Xiếc - kungfu Lý Bằng và những tuyệt kỹ... thót tim

31/01/2007 22:23 GMT+7

Tưởng rằng những màn biểu diễn kungfu đẹp mắt chỉ có ở Trung Quốc, thế nhưng ngay tại TP.HCM cũng có một cao thủ kungfu với những pha võ thuật kết hợp với xiếc - vũ đạo khiến người xem phải kinh ngạc trầm trồ và... thót tim. Đó chính là võ sư Lý Bằng, người vừa tung ra thị trường VCD 45 phút xiếc - kungfu Lý Bằng do chính mình biên tập, đạo diễn và sản xuất...

Trong đĩa VCD này, ngoài những màn tung hứng, giữ thăng bằng với những vò, chậu, khạp, lu... (trọng lượng từ vài kg cho đến hàng chục kg), rót rượu bằng... trán thì những pha còn lại đều khiến người xem hồi hộp đến thót tim. Ví dụ như tiết mục Tháp chai: 2 chai hình trụ khá cao (0,5 m/chai), 2 đáy chai được xếp chồng lên nhau, cổ chai dưới do Lý Bằng ngậm còn ở cổ chai phía trên là... 2 con dao phay nhọn hoắt, xếp kẹp lấy cổ chai.


Tiết mục xiếc với bóng
Hai mũi dao nhọn chĩa xuống phía dưới luôn lắc lư, chao đảo theo nhịp di chuyển của Lý Bằng, chỉ sơ sẩy trong tích tắc là 2 con dao rơi xuống, cắm vào... mặt. Hoặc ở tiết mục Đế kiếm là một chậu sứ nặng khoảng 8 kg được đặt lên cán một cây trường kiếm, mũi cây kiếm này đặt lên... mũi một cây kiếm ngắn khác mà Lý Bằng dùng răng cắn chặt chuôi để giữ thăng bằng. Tất cả sức nặng đều dồn xuống chỗ giao nhau là 2 đầu mũi kiếm chỉ vài mm, nên khi Lý Bằng vận động thì 2 cây kiếm lúc thẳng như một sợi chỉ, lúc giống như góc tù của một chiếc quạt xòe nan. Ai cũng nơm nớp sợ chiếc chậu sứ sẽ rơi xuống... Cuối cùng, chiếc chậu sứ ấy cũng... vỡ tan, nhưng do Lý Bằng dùng đầu công phá.

Phải nói rằng cái đầu của Lý Bằng hết sức lợi hại. Bốn võ sinh đứng 4 góc sân khấu và thay nhau tung (bằng chân) vào đầu Lý Bằng những hũ rượu đầy nước, còn Lý Bằng thi triển món "đội đầu" (như cầu thủ bóng đá), những tiếng nổ bôm bốp và mảnh vỡ cùng nước bắn ra tung tóe, rất ấn tượng. Rồi cây gỗ vuông, ghế đẩu thay nhau "công phá... đầu" nhưng cây, ghế đều bị gãy sụm bởi gặp phải một kẻ quá... cứng đầu! Ngồi nói chuyện với Lý Bằng, nhìn cái đầu trọc của anh mà đường lằn của hộp sọ nổi vồng hẳn lên tôi cũng thấy... rờn rợn, dù mọi người đều nói rằng ngoài đời Lý Bằng hiền khô.

Lý Bằng sinh năm 1972, tại Mỹ Tho (Tiền Giang), ông nội vốn gốc Quảng Châu (Trung Quốc). Từ nhỏ, anh đã được một ông thầy võ người gốc Hoa nhận làm đệ tử chân truyền. Khoái võ nhưng cũng mê xiếc, anh luôn là một khán giả nhiệt tình và... tò mò của các đoàn xiếc, kể cả các gánh "sơn đông mãi võ". Anh mày mò học lóm các "chiêu" của họ rồi tự tập cho đến lúc thuần thục, rồi tự nghĩ ra những tiết mục kết hợp giữa kungfu và xiếc. Sau mười mấy năm khổ luyện, Lý Bằng đã "hạ sơn", đem môn xiếc - kungfu đi diễn, "hành hiệp giang hồ" cách đây 5 năm...

* Phải mất bao lâu anh mới xây dựng được một tiết mục?

- Học võ đã khó, học xiếc còn khó hơn. Để hoàn thành một tiết mục xiếc chỉ biểu diễn trong thời gian từ 5-7 phút, tôi phải luyện tập từ 5 năm trở lên. Một tiết mục hay cũng còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố: phong cách biểu diễn, âm thanh, ánh sáng, trang phục, động tác kỹ thuật, vũ đạo... nhưng quan trọng nhất là sự tập trung để tạo nên sự chính xác tuyệt đối nhằm bảo đảm an toàn.

* Vậy đâu là tiết mục nguy hiểm nhất và có lần nào đã xảy ra sự cố?

- Tất cả các tiết mục đều có những cấp độ nguy hiểm riêng, sơ sẩy một tí là xảy tai nạn. Chuyện bị thương khi tập luyện là không thể tránh khỏi. Riêng "sự cố" thì cũng đã từng xảy ra: ở tiết mục dùng cây gỗ đập lên đầu, thường thì chỉ đánh một lần là cây gãy nhưng lần đó tôi đã bị "nện" đến 10 gậy lên đầu mà khúc cây vẫn y nguyên (gặp phải loại gỗ rất dẻo).

* Trong 5 năm "hành hiệp giang hồ" anh đã từng biểu diễn ở những đâu?

- Thường xuyên nhất là TP.HCM, ngoài ra là Hà Nội, miền Trung và các tỉnh phía Nam. Xa hơn là biểu diễn ở Lào, Campuchia và Thái Lan.

* Anh có "dám" qua Trung Quốc biểu diễn không?

- Sao lại không! Mặc dù kungfu xuất xứ từ Trung Quốc nhưng tôi cũng có những cái độc đáo riêng, nhất là phần vũ đạo hoặc các tiết mục kungfu do tôi tự biên tự diễn. Đây cũng là dịp tốt để giao lưu, học hỏi mở rộng tầm mắt...

* Dự định sắp tới của anh?

- Trải qua rất nhiều khó khăn, tôi đã hoàn thành được đĩa VCD kể trên. Từ thành công này, tôi dự tính sẽ tổ chức một live show 45 phút xiếc - kungfu Lý Bằng tại TP.HCM trong năm nay. Xa hơn là mở một lớp đào đạo xiếc-võ thuật để có thế hệ kế thừa.

* Chúc anh thành công!

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.