“Xử nhau” liên tục tại bar Xe Lôi Club

14/02/2011 23:41 GMT+7

Tại bar Xe Lôi Club (khu vực Bãi Cát, P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP CầnThơ) liên tiếp xảy ra các vụ đâm chém nhau theo kiểu xã hội đen khiến nhiều người thương vong…

Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 1.7.2010. Anh Nguyễn Huệ Quang (SN 1982, ngụ P.Hưng Phú, Q.Cái Răng) cùng một số người bạn đến Xe Lôi Club uống rượu và khiêu vũ thì xảy ra mâu thuẫn với Phùng Anh Tuấn (SN 1984, ngụ P.An Bình, Q.Ninh Kiều, là nhân viên điều chỉnh nhạc của vũ trường).

Đến khoảng 1 giờ ngày 2.7, khi nhóm của Quang đi ra cổng thì bị Tuấn cùng Lê Ngự Bình (SN 1991), Nguyễn Vũ Cường (SN 1989), Nguyễn Trọng Nhân (SN 1991) và Nguyễn Văn Tín (SN 1987, đều ngụ Cần Thơ) lao vào hành hung. Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng dao bấm đâm trúng tim Quang, khiến anh gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn cho đến tối cùng ngày mới đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đầu thú, giao nộp con dao mà Tuấn đã dùng để gây án.

 Tiếp đến, vào lúc 2 giờ ngày 19.10.2010, một nhóm khoảng 30 thanh niên do Nguyễn Mạnh Đạt (nguyên nhân viên kế toán của vũ trường Xe Lôi Club) dẫn đầu, kéo đến ngồi kín 3 - 4 bàn cạnh sàn nhảy và quầy bar.

Khoảng 30 phút sau thì Đạt đến cặp cổ anh Trần Trọng Dũng (SN 1970, ngụ P.Bình Trị Đông, Q.Bình Thạnh, TP.HCM - Tổng quản lý vũ trường), hỏi: “Mày có biết tao không?”. Anh Dũng chưa kịp trả lời thì bị Đạt cầm ly uống bia đánh vào đầu. Cùng lúc, nhóm thanh niên đi theo nhào đến, kẻ cầm ly, người cầm vỏ chai bia tấn công, khiến anh Dũng phải chạy trốn.

Nhờ sự can thiệp của lực lượng bảo vệ, nhóm trên mới tản ra, nhưng chỉ nửa giờ sau, khoảng 20 đối tượng lại ra ngoài cổng “đón lõng” anh Dũng để “tính sổ”. Anh Dũng phải nhờ lực lượng xung kích hộ tống mới dám ra về băng bó vết thương...

Chỉ 4 ngày sau (tức lúc 0 giờ 30 ngày 23.10.2010), Nguyễn Tấn Lành (SN 1986, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) cùng với anh ruột và một người bạn vào bar Xe Lôi nhậu. Sau đó trong lúc nhảy, anh Lành vô tình đụng lưng một bạn nhảy tên là Lúa và bị Lúa đánh vào mặt.

Lực lượng bảo vệ phát hiện “sự cố” chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, khi anh Lành quay về bàn của mình thì Lúa cùng đồng bọn bám theo, dùng chai bia và ly uống bia đập vào đầu anh Lành gây trọng thương, rồi rút lui khỏi vũ trường.

Gần đây nhất là vụ giết người xảy ra lúc 2 giờ ngày 8.2. Nạn nhân là Nguyễn Xuân Thiện (tức Thiện “lẹ”, SN 1973, ngụ P.An Hội, Q. Ninh Kiều). Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm trên, Đàm Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn “Lấp Vò”, SN 1989, tạm trú tại P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy) cùng vài người bạn đến bar Xe Lôi để chơi. Lúc đó, Thiện đang ngồi ở bàn khác với một nhóm bạn khoảng 10 người. Thấy Tuấn, Thiện đưa tay ra hiệu cho Tuấn qua bàn mình.

Tuấn cầm ly bia đi qua mời Thiện cùng uống, hai bên nói qua nói lại vài câu. Do vũ trường đang đông khách và nhạc mở lớn nên Thiện lấy tay câu cổ kéo Tuấn vào nhà vệ sinh, sau đó hai bên tiếp tục có lời lẽ thách thức qua lại…Sau đó, Thiện móc dao Thái Lan từ trong túi quần ra định đâm Tuấn nhưng Tuấn đã nhanh tay chụp được dao, đâm ngược lại Thiện. Thiện bỏ chạy ra ngoài liền bị Tuấn đuổi theo, đâm chết tại chỗ.

Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.