Xem phim Cơn sốt tình yêu: Công việc, bóng chày và tình yêu

04/08/2005 22:07 GMT+7

Nếu phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, bạn chọn cái nào? Nếu phải chọn giữa người yêu và sự đam mê một điều gì đó, bạn chọn cái nào? Câu hỏi này chắc ai cũng đã gặp và có một câu trả lời. Chỉ đơn giản có vậy, nhưng đã có một bộ phim đáng xem!

Với "bột" đơn giản là sự xung đột giữa công việc bận rộn của Lindsey (Drew Barrymore đóng), niềm đam mê bóng chày của Ben (Jimmy Fallon đóng) và tình yêu của họ, đạo diễn đã gột nên "hồ" bằng hàng loạt những chi tiết giàu cảm xúc: cảnh Ben lau chùi  nhà vệ sinh dơ vì Lindsey ói mửa, đánh răng chú chó của cô, Lindsey nhảy từ trên cao xuống giữa sân bóng chạy thục mạng qua khán đài chính để ngăn Ben bán tập vé xem Red Sox thi đấu... Những chi tiết đó tạo nên sức nặng cho bộ phim và làm nổi rõ thêm cho mâu thuẫn của họ trong mối quan hệ với công việc và đam mê của mình.

Ben đã yêu bóng chày bằng cả ký ức mồ côi được môn thể thao này đem đến niềm vui, anh đã sống với đội bóng Red Sox, đã cổ động cho nó bằng tất cả trái tim và linh hồn. Và suýt chút nữa thì anh đánh mất Lindsey vì sự đam mê đến mê muội của mình. Chỉ có sự phản tỉnh đột ngột khi anh nhìn thấy các cầu thủ Red Sox ăn uống vui đùa bình thường sau trận thảm bại mới giúp anh nhận thức được rằng tình yêu của Lindsey mới là thứ để anh sống cùng suốt đời và đem đến bình yên cho tâm hồn anh.

Chỉ có 2 nhân vật chính nhưng câu chuyện họ yêu nhau, làm khổ nhau và làm khổ chính mình bằng những dằn vặt rất đời, rất người như thế là đủ kéo khán giả đến rạp. Hành trình từ cái "tôi" đến cái "chúng tôi" đầy cam go thử thách. Hạnh phúc gia đình có thể như ngọn nến lung linh được hay không chính là ở chỗ mỗi "tôi" tự điều chỉnh mình để tạo nên sự dung hòa. Nhưng, dung hòa cũng không có nghĩa là đánh mất mình. Lindsey đã thử lười việc để sống cùng đam mê của Ben, nhưng rõ ràng không ổn. Ben cũng đã thử lìa xa bóng chày (một cách ép buộc mình) để hòa nhập với Lindsey, cũng không ổn. Bộ phim đã chứng minh một cách hình tượng cho câu nói "tuy hai mà một, tuy một mà hai" mà người ta vẫn dùng cho chuyện vợ chồng và sự hòa hợp.

Hơn cả một bộ phim giải trí bởi những vấn đề đặt ra: tuy xưa nhưng chẳng bao giờ cũ với mỗi con người, nhất là những bạn trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Xem, để khám phá chính mình và bao dung  hơn với người yêu, bạn đời. 90 phút cũng đáng giá lắm!

Xem phim Cơn sốt tình yêu: Phim đang chiếu tại các rạp ở TP.HCM

Hạ Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.