Xem tranh của họa sĩ Ngọc Linh 90 tuổi

01/11/2020 13:39 GMT+7

90 mùa xuân là triển lãm cá nhân lần thứ 11 của họa sĩ Ngọc Linh nhân dịp ông tròn 90 tuổi. Nét vẽ và màu sắc trên tranh của ông vẫn luôn tươi trẻ.

Triển lãm tranh của họa sĩ Ngọc Linh được tổ chức tại Không gian nghệ thuật trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (42 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 30.10 đến 03.11.
Nổi bật nhất là gần 20 bức tranh phong cảnh phố phường Hà Nội mà ông mới hoàn thành trong thời gian 7 tháng giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19 như: Phố Hàng Quạt, Phố Hàng Bè, Phố Hàm Long, Ô Quan Chưởng, Cửa Nam, Viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia,…

Tác phẩm Cửa Nam

ẢNH: K.M.S

“Những bức vẽ về Hà Nội của tôi đều có màu sắc tươi sáng, để các thế hệ học sinh, bạn bè và người đến xem tranh có được cảm xúc tươi trẻ. Hà Nội rất đẹp, đẹp ở mọi phương diện và góc nhìn”, họa sĩ Ngọc Linh chia sẻ.
Một mảng tranh độc đáo khác của họa sĩ Ngọc Linh đó là tranh chân dung: Mẹ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng; Đạo diễn – NSND Phạm Văn Khoa; Đạo diễn – NSND Nguyễn Khánh Dư; NSND Lâm Tới; Nhà văn Ngọc Giao; Nhà lý luận phê bình mỹ thuật Triệu Thúc Đan...

Bức Phố Hàm Long

ẢNH: K.M.S

Rong ruổi trên khắp mọi miền của đất nước nên tâm hồn ông vô cùng phong phú, tươi trẻ. Theo họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam – 90 tuổi xuân của họa sĩ Ngọc Linh đã chứng minh cho thanh xuân trong tâm hồn của ông.
Tranh của họa sĩ Ngọc Linh trữ tình hơn là tả thực ở màu và hình. Ông vẽ tự do và phóng khoáng đến mức phá bỏ mọi công thức ràng buộc trong hội họa. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam từ năm 1957, họa sĩ Ngọc Linh đã đoạt giải nhất bộ tranh Xuân Hạ Thu Đông tại Matxcơva (1957); đoạt giải nhì trong Triển lãm mỹ thuật toàn quốc với bức tranh lụa Những nẻo đường nai đi (1993)…
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.