Xứ Quảng Nam vào nhạc rap

12/10/2015 06:09 GMT+7

Lần đầu tiên, một bài hát rap viết về Quảng Nam của 2 sinh viên Đà Nẵng: Trương Xuân Thành - Young Kainy (20 tuổi, SV Trường ĐH Kiến trúc) và Lê Văn Tuấn - Ken Busker (21 tuổi, SV Trường ĐH Duy Tân) đã gây bão cả tuần nay trên cộng đồng mạng.

Lần đầu tiên, một bài hát rap viết về Quảng Nam của 2 sinh viên Đà Nẵng: Trương Xuân Thành - Young Kainy (20 tuổi, SV Trường ĐH Kiến trúc) và Lê Văn Tuấn - Ken Busker (21 tuổi, SV Trường ĐH Duy Tân) đã gây bão cả tuần nay trên cộng đồng mạng.

Ảnh: Nhân vật cung cấp 
Bài rap Quảng Nam quê tôi thật đẹp: Dù mưa hay nắng, cuộc sống nhọc nhằn chẳng làm khó được ta. Thắp sáng ước mơ tô điểm mơ ước cùng Quảng Nam tuyệt vời.
Bình minh rọi lên Thánh địa Mỹ Sơn màu vàng tô thêm nắng. Hoàng hôn buông xuống rồi ngã về đêm một phố cổ trầm lặng. Hòn kẽm đá dừng sơn thủy hữu tình nằm ở thượng nguồn sông Cù lao xanh mát thuyền tàu qua lại luôn trôi theo cùng dòng.
Cơm gà, mì Quảng, cao lầu, xí mà, bánh đậu xanh mặn lắm... Bài hát là nội dung về các địa danh nổi tiếng ở Quảng Nam như: Phố cổ Hội An, Cù Lao Chàm, Tượng đài mẹ Thứ, Thánh địa Mỹ Sơn, Suối Nước Mát đèo Le... và các món ăn đặc sản ở Quảng Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.