Xỏ tai

Suốt cả tháng nay, ngày nào mẹ cũng cằn nhằn tôi về cái vụ xỏ lỗ tai. Khoan hiểu nhầm nhé! Tôi chẳng phải hư đốn hay tỏ ra mình là dân chơi với ba, bốn cái lỗ nằm xếp hàng trên tai đâu. Mà chẳng qua là tôi đã làm cho nó ngày càng nhỏ và có nguy cơ bị bít luôn chỉ vì không chịu đeo bông tai.

Mấy năm qua, tôi sống rất thoải mái với đôi tai không có bông. Chuyện nhỏ như con thỏ đâu có làm phiền đến ai. Cũng chẳng ai bắt buộc con gái phải đeo hoa tai cả. Nhưng không ngờ, chỉ còn hai tháng nữa là đến đám cưới của tôi thì sự việc trở nên rắc rối. Trong lúc gia đình họp mặt, vui vẻ bàn về đám cưới của tôi thì nhỏ em phán một câu làm cả nhà sững sờ: “Bữa đó, chị Hai chắc không lấy bông của má chồng đâu vì chỉ đâu có đeo bông?”. Ngay lập tức, cả nhà đều quay qua nhìn tôi và cô dì xúm lại kéo tai tôi giãn ra để nhìn cho rõ. Sau một hồi ngắm nghía, mấy bà lắc đầu tiếc rẻ: “Bít rồi!”.

Khỏi phải nói là mẹ tôi giận đến mức nào. Bà la tôi suốt buổi tối hôm đó. Bà nói, trong ngày cưới con dâu được mẹ chồng đeo bông là hạnh phúc nhất đời, có người muốn cũng không được trong khi tôi thì tự dưng làm cho mình không được đeo bông. Bà không ngờ tôi lại làm một chuyện dại dột. Bà bắt tôi phải xỏ lỗ tai lại, làm sao thì làm ngày đó cô dâu phải đeo được bông. Thấy mẹ nói phải nhưng nghĩ tới cảnh phải chịu đau là tôi không chịu được nên cứ hẹn lần hẹn lữa.

Vào một buổi sáng đẹp trời, thấy không thể nói thêm lời nào, mẹ và các dì cùng nhau… đè tôi xuống xỏ lỗ tai. Tôi đau đến ứa nước mắt. Một phần vì tai đã bị bít lỗ, một phần vì cọng chiếu quá bự nên sau khi đeo xong, tai tôi sưng đỏ suốt mấy ngày liền. Thật không ngờ, chuyện tưởng nhỏ nhưng lại không nhỏ. Sau này nếu có con gái chắc chắn tôi sẽ luôn để ý không cho nó tháo bông ra cho đến khi nó lấy chồng.

Bút Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.