Xem Babel để học cách lắng nghe nhau

04/07/2009 10:10 GMT+7

(TNTT>) Babel là một ngọn tháp huyền thoại trong kinh Cựu ước. Khi con người còn nói chung một ngôn ngữ, còn là một thể đại đồng, họ đã cùng nhau xây dựng Babel với ước mơ dùng ngọn tháp như con đường nối thông trời và đất, đưa con người đến Thiên Đường. Chúa trời tức giận với ước muốn “phạm thượng” đó và đã ngăn cản việc xây tháp Babel bằng cách tạo ra nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Một sáng thức dậy, mọi người nhận ra họ đã không còn hiểu nhau, việc xây dựng Babel thất bại. Từ đó, thế giới loài người đã được hình thành trong chia cắt và bất đồng. Không công nghệ tiên tiến nào có thể khỏa lấp những ngăn cách đó. Những hố sâu chỉ có thể san bằng khi con người có cùng tiếng nói của trái tim.

Babel là một phim kén người xem. Khán giả cần phải có sự liên tưởng rất tốt để kết nối những câu chuyện tưởng chừng không có chút liên quan đến nhau với các sự kiện phim liên tục luân chuyển từ Morocco, Mỹ, Mexico và Nhật Bản. Đường dây của phim càng thêm chồng chéo khi các nhân vật lại sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau và cả ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính.

Đạo diễn Iñárritu nổi tiếng trong làng điện ảnh vì luôn mạnh dạn mang những vấn đề xã hội và triết học vào phim của mình, Babel cũng không ngoại lệ. Nội dung của Babel bạo liệt khi đụng chạm đến những vấn đề xã hội sâu sắc và nhức nhối nhất như sự tha hóa và lạnh lùng của con người trong xã hội hay những hệ lụy của nạn khủng bố…Tuy nhiên, phim của ông không giáo điều mà luôn tươi mới, rừng rực với những thử nghiệm táo bạo trong cách thể hiện. Trong Babel, Iñárritu đã xếp những diễn viên hàng đầu của Hollywood như Brad Pitt và Cate Blanchett diễn chung với những diễn viên nghiệp dư lần đầu lên phim. Bản thân Iñárritu cũng thừa nhận đây là một thử nghiệm đầy mạo hiểm.

Để có những hình ảnh chân thật nhất, Iñárritu đã mang đoàn làm phim rong ruổi từ Morocco, Nhật, Mỹ, Mexico. Thật khó tưởng tượng ông có thể làm được điều đó với kinh phí chỉ 25 triệu USD. Nhưng Iñárritu không chỉ làm được mà còn làm tốt. Babel thành công tại Liên hoan phim lẫn các rạp chiếu. Phim đã mang về cho Iñárritu giải Đạo diễn xuất sắc tại Cannes 2006 và giải nhạc phim hay nhất cho Gustavo Santaolalla  tại Oscar 2007.

N.Chính

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.