Xì căng đan SEA Games - Kỳ 8: Cơn ác mộng của Riedl

29/11/2013 03:00 GMT+7

Trong lần thứ 3 trở lại dẫn dắt tuyển VN (giai đoạn 2005 - 2007), ông Riedl cũng kiêm luôn nhiệm vụ cầm tuyển U.23 VN dự SEA Games 2007 với nhiều hy vọng đoạt HCV sau khi lọt vào đến tận vòng loại thứ 3 Olympic 2008.

Trong lần thứ 3 trở lại dẫn dắt tuyển VN (giai đoạn 2005 - 2007), ông Riedl cũng kiêm luôn nhiệm vụ cầm tuyển U.23 VN dự SEA Games 2007 với nhiều hy vọng đoạt HCV sau khi lọt vào đến tận vòng loại thứ 3 Olympic 2008.

 
Ông Riedl chia tay U.23 VN trong ấm ức - Ảnh: Khả Hòa

Thế nhưng, ông đã bị VFF (LĐBĐ VN) sa thải giữa chừng và phải gạt nước mắt, âm thầm xách va li ra về không kèn không trống.

Sai lầm từ chuyện ở ngoài làng VĐV

Một trong những điều gây bất ngờ nhất đối với dư luận là HLV Riedl được VFF đặc cách cho ở khách sạn hạng sang bên ngoài, thay vì phải ở trong làng VĐV như các HLV khác để dễ bề kiểm soát các hoạt động của đội U.23 VN tại SEA Games 2007. Ông Riedl giao toàn quyền cho HLV phó khi đó là Mai Đức Chung phụ trách việc quản lý này. Nhưng ông Chung là người hiền lành, đâu dễ quán xuyến hết được những dích dắc bên trong nội bộ của đội U.23 VN - vốn chỉ 2 năm trước ở SEA Games 2005 tại Philippines từng xảy ra vụ bán độ chấn động bóng đá VN.

Chính vì thế, dư luận có quyền nghi ngờ cách chơi của đội U.23 VN có vấn đề khi họ để thua một cách tệ hại trước U.23 Singapore 2-3, dù trước đó ở trận ra quân đã thi đấu tưng bừng hạ U.23 Malaysia 3-1. Khi đó, chính HLV Riedl đã có ý nghi ngờ “vài cầu thủ” nhất là ở hàng thủ có biểu hiện thi đấu dưới sức mình. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Áo trước dư luận luôn khẳng định không có chuyện “ai đó” dám bán độ. Mặc dù vậy, cách HLV này ở trận quyết định gặp Lào ở lượt cuối vòng bảng mang tính chất sống còn cho suất vào bán kết đã loại thẳng tay 2 trụ cột là thủ môn Đức Cường và hậu vệ phải Quang Thanh - những người mắc lỗi nghiêm trọng dẫn đến hai bàn thua ngớ ngẩn ở trận gặp Singapore, đã nói lên nhiều điều.

Ở trận gặp Lào, U.23 VN tiếp tục thi đấu phập phù và phải lội ngược dòng mới thắng lại 2-1 để vào bán kết. Sau trận, những rạn nứt đã xuất hiện và đâu đó râm ran: U.23 VN khó lòng vượt qua đối thủ U.23 Myanmar ở trận bán kết. HLV Riedl cũng khi đó đã phản ứng rất giận dữ ngay sau trận thắng khó nhọc trước Lào, và chỉ trích ngay trên sân nhiều cầu thủ cố tình không tuân thủ theo đấu pháp đề ra khiến ông phải sống trong sợ hãi suốt 90 phút.

Cuối cùng, giọt nước tràn ly khi ở trận bán kết đúng như nghi ngờ, U.23 VN được đánh giá trên cơ nhưng thi đấu đầy ức chế rốt cuộc đã để thua trên chấm 11 m với tỷ số 1-3 sau khi hòa bế tắc 0-0 trong giờ đấu chính thức. Nhiều CĐV VN có mặt trên sân Municipality hôm 11.12.2007 đã khóc nức nở và đòi HLV Riedl ra đi. Bản thân HLV Riedl cũng hoàn toàn thất thần khi U.23 VN không hoàn thành chỉ tiêu vào chung kết. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo sau trận đấu, ông Riedl khẳng định không có chuyện ông từ chức hoặc bị sa thải, và đang hướng tới trận tranh hạng ba để đoạt HCĐ.

Mặc dù vậy, ngay trong đêm 11.12 đầy ảm đạm đó, lãnh đạo VFF đã gặp ông Riedl để trút trách nhiệm, gây sức ép sau đó thỏa thuận sa thải HLV Riedl, và chấp nhận bồi thường 40.000 USD.

Chạy trốn khỏi Ratchasima

Từ những thông tin có được, buổi sáng 12.12.2007, PV Thanh Niên đã có mặt tại khách sạn Sima Thani nằm gần trung tâm thành phố Nakhon Ratchasima hay còn gọi là Korat để nắm tình hình. Phải đến gần giữa trưa, HLV Riedl mới xuất hiện, nhưng từ chối mọi cuộc phỏng vấn và đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tổng thư ký VFF khi đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng có mặt ở khách sạn Sima Thani, nhưng cũng từ chối đưa ra chính kiến với các phóng viên.

Sau đó, trước sự đeo bám khá rát của các PV, HLV Riedl mới nói: “Mọi quyết định của tôi đều đã trao đổi với VFF, và họ sẽ thông tin cho các anh. Còn bây giờ tôi muốn về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận tranh hạng ba”. Tuy nhiên, HLV Riedl không phải về phòng nghỉ ngơi mà là đi thu dọn đồ đạc, trả phòng rồi vội vã ra sân bay càng nhanh càng tốt như để trốn nhanh khỏi kỳ SEA Games có quá nhiều rắc rối và áp lực. Ông Riedl cũng không về ngay Hà Nội, mà sang Bangkok để tiêu hóa nỗi buồn của mình.

Trước đó, nhiều nguồn tin rò rỉ từ nội bộ đội U.23 VN cho biết, sau khi đạt thỏa thuận chia tay với VFF, buổi sáng ngày 12.12.2007, ông Riedl đã vào làng VĐV để chia tay các học trò. Cuộc chia tay này được mô tả là đẫm nước mắt. Bản thân ông Riedl cũng đã khóc, nhiều cầu thủ cũng khóc, và HLV phó Mai Đức Chung cũng khóc. Sau khi HLV Riedl ra đi, VFF ra thông báo đưa HLV phó Mai Đức Chung lên tạm quyền dẫn dắt thi đấu trận tranh hạng ba nhưng thua đậm U.23 Singapore 0-5, khép lại một kỳ SEA Games được kỳ vọng nhưng cuối cùng đã thất vọng tràn trề vì nhiều sai lầm của chính những người trong cuộc.

Giang Lao

>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 7: Pha 'rùng mình' của bóng đá nữ
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 6: Ăn xong là... đau bụng
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 5: Ép được cứ ép
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 4: Trọng tài đổi trắng thay đen
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 3: Tắc trách của VFF
>> Xì căng đan SEA Games - Kỳ 2: Cay cú là... đấm
>> Xì căng đan SEA Games: Chuyện 'bắt cóc' ở Philippines

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.