Có mặt tại trường mầm non Tràng An (Thanh Xuân Bắc, Q.Thanh Xuân) rạng sáng 1.7, chúng tôi bắt gặp cảnh hàng trăm bậc phụ huynh đang đứng ngồi la liệt tại cổng trưởng để chờ đến giờ nhà trường bán đơn xin học vào lớp nhà trẻ. Theo thông báo của trường này, năm học 2009 - 2010, sẽ tuyển sinh 141 cháu/3 lớp sinh năm 2006 có hộ khẩu thường trú tại phường Thanh Xuân Bắc vào lớp nhà trẻ.
Trong danh sách viết tay mà các bậc phụ huynh tự lập ra, người “xếp hàng” sớm nhất không phải từ ngày 1.7 mà là từ lúc 11 giờ 30 đêm 30.6. Đến lúc 0 giờ 35 phút, danh sách đã có 11 người và bắt đầu từ giờ đó, các bậc phụ huynh đến rất đông, đến 3 giờ sáng đã có gần 40 người có mặt chầu chực tại cổng trường để đợi mua được một tờ đơn xin học mà nhà trường bán ra.
Tình trạng còn diễn ra căng thẳng hơn ở trường mầm non Thanh Xuân B (phường Thanh Xuân Bắc). Cũng xếp hàng “từ nửa đêm gà gáy” nhưng chỉ đến 4 giờ 30 phút sáng 1.7, số người đến ghi danh đã vượt quá số chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường (76 cháu). Sau đó, còn hàng loạt các bậc phụ huynh khác kéo tới.
Do theo quy định của các trường này, 7 giờ sáng 1.7 mới mở cổng trường và ghi danh, đến 8 giờ sáng mới bắt đầu bán đơn. Thế nên, để tránh tình trạng có phụ huynh đến ghi tên, “đặt gạch” từ nửa đêm sau đó lại về nhà ngủ tiếp trong khi hàng trăm người khác cũng đến sớm và ngồi chờ ở đó lại có thể không mua được đơn, các bậc phụ huynh ở đây đã cắt cử một phụ huynh đứng ra lập ghi danh sách, sau khi danh sách đã đủ so với chỉ tiêu nhà trường thông báo thì tiến hành... điểm danh 30 phút/một lần. Nếu phụ huynh nào có tên trong danh sách mà không có mặt ở đó cũng bị gạch tên đi để nhường chỗ cho những người kế tiếp. Vậy là để cho “chắc ăn”, rất nhiều gia đình đã huy động mọi lực lượng thay phiên nhau ra xếp hàng ở cổng trường để bất cứ lúc nào gọi đến tên là có mặt.
Cụ Hải, nhà ở phường Láng Hạ, có mặt tại cổng trường mầm non Tuổi Hoa từ hơn 1 giờ sáng, cụ còn cẩn thận mang theo một chiếc chiếu đơn để nằm chợp mắt trong lúc chờ tới giờ làm việc của trường. Tâm sự với chúng tôi, cụ cho biết: số trẻ trong độ tuổi thì đông, số nhận vào trường chỉ có hạn, nếu chậm chân thì cháu tôi không có chỗ gửi, mà gửi vào trường tư thục thì gia đình tôi không đủ điều kiện để đóng góp một mức học phí lên tới hàng triệu đồng một tháng.
Bà Nguyễn Thị Báu, Hiệu trưởng trường mầm non Tuổi Hoa cho biết: năm học tới, chỉ tiêu mà phòng GD-ĐT quận Đống Đa giao cho trường là 140 cháu sinh năm 2006 vào lớp nhà trẻ. Trong khi đó, theo thống kê thì trên địa bàn phường Láng Hạ có tới 520 cháu (có hộ khẩu tại phường) sinh năm 2006. Còn bà Đặng Phương Hoa, Hiệu trưởng trường mầm non Tràng An thì nói: "Toàn phường có hơn 400 cháu sinh năm 2006 nhưng điều kiện của trường chỉ tiếp nhận tối đa được 141 cháu vào năm học tới".
Rõ ràng, cảnh xếp hàng trắng đêm để xin học vào trường mầm non sẽ vẫn không thể có hồi kết nếu UBND TP không quyết liệt trong việc chỉ đạo, dành quỹ đất xây trường học. Hiện, toàn thành phố mới chỉ có 300 trường mầm non công lập, 461 trường ngoài công lập. Số trường này chỉ đáp ứng được khoảng hơn 40% nhu cầu gửi trẻ của người dân. Gần 60% số gia đình còn lại phải gửi con ở trường mầm non tư thục hoặc ở nhóm trẻ gia đình.
Tuệ Nguyễn
Bình luận (0)