây với đất. Nghĩ cũng đúng. Không có đất - là dân, thì cây không sống được. Nhưng không có cây - là chiến sĩ biên phòng, thì đất sẽ cỗi cằn hoang mạc.

Tôi còn nhớ, ngày tôi tới thăm đồn biên phòng dưới chân núi Rồng, nơi sừng sững hiên ngang cột cờ Lũng Cú, tôi đã gặp những chiến sĩ trẻ hồn nhiên và hết sức thân thiện. Chính môi trường bộ đội biên phòng luôn gần dân, sát dân, luôn giúp đỡ thương yêu nhân dân đã tạo nên vẻ thân thiện hồn nhiên đáng yêu của những chiến sĩ biên phòng, không chỉ dưới chân cột cờ Lũng Cú, mà còn trải dài trên hàng nghìn cây số đường biên giới Việt Nam và các quốc gia láng giềng.

Tôi còn nhớ, đàn chó Mông cộc đuôi được các chiến sĩ biên phòng Lũng Cú nuôi dạy, chúng mới hiền lành và dễ thương làm sao! Nhưng đó là những "chiến sĩ tiên phong" chính hiệu đấy. Chúng được rèn luyện những kỹ năng phát hiện mùi lạ, dấu vết lạ, nhìn ra những kẻ thù giấu mặt, những kẻ buôn ma túy liều lĩnh. Chó của biên phòng cũng là bạn dân. Khi anh trưởng đồn biên phòng Lũng Cú muốn biếu tôi một con chó Mông đuôi cộc, tôi rất vui nhưng đành từ chối vì sợ đưa về thành phố con chó "dũng sĩ" này sẽ không sống được vì lạ thung lạ thổ. Chó biên phòng thì luôn ở với bộ đội biên phòng, là con và là bạn của các chiến sĩ biên phòng, cùng chia bùi sẻ đắng với bộ đội quân hàm xanh.

Không thể kể hết những chiến công hàng ngày hàng đêm của các chiến sĩ biên phòng bảo vệ vùng biên cương Tổ quốc, càng không thể kể hết những công việc có tên và không tên mà bộ đội biên phòng đã giúp được cho đồng bào vùng biên. Từ các em nhỏ đang cắp sách tới trường đến những người già yếu, những bà con dân tộc nghèo cần được giúp đỡ, được nhường cơm sẻ áo, các chiến sĩ biên phòng coi những việc mình giúp dân là những việc mình làm với tình yêu thương sâu sắc. Chính những người dân vùng biên cương sẽ là rào chắn đầu tiên, nơi truyền đi những thông tin đầu tiên về an nguy của vùng biên giới. Và như thế, giúp dân chính là xây dựng "vành đai an toàn" cho vùng biên mà chiến sĩ biên phòng phụ trách.

Phát biểu trước Quốc hội ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức sáng hôm qua, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Đóng góp vào sự nghiệp thiêng liêng đó, suốt 64 năm qua, những người lính biên phòng vẫn chưa bao giờ ngừng nghỉ, lặng lẽ tuần tra nơi rừng sâu núi thẳm, nơi vùng biển sóng to gió lớn để bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.