Sau hơn 90 phút nghẹt thở trên sân Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup. Hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, làm nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ được chức vô địch khu vực.
Giữa bầu không khí cuồng nhiệt của sân Mỹ Đình, các tuyển thủ Việt Nam ôm nhau ăn mừng. Nhưng bên cạnh những khoảnh khắc nâng cúp, một hình ảnh đặc biệt cũng khiến người hâm mộ xúc động: Xuân Mạnh và Hai Long cùng mang chiếc áo số 2 có tên Duy Mạnh ra ăn mừng.

Hình ảnh đẹp của Hai Long và Xuân Mạnh sau trận
ẢNH: MINH TÚ
Thông điệp khiến Duy Mạnh xúc động
Duy Mạnh không thể cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại ASEAN Cup 2026 vì chấn thương. Dù vậy, trung vệ này vẫn luôn dõi theo và cổ vũ các đồng đội trong suốt hành trình bảo vệ ngôi vương.
Ở trận chung kết lượt về, Duy Mạnh có mặt trên khán đài sân Mỹ Đình cùng gia đình để tiếp thêm tinh thần cho đội tuyển. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, những người đồng đội đã giúp anh được tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt theo một cách rất riêng.
Xuân Mạnh và Hai Long cùng cầm chiếc áo đấu mang tên Duy Mạnh, đưa lên trong màn ăn mừng. Hình ảnh ấy như một lời khẳng định rằng dù không thể trực tiếp thi đấu, Duy Mạnh vẫn là một phần trong hành trình vô địch của đội tuyển Việt Nam.
Chia sẻ sau trận đấu, Hai Long nhắc đến người đồng đội với tình cảm đặc biệt. Anh nói: “Bọn em chiến đấu thay phần anh Mạnh, mong anh sẽ có tinh thần mạnh mẽ để hồi phục và sớm trở lại”.
Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy tình cảm ấy cũng cho thấy sự gắn kết của các tuyển thủ Việt Nam. Với họ, chức vô địch không chỉ thuộc về những cầu thủ có mặt trên sân mà còn dành cho những người vì chấn thương hoặc những lý do khác không thể đồng hành trực tiếp cùng toàn đội.

Duy Mạnh cũng đăng bức ảnh lên trang cá nhân và cho biết anh rất xúc động
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Trong khi đó, Xuân Mạnh cũng trải qua một trận chung kết đầy cảm xúc. Hậu vệ sinh năm 1996 mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền cho Thái Lan, tình huống khiến đội tuyển Việt Nam đối mặt với thời điểm khó khăn. Tuy nhiên, các đồng đội đã sửa sai để cùng nhau hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch.
Xuân Mạnh chia sẻ: “Em thành thật xin lỗi người hâm mộ bởi vì tình huống đó bản thân đã làm chưa thực sự tốt. Tình huống bị penalty là lúc em cảm thấy rất tiếc nuối, nhưng rất may là các đồng đội đã sửa sai giúp em”.
Dẫu vậy, với Xuân Mạnh, cảm xúc lớn nhất vẫn là niềm tự hào khi cùng đội tuyển Việt Nam bước lên ngôi cao nhất khu vực. Xuân Mạnh bày tỏ: “Hôm nay chúng ta là nhà vô địch. Bản thân em đã góp phần bảo vệ thành công chức vô địch, đó là điều đặc biệt ý nghĩa đối với cá nhân em cũng như toàn thể anh em cầu thủ”.
Bình luận (0)