1. Hoàn toàn theo phong cách cổ điển khi Thất kiếm xây dựng hình tượng các nhân vật nữ đều là khách má hồng phận bạc. Nhưng sự khác biệt ở đây là việc những hồng nhan đó đều là bậc anh thư. Họ không thua kém khách anh hùng với những hy sinh to tát vì đại nghĩa lẫn tình yêu. Đó là một Phi Hồng Cân cá tính mạnh mẽ. Ẩn chứa đằng sau vẻ cứng rắn đến lập dị kia là trái tim mềm yếu. Có bao nhiêu người con gái trong đời giống như nàng? Hồng Cân yêu và hận Dương Vân Thông nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn lớn hơn thù hận. Lặng lẽ dõi theo chàng và thể hiện hành động cao thượng: Cứu người phụ nữ chàng yêu cùng với giọt máu của chàng - Hồng Cân tấu khúc nhạc bạc phận của một hồng nhan trong khói lửa binh đao. Ở một phương diện khác, Lục Châu mới chính là nốt nhạc bi thương nhất trong bản trường ca bạc mệnh của những kiếp hồng nhan trong Thất kiếm. Tương ngộ tình cờ với Chiêu Nam rồi yêu chàng, sống chết vì chàng nhưng cuối cùng, Lục Châu đành phải rút kiếm tự sát. "Lục Châu muốn vô tình nhưng không làm được. Chàng muốn thiếp tin ở chân tình, bản thân chàng lại không tin. Thiếp không hạ độc chàng, chàng có tin thiếp không?". Bi kịch của Lục Châu là ở chỗ mất mát lòng tin vào tình yêu và tình người.
|
|
3. Bi kịch của Do Long kiếm Sở Chiêu Nam là bi kịch của một cao nhân không tự biết mình. Sự cực đoan khi muốn đẩy mình đến tột đỉnh của vinh quang, làm cho người thấy mình là lợi hại nhất đã đưa Chiêu Nam đến hủy diệt. Sở Chiêu Nam không có nỗi buồn "Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ/Thiên hạ hà nhân bất thức quân" (Tạm dịch: Đừng buồn vì đường trước mặt không có ai là tri kỷ, trong thiên hạ không có ai là người hiểu biết về anh) vì mọi người đều thấy và đánh giá đúng tài năng của anh. Do bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích, Sở Chiêu Nam dần rời xa tính bổn thiện ban đầu. Cuối cùng, anh đã phải trả giá. Đó cũng là những bi kịch vốn hay gặp trong xã hội mọi thời đại: bi kịch của những tham vọng không biết điểm dừng.
***
Công bằng mà nói, Thất kiếm mặc dù đầu tư kinh phí lớn nhưng vẫn còn nhiều điều chưa hợp lý. Phục trang của nhân vật chưa đủ sức thuyết phục, diễn xuất của diễn viên có lúc chưa thật tốt, nội dung có không ít chi tiết rối rắm. Tuy nhiên, với những gì đang được thể hiện, có thể khẳng định, Thất kiếm là bộ phim đáng xem. Không chỉ vì những cảnh quay hoành tráng mà còn vì những gì đọng lại rất lâu trong tâm hồn chúng ta. Anh hùng thời loạn có khi là một nữ nhi, có khi là một đứa bé nhưng người cầm kiếm chưa hẳn đã là hiệp khách trượng nghĩa hết lòng. Đâu đó trong đời, cũng có lúc ta nhìn nhầm người. Khi ấy, lòng lại tự vấn: "Trong nhân gian, ai kẻ anh hùng?".
Hạ Anh

Bình luận (0)