Tên gọi này được Tổng giám mục Tutu đặt sau khi những chính sách phân biệt chủng tộc được bãi bỏ tại Nam Phi kể từ cuộc bầu cử đa sắc tộc đầu tiên được tổ chức năm 1994. Tổng thống Nam Phi khi ấy là Nelson Mandela hết sức tán thành. Ngay trong tháng đầu tiên nhậm chức, ông phát biểu: "Mỗi chúng ta đều gắn bó sâu sắc với từng viên đất trên lãnh thổ xinh đẹp này, tựa như là cây lan dạ hương nổi tiếng của Pretoria, hay cây mimosa của Bushveld. Chúng ta là một quốc gia cầu vồng với hòa bình cho chính nó và cho cả thế giới".
Sự đa dạng sắc tộc của Nam Phi đã biến quốc gia này thành một vùng đất để người ta thỏa sức khám phá, từ nền ẩm thực phong phú, đến nhiều phong cách âm nhạc, nghệ thuật, những truyền thống văn hóa và những lễ hội rực rỡ sắc màu. Nam Phi có nhiều vùng khí hậu, nhưng nhìn chung là ôn hòa, và là một trong 17 quốc gia có sự đa dạng sinh thái bậc nhất thế giới.
Phương An
Bình luận (0)