Xem tranh Rembrandt trên… da!

21/06/2023 07:17 GMT+7

Nghệ sĩ vẽ trên cơ thể nổi tiếng Henk Schiffmacher và nhóm của anh đang cung cấp các hình xăm tranh của họa sĩ bậc thầy người Hà Lan Rembrandt.

Những tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của Rembrandt xuất hiện trở lại trong một studio được lắp đặt tại ngôi nhà cũ của họa sĩ và hiện là bảo tàng ở Amsterdam, Hà Lan.

Xem tranh Rembrandt trên… da! - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Schiffmacher cung cấp hình xăm một số tác phẩm mang tính biểu tượng nhất của Rembrandt

REUTERS

Sự kiện này được đặt tên là A Poor Man's Rembrandt (tạm dịch Rembrandt của người nghèo), đề cập đến chi phí thấp của một hình xăm - tùy thuộc vào kích thước từ 120 đến 270 USD - so với tranh của Rembrandt là quá thấp.

Schiffmacher nói: "Để sở hữu một bức tranh Rembrandt, bạn phải có rất nhiều tiền, ngay cả khi bạn muốn có một bức tranh nhỏ. Nhưng chúng tôi cung cấp cho bạn một bức tranh Rembrandt với giá cả phải chăng, giúp chúng tồn tại đến cuối đời bên bạn".

"Bạn thậm chí có thể đưa tranh Rembrandt đến bãi biển", Schiffmacher đùa vui thêm.

Xem tranh Rembrandt trên… da! - Ảnh 2.

Tranh Rembrandt được lưu giữ trên... da!

REUTERS

Người đứng đầu bảo tàng Rembrandt House - Milou Halbesma - cho biết, sự kiện kéo dài một tuần đã bán hết vé trong vòng 15 phút!

Milou Halbesma hy vọng sự kiện sẽ khuyến khích mọi người từ nhiều tầng lớp xã hội đến thăm bảo tàng. "Chúng tôi luôn tìm mọi cách để đảm bảo rằng Rembrandt vẫn còn sống", cô nói, đồng thời cho biết thêm rằng Rembrandt từng dạy học sinh trong nhà của mình và Schiffmacher cũng có học sinh.

Nhân viên của Rembrandt House, Lillian Ramcharan, là người đầu tiên xăm mình trong tuần này. Cô chọn bức tranh Rembrandt vẽ Hansken, một con voi cái châu Á đã đi vòng quanh châu Âu vào thế kỷ 17.

Xem tranh Rembrandt trên… da! - Ảnh 3.

Lillian Ramcharan, là người đầu tiên xăm mình trong tuần này. Cô chọn bức tranh Rembrandt vẽ Hansken, một con voi cái châu Á

REUTERS

Hai năm trước, bảo tàng Rembrandt House từng dành riêng một cuộc triển lãm cho Hansken, bao gồm cả hộp sọ của con voi. "Vì vậy, tôi có cảm giác như đã gặp Hansken ngoài đời thực", Ramcharan nói.

Henk Schiffmacher đang tận hưởng trải nghiệm làm việc trong nhà của Rembrandt và dự định sẽ tự mình xăm tác phẩm của bậc thầy. "Tinh thần và linh hồn của Rembrandt vẫn ở trong tòa nhà", anh nói với Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.