Xem "Chuyện tình xa xứ": Tình yêu được giải mã bằng tình yêu

14/02/2009 00:42 GMT+7

Chuyện tình xa xứ (Passport to love) giữ được khán giả ngồi lại 2 giờ liền vào tối 12.2 tại buổi chiếu đầu tiên dành cho bạn bè và báo chí ở TP.HCM bởi chính sự duyên dáng của nó. Nghe đọc bài

Bất ngờ thú vị với Kathy Uyên và siêu mẫu Bình Minh

Ẩn sau một câu chuyện tình theo mô-típ Lan và Điệp với cậu trai nghèo thay vì lên phố học thì sang Mỹ và đã yêu một cô gái giàu có khác để phụ lòng tình yêu bé nhỏ quê nhà nhưng lại được phủ lên một hơi thở hiện đại nên Chuyện tình xa xứ hấp dẫn ngay từ những hình ảnh đầu tiên.

Thiện cảm dành nhiều cho diễn viên Việt kiều Kathy Uyên với vai diễn Tiffany là một làn gió lạ lẫm nhưng dễ chịu. Sở hữu một khuôn mặt không hề thuần Việt, cặp mắt một mí, sống mũi cao nhưng cách diễn kiềm chế, nhất quán và quan trọng nhất là khác, rất khác với hình dung của khán giả Việt về chân dung một cô gái Việt (dù ở nước ngoài lâu năm đi nữa) lại dường như tạo nên nét quyến rũ nhất cho nhân vật Tiffany mà Kathy đóng vai.

Chuyện tình xa xứ còn được cộng thêm một bất ngờ với cách diễn của Bình Minh, người được giới thiệu là diễn viên điện ảnh kiêm siêu mẫu. Chất giọng “Bắc kỳ đặc sệt” luôn nói kiểu bông lơn đã quá quen thuộc với những ai là khán giả của anh chàng Mạnh trong series phim truyền hình Cô gái xấu xí ở phim này khá thích hợp khi nhân vật Bình Minh đóng cũng là nhân vật dẫn dắt câu chuyện.

Khang trong Chuyện tình xa xứ là vai diễn thú vị, kịch bản đã dành nhiều đất cho diễn viên mặc sức phô bày thực tài là may mắn cho Bình Minh. Chỉ có một chút sượng là khi anh chàng Khang mới qua Mỹ, cái cách cố ý làm ra vẻ ngây ngô, ngờ nghệch, choáng váng trước một nước Mỹ lạ lẫm bên cạnh Hiếu (Huy Khánh), anh bạn nghèo, ít biết ăn chơi lại chững chạc, tự tin đã tạo nét vênh đáng kể trong logic của tính cách nhân vật Khang.

Một câu chuyện lãng mạn cho mùa Valentine

Chuyện tình xa xứ xác định thể tài là hài, nhẹ nhàng, lãng mạn nên vì thế, để phục vụ cho những yếu tố đó, các nhân vật của phim đơn giản, không sâu sắc, không nặng về quá khứ hay cuộc sống nội tâm quá phức tạp. Hai tuyến nhân vật, hai câu chuyện yêu của hai người trẻ vừa đối lập nhau vừa chung một ngôn ngữ của tình yêu đã đủ sức giữ thăng bằng cho mạch phim đến kết. Tuy nhiên, câu chuyện diễn tiến nhanh ở khoảng phân nửa đầu phim nên vì thế phân nửa sau có cảm giác trong xử lý của đạo diễn hơi hụt tay để cho sự phát triển tâm lý và mối quan hệ giữa các nhân vật thay đổi chưa thực sự thuyết phục.

Cái kết vừa đủ vui cho Khang cũng đồng thời là bất hạnh song hành với Hiếu khi vừa mất mẹ, vừa mất những người Hiếu tưởng rằng mình yêu. Triết lý tình yêu được giải mã bằng tình yêu một cách giản dị. Khang dám yêu và dám đi đến tận cùng sự đam mê của mình nên anh tìm được hạnh phúc.

Hiếu không yêu ai hết mình, loanh quanh trong lý trí và sự cám dỗ cùng những toan tính tưởng như là không thể có lựa chọn khác, thì cái giá phải trả đủ để cho anh chàng có một bài học nhập môn về tình yêu. Khuôn hình sạch cùng dàn diễn viên sáng màn ảnh, câu chuyện hài hước, lãng mạn, đạo diễn kiểm soát được hầu hết các tình tiết... đủ để Chuyện tình xa xứ xứng đáng là lựa chọn đến rạp cho những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu, cho mùa Valentine năm nay.

Đạo diễn Victor Vũ sinh năm 1975 tại Mỹ và tốt nghiệp Đại học Loyola Marymount, Nam California. Trẻ tuổi nhưng anh đã sớm sở hữu hai bộ phim nổi tiếng là Oan hồn Buổi sáng đầu năm. Bộ phim ngắn đầu tay do anh viết, sản xuất và đạo diễn: Fire Cracker đã đoạt giải phim ngắn xuất sắc tại Hamptons Intl Film Festival, Newport Beach International Film Festival.

Phim truyện dài đầu tay Buổi sáng đầu năm do Victor viết năm 24 tuổi, sản xuất và đạo diễn đã giành giải tại San Diego Asian Film Festival. Phim kinh dị Oan hồn được Kevin Thomas của tờ The Los Angeles Times cho là "một truyện ma tinh tế; một phim độc đáo và có tác động mạnh” và được trình chiếu tại rất nhiều các LHP như Bangkok International Film Festival, Hawaii International, Fantasia Montreal, Singapore International Film Festival... Phim Oan hồn cũng được phát hành quốc tế bởi Monte Cristo Intertainment, New York.

Diễn viên Kathy Uyên, sinh tại San Jose, California, Mỹ, trước khi vào vai Tiffany trong Chuyện tình xa xứ, Kathy Uyên đã là diễn viên của Hollywood và tham gia trong các phim: Crossing Over - 2009, How I Met Your Mother - 2008, Everything Must Go - 2008, The Bracket - 2008, ATF: Asian Task Force - 2007, Skid Marks - 2007, Finishing the Game: The Search for a New Bruce Lee - 2007, On the Rocks - 2006, Asian Stories - 2006, Kieu - 2006, Spirits tức Oan hồn - 2004...

 
Đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Kathy Uyên -Ảnh do đoàn phim cung cấp

Cát Khuê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.