Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:
Vỡ òa khoảnh khắc bộ đội Việt Nam và các nước giải cứu nạn nhân sống sót sau 5 ngày động đất
Khoảng 14 giờ chiều nay 2.4, lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công nam thanh niên bị mắc kẹt 5 ngày trong đống đổ nát tại khách sạn Aye Chan Thar ở thủ đô Naypyidaw sau trận động đất.

Lực lượng cứu hộ của Việt Nam, Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đưa nạn nhân Htet Maung Maung ra xe cứu thương
Ảnh: Nam Hùng
Nạn nhân động đất được giải cứu là anh Htet Maung Maung (26 tuổi), là đầu bếp trong khách sạn Aye Chan Thar. Sức khỏe của anh Htet Maung Maung khá tốt, do trước đó đã được lực lượng cứu hộ truyền nước.
Ông U Myint Lin, bố nạn nhân Htet Maung Maung, cho biết: “Hôm xảy ra động đất, gia đình tôi đang ở nhà, còn Htet Maung Maung đi làm tại khách sạn. Những ngày qua, gia đình không nhận được tin tức gì về con trai, chỉ đến sáng nay mới được thông báo Htet Maung Maung vẫn còn sống”.
Xem nhanh 20h ngày 2.4: Khoảnh khắc bộ đội Việt Nam phối hợp cứu sống nạn nhân động đất ở Myanmar
Khoảnh khắc ấm lòng giữa cảnh sát Việt Nam và người dân Myanmar
Ngoài tìm kiếm cứu nạn, đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam tại Myanmar đã cử cán bộ hỗ trợ người dân tại các khu lán trại tạm. Những gói mì tôm, những thanh lương khô được trao tận tay người dân địa phương đang gặp khó khăn.
Trong sáng 2.4.2025, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã cử 1 nhóm đến sân trường học Taw Win Yadanar dựng 2 lều bạt để hỗ trợ người dân chỗ che nắng che mưa.
Sau những trận động đất kinh hoàng, rất nhiều ngôi nhà đổ sập, hàng chục nghìn người dân Myanmar đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, không điện, thiếu nước sạch, thiếu thốn các nhu yếu phẩm thiết yếu và sự chăm sóc về y tế.
Do đó, ngoài tìm kiếm cứu nạn, đoàn cứu trợ của Bộ Công an đã cử cán bộ hỗ trợ người dân tại các khu lán trại tạm.
Khoảnh khắc ấm lòng giữa cảnh sát Việt Nam và người dân Myanmar
Đại diện đoàn cho hay, sau trận động đất, sân trường học Taw Win Yadanar tại thị trấn ZabuThiri (thủ đô Naypyidaw) trở thành khu lán trại tạm. Khoảng 200 người dân sinh hoạt tại đây trong điều kiện vô cùng thiếu thốn.
Trong sáng 2.4, lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã cử 1 nhóm đến dựng 2 lều bạt để hỗ trợ người dân chỗ che nắng che mưa.
Đại tá Nguyễn Minh Khương (Cục phó Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an, trưởng đoàn công tác), cho biết những lều bạt này sẽ là nơi ở tạm cho người dân mất nhà cửa trong trận động đất vừa qua.
Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.
Bình luận (0)