Chọn xe cá nhân thì dễ, nhưng cho đại gia đình thì không phải xe nào cũng được

26/02/2021 11:39 GMT+7

“Mua xe chưa tới hai năm mà mình đi tận gần 4 vạn cây rồi (40.000 km), bởi với mình, chiếc xe là một người bạn đồng hành để thỏa chí đam mê xê dịch của cá nhân.

Đồng thời là một phương tiện, trợ thủ đắc lực cho các nhu cầu khác nhau của đại gia đình mình. Chính vì vậy quyết định lựa chọn xe không hề dễ dàng với mình và các thành viên trong nhà”, anh Ngô Minh Hải, nhân viên ngân hàng tại Hà Nội bắt đầu câu chuyện về chiếc Ford Everest với rất nhiều những hào hứng xen lẫn cả sự tâm đắc về lựa chọn của mình.

Từ Focus đến Everest - niềm tin và đam mê với xe Ford

“Khoảng năm 2010, mình mua chiếc xe ô tô đầu tiên trong đời là Focus số sàn lúc vợ sinh em bé. Chiếc Focus ấy cũng đã cùng bố mẹ, vợ và con mình rong ruổi khắp nơi, nhưng khi có em bé thứ hai thì phát sinh nhu cầu về một chiếc xe rộng rãi hơn. Thế là mình đổi qua một mẫu xe crossover của hãng khác, chạy cũng được nhưng vẫn cảm thấy không đã lắm. Tới năm 2019 thì nhu cầu về chiếc xe to hơn khi hai nhóc đã lớn, nhu cầu đi chơi xa hơn nên mình lại quay trở lại tình yêu với xe Ford sau khi đã đi thử hết các xe khác cũng như bản thân mình đã biết rõ chất xe Mỹ như thế nào…”, anh Hải nói về sự lựa chọn chiếc Everest làm người bạn đồng hành cho tới tận bây giờ.
Everest không phải là chiếc xe đầu tiên của anh Hải, nhưng như một cơ duyên sau những lựa chọn khác thì rồi cuối cùng vẫn trở về với một chiếc xe Ford. Sở dĩ, lựa chọn chiếc xe này bởi nó có thể thỏa mãn được tất cả yêu cầu của một đại gia đình như nhà anh, từ sở thích xê dịch của cá nhân anh, đến sự thoải mái êm ái để phục vụ cho hai ông bà, và sự rộng rãi tiện nghi chưa được nhiều vật dụng khác nhau cho trẻ con giải trí. “Những đứa con cứ lớn lên theo vòng quay của bánh xe đi khắp mọi miền đất nước, dạy cho chúng rất nhiều những kỹ năng sống và mang lại cho gia đình mình rất nhiều trải nghiệm thú vị…”.

Ba thế hệ gắn kết nhờ những trải nghiệm du lịch khác biệt

Do tính chất công việc của anh Hải khá bận bịu, vợ chồng con cái lại ở xa ông bà, nên thường không có nhiều thời gian dành cho gia đình. Chính vì vậy, anh Hải lựa chọn những chuyến đi chơi dù xa hay gần, để đại gia đình (bao gồm bố mẹ, hai vợ chồng và hai nhóc tì) có cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn và gắn kết hơn với nhau. Trung bình, mỗi năm cả đại gia đình anh Hải đi chơi xa khoảng 3-4 chuyến, còn đi gần trong ngày hoặc hai ngày thì cứ ngẫu hứng là lên đường.
Anh Hải chia sẻ thêm: “Có những chuyến đi dài ngày mới thấy được lợi thế của Everest, tôi lại càng tâm đắc với quyết định này của mình. Mọi người ngồi trong xe rất rộng rãi thoải mái, điều hòa mát mẻ, cốp sau khá rộng nên để được khá nhiều hành lý và đồ đạc của 6 người. Có những chuyến đi 7-8 ngày thì mình lắp thêm một cái túi đồ trên giá nóc nữa có thể chứa được vài cái vali cũng như nhiều đồ lặt vặt khác, rong ruổi khắp nơi, thích ngủ chỗ nào là hạ trại được ngay luôn”.
Bên cạnh đó, có những cuối tuần, cả đại gia đình anh lại ra ngoại thành Hà Nội, dựng lều, đốt lửa, mở chiếc SUP ra để lũ trẻ con chèo, còn bố mẹ và hai vợ chồng anh thì ngồi thảnh thơi tận hưởng không khí trong lành. Có thể nhiều người quan niệm mua xe là tài sản nên phải tính toán xe này xe nọ để khi bán không lỗ mấy, nhưng với mình xe là để trải nghiệm, để phục vụ nhu cầu cho cả gia đình”.
“Mình thích Everest một phần nữa là nó có nhiều chế độ lái khác nhau cũng như hộp số 10 cấp. Hộp số này chạy đường trường thì mượt vô cùng, nhưng khi leo dốc sẽ hơi có cảm giác ì một chút xíu, lúc đó bạn chuyển sang chế độ số tay thì xe vọt lên cực nhanh. Có nhiều lần đi chơi, cũng ham hố nghịch suối, bùn đất, có những khi các bánh xe mất độ bám lúc đang giữa lòng suối, nhưng chỉ cần chuyển chế độ vận hành hoặc cài cầu cái là xe lại vọt lên luôn. Quê mình tít Cao Bằng, năm về quê mấy lần cho cả đại gia đình nên cảm nhận rõ sự chắc chắn mỗi khi vào cua ở đèo Gió, đèo Bông Lau… hay sự êm ái khi chạy trên cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới, Lạng Sơn - Hà Nội. Về tiêu hao nhiên liệu thì như mình đi hỗn hợp phố, xa lộ, đèo dốc tầm hơn 7 lít dầu/100km”, anh Hải dường như vẫn chưa muốn dứt câu chuyện khi kể về “chiến mã” của mình.
Tin chắc rằng, với tất cả những gì Ford đã trang bị cho chiếc Everest thì anh Hải và gia đình sẽ còn có thêm hàng trăm những chuyến đi khám phá vùng đất mới lạ đầy hấp dẫn cũng như trải nghiệm cảm giác phấn khích sau mỗi cú tăng ga, sau mỗi khúc quanh hay tấm biển báo hiệu đường xa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.