Xem phim Linh Lan trắng: Niềm tin vào cổ tích

19/11/2007 23:44 GMT+7

Một cổ tích giữa đời thường với mụ dì ghẻ và cô Cám thời hiện đại, Linh Lan trắng (đạo diễn Bùi Tuấn Dũng, kịch bản Nguyễn Thị Minh Ngọc, phát sóng trên kênh HTV7, Đài truyền hình TP.HCM vào sáng chủ nhật hằng tuần) đang thu hút khán giả bằng nét duyên thầm.

Tự nhận mình "thích sự vô lý của câu chuyện" và "cần một vài tình huống thú vị" cùng với "những diễn viên thông minh để biến sự vô lý đó trở nên hợp lý", đạo diễn trẻ Bùi Tuấn Dũng đã mang đến một bộ phim dễ xem với những chi tiết, hình ảnh thú vị và gần gũi với khán giả.

Một cô gái nhỏ, mồ côi cha mẹ, sống chung với những người ghét bỏ mình. Những trớ trêu của số phận không làm cho cô bé trở nên ù lì, xa lánh mọi người mà ngược lại, trong tâm hồn Linh Lan (do Lã Thanh Huyền đóng) luôn đầy ắp sự thương yêu với những người có hoàn cảnh bất hạnh như mình hay hơn mình. Linh Lan luôn sống với những mơ ước đằng sau vẻ ngoài cam chịu. Nghị lực của cô bé làm người xem đồng cảm: cô luôn quyết tâm học hành, chăm lo cho những em bé thiệt thòi, giúp đỡ người già neo đơn... Trong lòng Linh Lan luôn tồn tại một niềm tin mãnh liệt: người tốt nhất định được đền bù và cô sẵn lòng tha thứ cho những người đã gây hại cho mình, miễn là họ thật lòng ăn năn hối cải. Một bà Hoa - dì ghẻ (do Vân Anh đóng) luôn dành hết ưu ái cho con mình và hành hạ con chồng mỗi khi có thể. Hai cô em cùng cha khác mẹ cũng luôn đợi dịp để gây sự với người chị khốn khổ của mình.
 
Trong một câu chuyện tưởng như nhiều nước mắt này, biên kịch Nguyễn Thị Minh Ngọc lẫn đạo diễn Bùi Tuấn Dũng chọn cách kể không nghiêng hẳn về kiểu phim "bi" mà thiên về hướng hài. Chính vì thế, trong một chừng mực nào đó, Linh Lan trắng thiếu vắng những khoảnh khắc cảm động thực sự để khán giả có thể sụt sùi thương cảm.

Về mặt hình ảnh, có thể nói, Linh Lan trắng có hình ảnh được chăm chút với bộ đôi vừa thực hiện phim nhựa Vũ điệu tử thần Lý Thái Dũng - Bùi Tuấn Dũng. Diễn viên Lã Thanh Huyền, trong một vai khá nặng là Linh Lan - mới chỉ ở mức tròn vai và chưa để lại dấu ấn đáng kể với khán giả. Huyền chưa làm cho khán giả thấy hết sự dồn nén tình cảm, những mặc cảm cút côi hiện hữu trong lòng Linh Lan và cô cũng chưa làm khán giả cảm nhận được những diễn biến tinh tế trong tâm lý của nhân vật cô gái giàu nghị lực. Diễn viên Đào Văn Bích đã có một vai diễn dễ thương - anh chàng "bạch mã công tử" luôn hào hiệp, tốt bụng với cô bé Linh Lan tội nghiệp.

Niềm tin vào cổ tích thực sự vẫn rất cần cho cuộc sống bộn bề lo toan và ngày càng thực dụng như hiện nay. Sống với một niềm tin vào lòng tốt, vào cái thiện hiện diện trong xã hội chính là điều mà bất cứ ai cũng mong muốn. Chính vì thế, dù vẫn còn ít nhiều hạn chế, Linh Lan trắng vẫn lặng lẽ và dần chiếm cảm tình của khán giả.

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.