Xe tình thương 'chém' 40 triệu đồng chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định: Bất ngờ với 'Trưởng ban tình thương'

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
04/04/2022 11:49 GMT+7

Tèo Bình Định (tài xế trong vụ xe tình thương “chém” 40 triệu đồng chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định) từng tham gia đánh chết người trộm chó, phải lãnh án tù về tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Sáng 4.4, PV Thanh Niên nhiều lần liên lạc vào số điện thoại của ông Tèo Bình Định (có tài khoản Facebook và Zalo là “Trưởng ban tình thương” - hiện đã khóa tài khoản) để nắm rõ hơn về thông tin liên quan đến vụ xe tình thương “chém” 40 triệu đồng chở thi thể từ TP.HCM về Bình Định. Tuy nhiên, ông Tèo Bình Định không nghe điện thoại hoặc máy báo bận.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, ông Tèo Bình Định có tên thật là L.B.H.T.V (42 tuổi, ở H.Phù Cát, Bình Định), hoạt động dịch vụ xe cấp cứu 24/24, nhận chuyển bệnh nhân tại nội thành TP.HCM và các tỉnh, thành khác.

Tháng 4.2015, L.B.H.T.V bị TAND H.Phù Mỹ (Bình Định) tuyên phạt 32 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản do cầm đầu nhóm thanh niên đánh chết người trộm chó. 7 bị cáo khác trong vụ án này cũng bị tuyên án, cao nhất là 30 tháng tù giam, thấp nhất là 6 tháng tù treo.

Thông tin giới thiệu trên Facebook của Tèo Bình Định

chụp màn hình

Theo hồ sơ vụ việc, tối 27.9.2014, L.B.H.T.V và nhiều thanh niên khác (ở H.Phù Mỹ hoặc Phù Cát) đến một quán cà phê ở thôn Vạn Thiện (xã Mỹ Hiệp, Phù Mỹ) uống cà phê. Tại đây, L.B.H.T.V rủ cả nhóm đi phục bắt trộm chó. Cả nhóm đồng ý, sau đó mang dụng cụ đi rình bắt kẻ trộm chó.

Đến 1 giờ 30 sáng 28.9.2014, tại cầu Cẩm Tiên trên QL 1 (ở P.Nhơn Hưng, TX.An Nhơn, Bình Định), phát hiện ông T.S điều khiển xe máy chở 1 bao chó, mèo từ hướng bắc chạy vào, cả nhóm bắt trói, đưa ông S. về một địa điểm ở xã Mỹ Hiệp để thay nhau đánh. Lúc này, L.B.H.T.V lấy điện thoại của ông S. gọi bảo vợ ông này đem 10 triệu đồng ra để chuộc người và xe.

Khi vợ ông S. giao 9 triệu đồng thì nhóm của V. mới để gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do bị đánh trọng thương nên đến 10 giờ cùng ngày thì ông S. tử vong.

Xe của "Tèo Bình Định" vận chuyển thi thể anh Đ. về H.Phù Mỹ rồi đòi 39,8 triệu đồng

gia đình cung cấp

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.3, qua sự giới thiệu của ông Nguyễn Quốc Đạt, Đội trưởng Đội hỗ trợ nhân dân SOS 115 - Bình Định (thuộc Hội Chữ thập đỏ H.Phù Mỹ), Tèo Bình Định (tức L.B.H.T.V) nhận lời chở thi thể anh Đặng Quốc Đ. (ở 29 tuổi, quê H.Phù Mỹ, Bình Định - bị tử vong do tai nạn giao thông) về quê. Phía gia đình cho rằng, ban đầu, Tèo Bình Định nói xe cứu thương hỗ trợ 0 đồng để đưa anh Đ. về quê.

Tuy nhiên, khi xong các thủ tục, Tèo Bình Định thông báo tiền xe và tiền khâm liệm hết 34,8 triệu đồng và trước đó đã chi tiền nước cho những người hỗ trợ thủ tục hết 2 triệu đồng, trả tiền cho tài xế chở thi thể từ nơi gặp nạn về trung tâm pháp y hết 3 triệu đồng. Gia đình bức xúc nhưng vì chuyện đã rồi nên đành chấp nhận.

Sáng 25.3, khi về đến nhà, nhóm người điều khiển “xe tình thương” của Tèo Bình Định yêu cầu gia đình thanh toán số tiền 39,8 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.