Tòa phá án số 6 ở San Jose kết luận là Johnny Lê Việt sẽ bị xử lại trong vụ án năm 2003 khi ông ta giết chết anh Trương Văn bằng dao chặt thịt.
Một tòa án địa phương đã kết tội ông Việt tội sát nhân cấp 2, nhưng tòa phá án không đồng ý vì cho là bồi thẩm đoàn đã bị hướng dẫn sai và các bình phẩm của phía công tố viên cũng không đúng khi kết thúc các hồ sơ của phiên tòa xử năm ngoái.
Năm nay 48 tuổi, ông Việt đã giết chết anh Văn, sau đó đã đến nhà tù của hạt Santa Clara và tuyên bố với cảnh sát: “Tôi đã giết một người và tôi xin nộp mình”.
Nguyên nhân là do ghen tuông. Vợ ông Việt là bà Phạm Nga thường hay cãi vã với chồng do bị chồng nói phạm tội ngoại tình với anh Văn.
Hai vợ chồng ông Việt đến San Jose năm 1989 và bà Nga bị chồng nói đã gian díu với anh Văn, chủ một tiệm sửa xe ở địa phương, trong nhiều năm. Trong ngày gây án, Việt đã cãi nhau rất dữ dội với vợ, sau đó dụ dỗ anh Văn đến một địa điểm, phục kích và giết anh bằng dao.
Trong phiên tòa đầu tiên thì các luật sư của bị cáo cho là chính các lời chửi rủa nhục mạ của bà Nga khiến ông Việt giận sôi lên chứ ông không có ý định giết người. Vì thế ông chỉ bị tuyên án 15 năm tù.
Phó Chánh án tòa phá án tiểu bang là David Tomskin cho biết có thể người ta sẽ xem xét lại trường hợp cố ý giết người đối với ông Việt, vì trước đây phía công tố đã dự định tìm một bản án cho tội giết người loại 1 đối với trường hợp này.
Theo báo Hải Ngoại
Bình luận (0)