Các bài báo của ông dù có phê phán một vấn đề gì cũng đúng mực, không lên gân - đúng là thái độ của một người phê phán để xây dựng.
Tôi còn có một kỷ niệm nhỏ nữa. Hồi World Cup (hình như là năm 1986 ở Mexico), lúc đó tôi còn học phổ thông, tôi mượn được một cuốn phụ bản thể thao, mà tác giả là ông. Cuốn phụ bản đó khá dày, có nhiều hình ảnh đẹp, chia ra làm hai phần. Phần I nói về 24 đội bóng tham gia, huấn luyện viên, quá trình vượt qua vòng loại,...
Phần II nói về các trận chung kết World Cup trước đó. Quả thật lúc đó, khi đất nước còn chưa mở cửa, thì những thông tin, hình ảnh, và những lời phân tích trong cuốn phụ bản đó thật ấn tượng, nhất là đối với một cậu bé như tôi lúc đó. Tôi say sưa đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi có lúc đọc xong tôi ngồi mơ mộng đến một lúc nào đó đội tuyển VN cũng tham gia Word Cup. Tôi vẫn nhớ đến nó và tác giả của nó cho đến tận bây giờ.
Xin cho tôi được chân thành chia buồn đến gia đình, bạn bè của nhà báo Chánh Trinh.
Xin được nghiêng mình trước hương hồn ông, và cũng xin gửi đến ông lời cảm ơn vì đã mang lại cho tuổi thơ tôi một niềm vui nho nhỏ.
Nguyễn Anh Tuấn
(Cầu Giấy - Hà Nội)
Bình luận (0)