Xót lòng cảnh vợ chồng U.80 héo mòn chăm con cháu mắc bệnh động kinh

Cù Hiền
Cù Hiền
09/07/2024 18:41 GMT+7

Dù rất chăm chỉ làm ăn nhưng do bị căn bệnh động kinh đeo bám khiến cuộc sống của bố con ông Đoàn Văn Hạnh ngày càng trở nên cùng quẫn.

Những ngày này, bà Lương Thị Tươi (75 tuổi, thôn Mỹ Đức, xã Đông Hoàng, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) rất xúc động, phấn khởi khi con trai bà là Đoàn Văn Hạnh (47 tuổi) vừa được dọn về ngôi nhà mới. Tổng diện tích ngôi nhà mới (gồm buồng và bếp) rộng 60 m2 nhưng có lẽ cả cuộc đời bà cũng không dám mơ một ngày con trai bà được sở hữu cơ ngơi ấy.

Trầm ngâm nghĩ về cuộc đời người con trai có số phận kém may mắn, bà Tươi chia sẻ: "Từ khi lọt lòng mẹ, Hạnh đã mắc bệnh động kinh. Căn bệnh quái ác ấy đã đeo bám Hạnh quá nửa cuộc đời, tiêu tốn của gia đình không biết bao nhiêu tiền bạc".

Xót lòng cảnh vợ chồng U.80 héo mòn chăm con cháu mắc bệnh động kinh- Ảnh 1.

Bà Lương Thị Tươi dù mắt mờ, chân chậm nhưng vẫn phải chăm sóc con trai bị gãy chân phải nằm viện

CÙ HIỀN

Bà Tươi kể, vợ chồng bà có 2 người con trai, ông Hạnh là con lớn, người con thứ hai cũng không được khỏe mạnh như những người khác nên không hỗ trợ được người thân.

"Tuy bệnh tật nhưng Hạnh rất hiền lành và chăm chỉ làm ăn. Mỗi lần căn bệnh động kinh phát tác khiến chân tay con tôi co giật, nằm vật vã trên đất, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ khó giữ được tính mạng. Chính vì vậy, bao năm nay vợ chồng tôi phải nhiều phen điêu đứng vì con", bà Tươi buồn rầu nói.

Ở độ tuổi đôi mươi, ông Hạnh cũng lấy vợ và có 2 người con (một trai, một gái). Cuộc sống kinh tế khó khăn cùng bệnh tật đeo bám khiến hôn nhân của ông sớm trở nên nguội lạnh. Không lâu sau, vợ ôm theo cô con gái, để lại cậu con trai nhỏ cho ông chăm sóc. Trớ trêu thay, con trai ông Hạnh là Đoàn Phương Nam cũng bị căn bệnh động kinh giống bố, năm nay 11 tuổi nhưng chưa được đến trường.

Cuộc sống của vợ chồng bà Tươi chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và khoản tiền trợ cấp hộ nghèo ít ỏi mỗi tháng, phải dè sẻn lắm mới đủ ăn; rồi đến khi phải chăm lo cho người con bệnh tật khiến đời sống của họ càng trở nên khó khăn. Nhiều năm nay, vợ chồng bà Tươi lại chăm thêm đứa cháu nội tật bệnh, cuộc sống của họ vì thế đã khó khăn lại càng kiệt quệ cả về vật chất và tinh thần.

Đưa tay quệt vội dòng nước mắt đang chảy trên gò má sạm đen, bà Tươi ngậm ngùi kể: "Thấy cảnh con trai và cháu nội sống cơ cực, tôi xót xa trong lòng nhưng không biết làm sao được. Thậm chí, nhà nó không có nổi một chiếc bát ăn cơm. Mỗi ngày, đến bữa ăn lại chạy sang nhà tôi mượn về dùng tạm…".

Nói về hoàn cảnh của gia đình ông Hạnh, bà Vũ Thị Cam, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Đức (xã Đông Hoàng) nghẹn ngào: "Đây thực sự là một hoàn cảnh vô cùng éo le. Mặc dù bệnh tật nhưng Hạnh rất chăm chỉ. Quanh năm dùng thuốc trị bệnh động kinh, anh phải tiết kiệm, chắt chiu từng đồng tiền lẻ".

Thấy căn nhà lụp xụp, bị dột khắp nơi, bà Cam chủ động trao đổi với ông Hạnh thì được biết, sau bao năm chắt chiu ông tích cóp được gần 20 triệu đồng. Bà Cam quyết tâm kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ ông Hạnh xây dựng một căn nhà mới để tránh gió, tránh mưa.

Cuộc sống vốn đã khó khăn, nay càng trở nên nghiệt ngã khi ông Hạnh chẳng may bị tai nạn giao thông gãy chân. Sau 2 lần phẫu thuật, chi phí lên đến gần 30 triệu đồng nhưng do gia đình không có tiền, buộc phải trích một phần kinh phí từ việc xây nhà để điều trị cho ông.

Sau thời gian bà Cam kêu gọi, đến nay, tổng số tiền quyên góp cùng tiền tiết kiệm của ông Hạnh đã trừ viện phí còn 119 triệu đồng trong khi xây dựng ngôi nhà hết 150 triệu đồng.

Trước sự khó khăn của gia đình ông Hạnh, rất cần sự chung tay, góp sức của những tấm lòng hảo tâm để bố con ông Hạnh sớm trả được số nợ còn lại sau khi xây dựng ngôi nhà nhỏ.

Mọi sự giúp đỡ, xin gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Đoàn Văn Hạnh. Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến vợ chồng ông Hạnh trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.