Ông Hoàng Kiều - Tổng giám đốc công ty RAAS - vừa gửi công văn đến UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo việc thay đổi địa điểm tổ chức chung kết và lễ đăng quang Hoa hậu Thế giới 2010. Theo đó, RAAS và công ty Tiền Giang (đơn vị đăng cai tổ chức HHTG 2010) đã nhất trí xin phép chuyển địa điểm tổ chức đêm chung kết cuộc thi hoa hậu thế giới 2010 từ Nha Trang về tỉnh Tiền Giang.
Được biết, trước đây văn phòng Chính phủ đã gửi văn bản thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đồng ý cho Khánh Hòa đăng cai tổ chức cuộc thi hoa hậu này.
Đất cồn nóng lên nhờ... hoa hậu!
Một cán bộ xã Thới Sơn (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) cho biết vào thời điểm giải tỏa để xây dựng cầu Rạch Miễu thì giá đất tại Thới Sơn được bồi thường là 70 triệu đồng một công (1.000m2); nếu tính luôn nhà cửa, vật kiến trúc, huê lợi cây trái, thì cao nhất là 150 triệu đồng. Sau khi cầu Rạch Miễu khánh thành thì giá đất ở trong sâu “bèo” nhất cũng vọt lên hơn 200 triệu đồng/công. Riêng đất xung quanh cầu Rạch Miễu thì dao động từ 800 triệu đến 1 tỉ đồng/công. Thế nhưng, từ tháng 6.2009 đến nay, sau khi nhà đầu tư Hoàng Kiều cùng với các hoa hậu thế giới bất ngờ ghé thăm “ốc đảo” này và quyết định mua 13,6 héc ta đất ở đây để xây dựng khu du lịch nhà vườn thì nhiều nông dân đã đăng bảng rao bán đất với giá không thể tin nổi: 2,5 tỉ đồng/một công đất trồng nhãn!
Ông Nguyễn Phục Dũng, Chủ tịch UBND xã Thới Sơn, nói: “Chính xác, giá 1,5 tỉ đồng/công đất thì đã có người mua, chồng tiền và làm giấy tờ rồi. Đó là những mảnh vườn ở xung quanh khu du lịch Thới Sơn 1 thuộc Công ty CP du lịch Tiền Giang (đã bán lại cho ông Hoàng Kiều) tại ấp Thới Thuận, dù đất ở đây không phải là mặt tiền. Nhưng không phải ai cũng bán được với giá 1,5 tỉ đồng. Thông qua người đại diện là Giám đốc Công ty CP du lịch Tiền Giang, nhà đầu tư đã tiến hành thỏa thuận với từng hộ dân một và người đầu tiên chỉ bán được với giá 430 triệu đồng/công rồi những người tiếp theo bán với giá tăng dần lên”.
|
Ông Huỳnh Đức Minh, Bí thư Thành ủy Mỹ Tho, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng và hoàn toàn ủng hộ sự kiện này. Địa phương sẽ khẩn trương lo chỉnh trang đô thị, nhà cửa, vệ sinh môi trường và đầu tư thêm các khu vui chơi, giải trí phục vụ du khách. Đặc biệt là chuẩn bị y tế phục vụ. Cuối cùng là phải bảo đảm tốt an ninh, trật tự; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho sự kiện chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới và tạo mọi điều kiện cho du khách đến vui chơi thoải mái, có ấn tượng thật tốt với TP Mỹ Tho”. |
Khi chúng tôi đứng nhìn bảng quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái đặt ở gần chân cầu Rạch Miễu thì có một phụ nữ đi xe đạp tới “gạ” bán đất. Chị cho biết có 2 công đất mặt tiền đang trồng mận gần đó và ra giá 2 tỉ đồng/công. Thấp hơn thì dứt khoát không bán, vì chưa cần tiền. Nghe chúng tôi chê quá cao, chị bĩu môi: “Cao gì mà cao, đất nằm ở trong kẹt mà còn bán được 1,5 tỉ đồng một công rồi”.
Mặc dù đất đang được rao bán với giá “trên trời” như vậy nhưng theo Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phục Dũng, thì không có gì gọi là mắc. Lý do là không khí ở đây quá trong lành, khung cảnh thanh bình, bốn mùa cây trái, nước ngọt quanh năm nên rất hấp dẫn với du khách và nhà đầu tư. Sau khi dự án sân golf bị người dân và báo chí phản đối nên dẹp tiệm, hiện ở Thới Sơn còn quy hoạch 7 khu chức năng. Nhưng hỏi “7 khu chức năng” này bao giờ sẽ triển khai thì ông Dũng nói “vô phương biết”, bởi vì dự án kêu gọi nhà đầu tư thỏa thuận giá đất với dân. Trong khi chưa có nhà đầu tư nào tới thì người dân đã đưa giá đất lên “đột biến” như vậy nên các dự án đó càng thêm mờ mịt!
Sẽ là nơi đón hoa hậu thế giới?
Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư Tiền Giang xác nhận thông tin đó là đúng. Cụ thể là sau khi xây dựng hoàn chỉnh vào cuối năm 2010, theo dự kiến của nhà đầu tư Hoàng Kiều thì Thới Sơn sẽ là khu du lịch nhà vườn đạt chuẩn 5 sao với quy mô 500 phòng, có đầy đủ hệ thống thông tin liên lạc trong nước và quốc tế, đồng thời đây có thể sẽ là điểm tổ chức thi hoa hậu thế giới theo đề nghị của phía Tập đoàn RASS.
