Tai nạn, bệnh nan y, phụ tình...
Nói đến phim Hàn, khán giả nghĩ ngay đến những chuyện tình éo le, bệnh tật, chết chóc và những băng nhóm xã hội đen... Biết là thế, nhưng khi có bộ phim Hàn Quốc nào trình chiếu, người xem cũng không thể thờ ơ. Và những hình ảnh trên cứ thế thâm nhập vào các VCD. Trong bài Người phụ nữ tự tin (VCD của T.T), có cảnh quay đôi tình nhân đang dạo chơi, bất chợt cô gái ôm bụng đau, sau đó vờ như không có gì, rồi tìm cách xa lánh người yêu khi tìm một chàng trai khác. Khi chàng trai trao nhẫn cho một "nàng" khác thì "người mới" của cô gái chạy đến tát vào mặt chàng, quát: "Vy (tên cô gái) bị bệnh nan y, đang nằm hấp hối trong bệnh viện kìa, cô ấy đến với tao chỉ là một vở kịch...". Chàng vội chạy đến bệnh viện, nhưng cô gái đã xuôi tay... Không hiểu đạo diễn nghĩ thế nào khi lấy sự "hy sinh" vì tình yêu của cô gái để thể hiện lòng tự tin của phụ nữ! Ở bài Cho đi cuộc tình thì kịch tính hơn: tai nạn ập đến khi hai người đang đạp xe (cũng lại dạo chơi). Trong khi chàng ngồi trên giường bệnh với đôi mắt bị mù, nàng vui vẻ bên người mới ngay tại phòng bệnh. Rồi một hôm, khi nàng và người mới chuẩn bị... hôn nhau, vẫn ngồi trước mặt chàng, thì chàng bỗng giận dữ đứng phắt dậy và... trận chiến xảy ra. Nội dung câu hát khi ấy là: "Vì sao vì sao em bán đứng cuộc tình". Cũng lâm bệnh và qua đời tại bệnh viện là hình ảnh trong bài Vì sao trong lòng tôi (VCD của Ư.H.P). Người ở lại đau khổ, ngồi khóc trước mộ, và hát "...Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao, không ai nghe không ai thấy trong lòng tôi ngôi sao băng lạnh giá, vì sao đã mang tên em". Đó là chưa kể những ca khúc nội dung chẳng có gì "to tát" (Mây trong đêm - VCD L.T, Anh không còn gì cho em và nhiều bài khác trong sêri VCD L.H), cũng đưa cảnh băng nhóm đánh đấm giành giật nhau rất... kỳ! Chẳng biết xuất phát từ đâu mà các đạo diễn lại "sáng tạo" những cảnh quay "hết ý" như thế?

Biển, núi, phòng ngủ...
Hầu hết các VCD gần đây đều quanh đi quẩn lại những chuyện tình tay ba, được thực hiện ở các cảnh biển, núi và... phòng ngủ. Hết đạp xe ở bãi biển (Baby anh yêu em - Ư.H.P), đứng trên mỏm đá ở bãi biển (Quay đầu là bờ - N.H) rồi rượt đuổi nhau trên bờ biển (Anh không còn yêu em nữa - L.H), sau đó nghịch cát, uống rượu, đốt lửa ở bãi biển (Tôi là người đáng thương - L.H)... Phòng ngủ, giường gối cũng thường xuyên được "trưng bày" trong những bài hát có nội dung giận hờn, cãi nhau, chia tay. Mà đa số các ca khúc bây giờ đều na ná như thế! Nào là nghe điện thoại trên giường (Tình yêu mang theo - N.T.A), cầm gối giằng co - cãi nhau trên giường, xếp quần áo trên giường để chia tay (Giây phút chia xa, Yêu lầm - L.H), nằm trên giường cùng nhau (Em về đi, Lẻ loi một đời - N.H)...
Có thể vì kinh phí có hạn, hoặc vì không ít khán giả chỉ nghe - xem ca nhạc như một thú vui dễ dãi; nhưng cũng không nên vì thế mà quá dễ dãi khi thực hiện các VCD "trần tục", thậm chí nhảm nhí như thế.
|
Đạo diễn Trần Cảnh Đôn: "Nói chung khi quay các video clip, tôi không theo một công thức cụ thể nào. Còn những video clip gần đây, tôi không xem nên chẳng biết thế nào". |
Nguyên Vân
Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền: "Với những bài hát mang tính trừu tượng thì cách thể hiện tương đối dễ, đạo diễn tha hồ sáng tạo. Còn với những bài mà ca từ của nó đã cụ thể thành một câu chuyện thì những hình ảnh sử dụng khó thoát ra được nội dung đó. Mà nhạc VN chủ yếu mang tính tự sự, nên tốt hơn hết là những bài hát đừng nên trùng ý nhiều quá. Riêng tôi, chỉ làm theo sườn ý của ca khúc, nên ý tưởng, có thể nói, không bao giờ bị đuối".
Bình luận (0)