• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Xe kem chỉ để bán kem

23/07/2014 11:10 GMT+7

Nếu dùng nó để đi ăn cắp, thủ phạm sẽ bị túm rất nhanh. Chẳng phải do xe kem chạy chậm mà vì chẳng có mấy người sở hữu xe tải bán kem, trong số người ít ỏi đó lại chẳng mấy ai muốn tận dụng nó để đi ăn cắp nên rất nhanh chóng, thủ phạm sẽ bị vạch mặt chỉ tên.

Nếu dùng nó để đi ăn cắp, thủ phạm sẽ bị túm rất nhanh. Chẳng phải do xe kem chạy chậm mà vì chẳng có mấy người sở hữu xe tải bán kem, trong số người ít ỏi đó lại chẳng mấy ai muốn tận dụng nó để đi ăn cắp nên rất nhanh chóng, thủ phạm sẽ bị vạch mặt chỉ tên.

 Xe kem chỉ để bán kem
Xe tải bán kem thuộc loại "hàng hiếm" ở Mỹ

Đó là trường hợp của Lessa Iannone, 34 tuổi, bị bắt sau khi “xoáy” món đồ lót trị giá 13 USD tại một cửa hàng ở Rock Hill (South Carolina, Mỹ) rồi tẩu thoát trên một chiếc xe tải bán kem. Sau khi nạn nhân mô tả “phương tiện hành nghề” của thủ phạm, cảnh sát chẳng tốn mấy công sức để điều tra ra kẻ đánh xe kem đi ăn cắp.

Đoan Nhật

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.