4 bạn nhỏ: Tây (Thanh Tân), Nghĩa (Tân Tiến), Liễu (Khánh Ngân), Phương (Bảo Lộc) cùng học, cùng chơi và cùng nghề... bắt cào cào để phụ giúp gia đình. Nhưng rồi Tây buộc phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí, bởi số tiền em bán cào cào thường bị "trích" ra mua rượu cho bà nội... siêu say xỉn Tám Tàng (Hồng Sáp). Mua xe đạp trả góp (bằng cào cào) để chở cào cào lên thành phố bán, được vài hôm lại mất xe; bà nội cũng chuyển đủ nghề để kiếm tiền, từ làm hàng mã, coi bói dạo, thầy pháp, chứa sòng bài trong nhà... vẫn không thể cho Tây đến trường trở lại.
Người lớn hẳn sẽ giật mình, khi nghe đám trẻ nói với nhau khi có đứa bạn nghỉ học: "Tao coi ti vi thấy người ta hay góp tiền cho học sinh đi học, nhưng, sao người ta hổng cho mình", khi xem đoạn thoại giữa thầy giáo và Tây trong buổi trả bài kiểm tra môn văn (đề bài: Tả cảnh sum họp của gia đình em): "Sao em không làm bài", "... Dạ... em không có ba mẹ", "...thì em cứ viết theo văn mẫu", "sao thầy bắt em viết cái không có thành có được", hình ảnh người thầy với vẻ mặt đăm chiêu trước bài báo in dòng tít Chấn hưng giáo dục; rồi lá đơn kiến nghị gửi hiệu trưởng của người thầy về việc cho các em trở lại trường, dù chưa đóng học phí... Không chỉ vậy, vẫn trong bối cảnh sinh hoạt của xóm cào cào, các tệ nạn, việc mưu sinh, đất đai... của những con người nghèo khó đã được đưa vào quanh câu chuyện của 4 bạn nhỏ xuyên suốt tập phim. Khán giả không thể nhịn cười trước lời thoại rất hồn nhiên, trẻ con - diễn mà như thật của các nhân vật nhí; và cũng không cầm được nước mắt khi xem cái chết của Hồng, con gái ông Hai Màu - làm nghề đào huyệt: vì ế quá nên ông đào sẵn huyệt cho hên, không ngờ người "khách" nằm vào huyệt ấy là con mình...
Cái chết của chú Tư lùn cưa bom, cô Hồng, bà Tám Tàng (hơi khiên cưỡng - trong cơn say, bà buồn chán cho kiếp người của mình rồi bỏ đi và nằm lại trong bụi cây) khiến phim có vẻ trầm xuống. Tuy vậy, tiết tấu phim nhanh, tính hài hước cao với nhiều hình ảnh vui nhộn, "bắt mắt" của những trò đùa trẻ con và của bà lão Tám Tàng nghiện rượu đã "lấp" được khoảng chùng trong cảm xúc ấy. Và, góp phần đáng kể vào thành công của phim là phần âm nhạc do nhạc sĩ Thanh Lâm thực hiện. Sau Kính vạn hoa, đây là phim truyền hình thứ 2 đầy thú vị dành cho các bạn nhỏ (và cả người lớn) vào mùa hè này.
Nguyên Vân
Bình luận (0)