Ngày 13.10.2009 UBND tỉnh Tiền Giang đã có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết khu du lịch Thới Sơn. Theo đó, đây sẽ là khu du lịch nhà vườn cao cấp đầu tiên khai thác đặc trưng sông nước, dân dã của vùng ĐBSCL với các dịch vụ giải trí đa dạng, bao gồm: khu nhà nghỉ với 100 bungalow một tầng (352 phòng) và 25 bungalow cao cấp dành cho khách VIP (100 phòng); khu Việt Nam thu nhỏ, khu nhà cổ truyền thống Huế; khu vườn cây ăn trái đặc sản Nam Bộ, khu hồ bơi, khu sinh hoạt dã ngoại ngoài trời, khu nhà hàng 800 chỗ và khu tổ chức hội nghị, biểu diễn thi hoa hậu. Ngoài ra còn có các khu spa chăm sóc, phục hồi sức khỏe và câu lạc bộ thể thao, sân tennis...
![]() |
|
Du khách tỏ ra rất thích thú trên con đường quê - Ảnh: N.H.P |
Cồn Thới Sơn với những lợi thế hấp dẫn như vậy nên mỗi năm đón hơn 400.000 lượt du khách. Nhưng thật đáng ngạc nhiên là cho đến giờ, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Phục Dũng nói, ngoài các dự án của tỉnh vẫn chưa thành hiện thực, trên địa bàn xã hiện chưa có công trình nào đáng kể, thậm chí xã vẫn chưa xây nổi cái chợ để người dân có nơi mua bán. Trong khi đó thì Sở Giao thông vận tải Tiền Giang cho biết đang chuẩn bị triển khai dự án mở rộng con đường trung tâm của xã dài khoảng 8 cây số, với mặt đường rộng 4,5m, mà hiện nay có đoạn vẫn còn là đường đá đỏ.
Dân xôn xao, cán bộ thì... rất lo!
Trước thông tin cồn Thới Sơn có khả năng sẽ là nơi diễn ra sự kiện chung kết cuộc thi Hoa hậu thế giới vào cuối năm 2010, gần như người dân và cán bộ tại địa phương ai cũng vui mừng, bởi đây sẽ là lần đầu tiên Tiền Giang đăng cai tổ chức một sự kiện có quy mô quốc tế hấp dẫn, là thời cơ để quảng bá hình ảnh về đất nước, con người của Mỹ Tho và Tiền Giang, đồng thời cũng là cơ hội để khai thác du lịch. Tuy nhiên, nhiều người cũng không giấu nỗi lo.
Với tư cách một công dân Tiền Giang, ông Lưu Văn Phi (ngụ phường 5, TP Mỹ Tho), nói: “Đầu tiên là tôi rất ngạc nhiên bởi vì một sự kiện đặc biệt như thế lại có thể tổ chức tại Tiền Giang, một tỉnh hiện chưa có vị trí gì đặc biệt trong bản đồ của VN. Thứ hai là nếu giành được sự kiện lớn như vậy không biết Tiền Giang có lo nổi không? Những người bạn của tôi ở TP.HCM cũng điện thoại hỏi vui: nhắm làm nổi không mà đưa... hoa hậu về dưới đó? Đối với người dân địa phương thì tất nhiên là ai cũng nôn nao, vui mừng, vì đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh của mình ra cả thế giới và cũng có cơ hội được ngắm hàng trăm... nữ hoàng sắc đẹp thế giới tụ họp về đây! Nhưng tôi lo là lần này không biết địa phương mình có tận dụng được cơ hội tốt hay không?”.
Một quan chức của tỉnh (yêu cầu không nêu tên) cho biết: “Theo tôi, nếu có, thì đây sẽ là cơ hội để thu hút khách du lịch, đồng thời quảng bá về tiềm năng tỉnh nhà với cả thế giới. Đây là điều rất đáng vui mừng. Nhưng tôi cũng rất lo vì đây là sự kiện lớn, mà khả năng đáp ứng của địa phương còn hạn hẹp và thời gian chuẩn bị còn quá ít; bộ mặt đô thị, khách sạn, khu vui chơi giải trí, dịch vụ... còn thiếu và rất kém. Tuy nhiên, về chỗ lưu trú thì cũng không quá lo, vì đến thời điểm diễn ra sự kiện thì đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã xong rồi, khách có thể nghỉ tại TP.HCM vì đoạn đường bấy giờ sẽ không xa lắm. Theo tôi biết thì tỉnh cũng đã làm thủ tục xin phép Chính phủ và còn phải chờ”.
Tỏ ra rất vui mừng, anh Nguyễn Lê Sang, một người dân kinh doanh dịch vụ du lịch tại ấp Thới Thạnh, cồn Thới Sơn, nói: “Dù chỉ mới nghe phong thanh thôi nhưng người dân ở cồn Thới Sơn này ai cũng đã nôn nao chờ đón sự kiện, đặc biệt là lần đầu tiên sẽ có cơ hội nhìn tận mắt những người đẹp thế giới. Đây là điều rất vinh hạnh cho người dân Thới Sơn. Đây cũng là thời cơ kinh doanh tốt hơn, vì vậy chúng tôi sẽ sửa sang lại và mở rộng thêm chỗ đón du khách”.
Hoàng Phương

Bình luận (0)