Xiếc, hiphop, graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi

Thế Sang
Thế Sang
11/12/2023 00:54 GMT+7

Sự kiện Saigon Urban Street Fest, lần đầu tiên diễn ra tại TP.HCM, vừa kết thúc mùa đầu tiên tối ngày 10.12 với hàng loạt hoạt động sáng tạo của người trẻ, kết nối đa dạng các nghệ sĩ trong và ngoài nước.

Sau 3 ngày tổ chức (8 - 10.12) tại Bưu điện Trung tâm TP.HCM, sự kiện giải trí, kết nối văn hóa Saigon Urban Street Fest (artLIVE kết hợp với Viện Goethe tại TP.HCM tổ chức) vừa khép lại với những hoạt động sau cùng vô cùng sôi động. 

Tối hôm nay, buổi tối cuối cùng diễn ra sự kiện, người tham dự đã được tận hưởng hàng loạt tiết mục thú vị từ các đội nhóm cũng như cá nhân biểu diễn. Dưới đây, cùng điểm lại những gương mặt, đội nhóm cũng như những tác phẩm mang đậm hơi thở đường phố của họ tại mùa đầu tiên của Saigon Urban Street Fest. 

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 1.

Sáng 10.12, họa sĩ Thảo Xeko đã hoàn thiện 2 bức Saigon Faithful, Saigon Fresh và lên các nét phác thảo cho bức Saigon Fun ngay tại khu vực vẽ phía trước Bưu điện Trung tâm TP.HCM (hướng bên cạnh Đường sách TP.HCM). Chị là một nữ họa sĩ minh họa tự do trẻ tuổi đang thực hành nghệ thuật tại TP.HCM. Saigon Faithful, Saigon FreshSaigon Fun là 3 tác phẩm với các chủ đề khác nhau, thể hiện vẻ đẹp và sự "bụi bặm" của một Sài Gòn đương đại

BTC

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 2.

Như đã chia sẻ từ đầu buổi họp báo chương trình, nhóm xiếc - nhảy hiện đại The Funky Monkeys, đến từ Berlin (Đức) mang đến Saigon Urban Street Fest tiết mục nhảy hiện đại kết hợp với xiếc mang tên Sài Gòn ơi dài hơn 20 phút

BTC

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 3.

Tiết mục Sài Gòn ơi đặc biệt ở chỗ, nó là sự kết hợp giữa các loại hình nghệ thuật như nhảy đường phố, hiphop và xiếc. Với sự hóm hỉnh và nhiệt huyết, đam mê của các nghệ sĩ, khán giả theo dõi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ hào hứng, hồi hộp đến vui cười, xúc động. Nhóm còn mời khán giả phụ diễn. Ngoài ra, The Funky Monkeys còn gây bất ngờ khi chèn vào tiếng rao “Hột gà nướng, trứng cút lộn...” trong phần âm thanh biểu diễn và dành tặng những món ăn đường phố Sài Gòn quen thuộc này cho một số khán giả may mắn

BTC

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 4.

Âm nhạc là một phần quan trọng của Saigon Urban Street Fest. Ca sĩ DUYBI - Á quân Giọng hát Việt nhí 2013, với tư cách nghệ sĩ độc quyền của 180º East 180º West Management, biểu diễn tại sự kiện

BTC

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 5.

Whee!, ban nhạc trẻ với 3 thành viên gồm ca sĩ Dư Quốc Vương, guitarist Trần Bảo Nguyên, keyboardist Liêng Hót Ha Thuy, cũng có màn biểu diễn tại sự kiện. Nhóm được biết tới trước đó qua cuộc thi Rock Việt. Trong sự kiện lần này, nhóm mang đến cho khán giả gần 20 ca khúc thuộc các album từ trước đến nay của mình

BTC

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 6.

Nữ ca sĩ Giana (Thanh Giang) từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2023, xuất hiện trên sân khấu Saigon Urban Street Fest với tiết mục biểu diễn sôi động và gây bất ngờ khi kết hợp với bộ môn thể thao roller skate

BTC

Xiếc, Hiphop, Graffiti khép lại Saigon Urban Street Fest với sự tươi trẻ và nhiều hứng khởi - Ảnh 7.

Nghệ sĩ biểu diễn Felix Minh Ân Nguyễn từ Đức về Việt Nam góp mặt trong sự kiện với tiết mục trình diễn nghệ thuật chuyển động (movement art). Anh yêu thích năng lượng đầy nổi loạn của nghệ thuật đường phố, đồng thời kết hợp với những động tác được lấy cảm hứng từ "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson, Lý Tiểu Long

BTC

Khách tham dự Saigon Urban Street Fest đa dạng, không giới hạn tuổi tác. Tận dụng tối đa khoảng rộng của sân Bưu điện Trung tâm TP.HCM để làm không gian biểu diễn cho các nghệ sĩ trẻ trong và ngoài nước, ban tổ chức hướng đến việc kết nối về văn hóa "không biên giới", "không màu da" thông qua việc trình diễn nghệ thuật đường phố đầy phóng khoáng trong lòng một Sài Gòn vừa cổ kính, vừa hiện đại. 

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.