Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:
Vui lây với clip mẹ con đón bố đi làm xa về nhà ăn tết
Đoạn clip ghi lại cảnh bố đứng trước cổng nhà, 3 cô con gái mừng rỡ, chạy ùa ra đón không quên gọi hai tiếng: "bố ơi". Tiếng vui đùa giòn giã của các con khiến người bố vỡ òa hạnh phúc, quên đi sự vất vả khi làm việc xa nhà.
Không chỉ 3 con gái mà người vợ cũng chạy ra đón, vợ con ôm chầm lấy bố. Dịp tết này cả gia đình sẽ quây quần cùng nhau, ăn những bữa cơm ấm áp, ngập tràn yêu thương.
Vui lây với clip mẹ con đón bố đi làm xa về nhà ăn tết
Chị Hâng Niê (ở Thanh Hóa), người vợ trong clip trên cho biết, các con thương bố, mong ngóng từng ngày nên dù muộn vẫn đợi bố về. Khi mới nghe tiếng xe máy, các bạn nhỏ từ trên giường chạy vọt ra đón và vui mừng khi thấy bố về. Chị Hâng Niê là người dân tộc Ê Đê, quê ở Đăk Lăk và lấy chồng ở Thanh Hóa.

4 mẹ con vỡ òa hạnh phúc khi thấy bố về
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
"Chồng mình phải đi làm xa nhà, mỗi lần anh ấy về mình thấy rất vui. Bản thân làm dâu nơi xứ người nhưng vẫn vui vì có người đỡ đần, con cái luôn được yêu thương", người mẹ chia sẻ.
Ở nhà chăm 3 con nhỏ, người phụ nữ có phần nghiêm khắc còn chồng chị nhẹ nhàng, chiều chuộng hơn. Chị thực sự hạnh phúc vì các con có thể nói ra những lời nhớ nhung, bày tỏ tình thương với bố.
Nguyện ước năm mới của em bé vùng cao ăn cơm trắng với măng, tự đi học từ tờ mờ sáng
Em Sộng Thị Hoa Tranh (lớp 2, Huổi Khoang, Sơn La) và em Cứ A Việt (lớp 3, Lao Chải, Yên Bái) đều thuộc hộ nghèo, phải vượt khó đến trường. Dù hoàn cảnh khó khăn, cả hai nỗ lực học tập với khát vọng thay đổi cuộc sống, trong đó Việt còn nói tiếng Anh lưu loát.
Hoa Tranh học lớp 2 tại điểm trường Huổi Khoang, thuộc trường Tiểu học và THCS Nậm Mằn, Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Mỗi ngày, em bắt đầu hành trìn đi học từ tờ mờ sáng, vượt qua chặng đường với khoảng thời gian 1 tiếng rưỡi.

Cô bé rất thích đến trường vì được gặp thầy cô bạn bè, được học chữ, học hát...
"Đường đến trường rất khó khăn, phải băng qua một con suối. Đến mùa lũ nước cao, không thể qua được nên con phải đi đường vòng, nhưng con vẫn muốn đến trường," em chia sẻ.
Hoa Tranh rất thích đến trường vì em được gặp gắm nhiều bạn bè, được thầy cô dạy chữ, dạy hát. Tuy nhiên, điều kiện của ngôi trường còn nhiều thiếu thốn.
Nguyện ước năm mới của em bé vùng cao ăn cơm trắng với măng, tự đi học từ tờ mờ sáng
"Trường của con lớp gỗ, bị mục, mùa đông ngồi lạnh lắm", Hoa Tranh nói. Trường của em cũng là điểm trường gỗ cuối cùng ở huyện Sông Mã.
Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)