Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân

Ngày nhập học, trong khi bạn bè hân hoan rạng rỡ, tân sinh viên Nguyễn Thị Như Ái lại ngồi lặng lẽ ở một góc trường, nước mắt lăn dài bởi nỗi lo gánh nặng cơm, áo… kéo dài suốt 4 năm.

Những ngày đầu làm thủ tục nhập học tại Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế), hình ảnh Nguyễn Thị Như Ái (18 tuổi, trú P.Phong Điền, TP.Huế) ngồi lặng lẽ một góc, đôi mắt đỏ hoe, khiến nhiều người có mặt không khỏi xót xa. Ái chia sẻ, em khóc vì mừng do được nhà trường miễn học phí suốt 4 năm đại học, và cũng khóc vì nỗi lo gánh nặng sinh hoạt và bà ngoại già yếu đang một mình ở quê.

Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường- Ảnh 1.

Từ ngày mẹ mất, điểm tựa duy nhất của Như Ái là bà ngoại 84 tuổi ở quê

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ái sinh ra đã không biết mặt cha; sống cùng mẹ, anh trai và bà ngoại. Năm em bước vào lớp 5, mẹ mất sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nên em mồ côi từ đó.

Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường- Ảnh 2.

Như Ái ngổn ngang tâm trạng trong ngày đầu nhập học

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

PV Thanh Niên đã cùng em về quê thăm bà ngoại. Từ ngày mẹ mất, 2 anh em Ái nương tựa vào bà ngoại Nguyễn Thị Viêm (năm nay 84 tuổi). Căn nhà nhỏ của 3 bà cháu ở quê trống huơ trống hoác, tài sản giá trị nhất là chiếc ti vi cũ cũng vừa hỏng mấy ngày trước. Người dì duy nhất lấy chồng xa, hoàn cảnh cũng chật vật nên chẳng hỗ trợ được bao nhiêu.

Nhiều năm qua, bà cháu sống qua ngày nhờ khoản tiền trợ cấp xã hội 500.000 đồng/tháng của bà ngoại và 1 triệu đồng của nhà hảo tâm tài trợ cho Ái đi học cùng sự đùm bọc từ bà con xóm giềng. Người anh trai lớn hơn Ái 5 tuổi phải nghỉ học sớm đi làm thuê, tiền công ít ỏi chỉ vừa đủ chi tiêu tằn tiện... "Mỗi ngày, chi phí đi chợ của gia đình em khoảng 30.000 đồng. Món ăn quen thuộc của 3 bà cháu là cá khô, bởi vừa rẻ vừa có thể kho đi kho lại ăn dần nhiều ngày, lại dễ bảo quản vì nhà em không có tủ lạnh", Ái kể.

Dù thiếu thốn từ bữa ăn đến cuốn sách nhưng suốt 12 năm phổ thông, Ái luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi. Kỳ thi vừa qua, em xuất sắc trúng tuyển nguyện vọng 1 ngành marketing, Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế. "Biết tin trúng tuyển, em vui thì ít mà lo thì nhiều, vì với gia cảnh hiện tại em biết mình khó có thể tiếp tục đến trường. Nếu đi học, bà ngoại ở nhà một mình không ai chăm sóc, mà bỏ học thì ước mơ thoát nghèo lại dở dang. Cô chú hàng xóm đã động viên, giúp em trông nom bà để em được đi học tiếp. Em đã lên UBND phường xin chứng thực sổ hộ nghèo và giấy xác nhận mồ côi rồi đi nộp, với chút hy vọng mong được nhà trường xem xét miễn giảm học phí. Khi nhận thông tin Trường ĐH Kinh tế (ĐH Huế) hỗ trợ học phí cho sinh viên mồ côi như em, em đã khóc...", Ái nghẹn ngào.

Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường- Ảnh 3.

Căn nhà của 3 bà cháu ở quê

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Sau nhiều lời dặn dò, chia tay cháu lên thành phố nhập học, bà Viêm đôi mắt đỏ hoe nhìn theo. "Thương cháu nhưng thân tôi già yếu còn lo chưa xong, chẳng giúp gì được cho nó. Nhìn nó ôm chiếc ba lô cũ bước lên xe rời đi, lòng tôi đau như cắt. Không biết những ngày tháng tới đây ở thành phố, cháu tôi sẽ xoay xở ra sao", bà Viêm nói.


Xin giúp nữ sinh viên mồ côi yên tâm đến giảng đường- Ảnh 4.

Ái xúc động khi chuẩn bị chia tay bà ngoại để vào thành phố học

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Để tiết kiệm chi phí, Ái hiện xin ở nhờ nhà một người bạn gần trường. Nhưng những khoản tiền sinh hoạt, giáo trình và ăn uống hằng tháng vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời giải đối với cô tân sinh viên giàu nghị lực. Giấc mơ tri thức và con đường đến giảng đường Ái rất cần sự chung tay, tiếp sức từ các tấm lòng nhân ái.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Nguyễn Thị Như Ái; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em trong thời gian sớm nhất.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.