Trong cái xóm đó có ông trưởng xóm Hai Đừng. Tên là "Đừng" nhưng hành động lại là... "Cứ"! Cứ yêu thương mọi người xa lạ như thể anh em mình! Cứ nhiệt tình hết lòng với chức phận của một trưởng thôn nhưng lại đằm thắm tình người. Chẳng phải thế sao khi mà ông Hai Đừng đã thu nhận và nâng đỡ, chia sẻ cùng bao mảnh đời đặc biệt về với cái xóm suối sâu này. Một cô nhân tình mang bầu, một anh bác sĩ thú y dang dở chuyện gia đình, một thằng con hư đốn nghiện ma túy luôn rình ăn cắp tiền của người cha tội nghiệp. Ai cũng có một chỗ trong tâm hồn rộng mở của ông. Cái xóm nhỏ xíu xiu ở sâu trong rừng ấy cũng có cái xấu, có sự ghen tỵ, có nhiều chuyện nữa. Thế nên, nó mới thành cuộc đời với những hỉ nộ ái ố, muộn phiền đầy đủ. Thế nên, nó mới làm người xem thấy nó thật, nó gần gũi với mình, thấy dường như mình đã sống trong cái xóm này, từ hồi xưa xửa nào đó.
Không có diễn viên đẹp để câu khách, diễn xuất của một số diễn viên chưa thể gọi là hoàn hảo nhưng phim vẫn cứ hấp dẫn. Cứ lẳng lặng mà đi vào lòng khán giả, mặc kệ đôi chút vướng víu từ âm thanh. Một kịch bản khá đơn giản nhưng chặt chẽ và hợp lý với câu chuyện của anh Hòa thú y (Mạnh Hùng đóng) buồn tình bỏ thành phố về quê chích heo chích bò dạo, rồi anh gắn bó cuộc đời với nơi này, với những thân phận lạ mà quen do cơn bão đời đưa đẩy đến chốn thâm sơn cùng cốc. Tiết tấu các tập đầu của phim khá chậm, đôi chỗ hơi lặng...
Ông già đáng yêu Mạc Can đã kịp có một vai diễn để nhớ mãi. Ông già lật đật, đi đứng vội vã và hình như thích tỏ vẻ khó khăn, cau có nhưng đằng sau đó là một tấm lòng rộng mở luôn bao dung với con người và cuộc đời. Mạc Can đã diễn như không diễn, như thể vai trưởng thôn Hai Đừng này là của ông, thuộc về ông như không thể khác được. Diễn viên Phương Dung cũng để lại dấu ấn dễ thương với vai bà Hai Lệ - chủ tiệm tạp hóa nhiều chuyện nhưng cũng tốt bụng. Mẫu người này quen thuộc với khán giả đến nỗi như họ tưởng rằng có bà chủ tiệm tạp hóa ở xóm mình lên phim vậy.
Xóm Suối Sâu mở hàng cho giờ phim của TFS trên HTV khá nhẹ nhàng và thuyết phục. Khán giả đã có thêm một niềm vui nho nhỏ vào mỗi chiều khi xem ông Hai Đừng lăng xăng lo toan vì mọi người. Xem Xóm suối sâu để nhìn lại và yêu hơn những số phận xung quanh mình.
(*) Kịch bản: Vũ Mạnh Tư - Quang Đại, đạo diễn Trần Quang Đại.
Hạ Anh
Bình luận (0)