Nước mắt ngày vui
Đường vào trại giam Z30D cũng rộn ràng trong không khí lễ hội, khắp nơi treo đèn, kết hoa để đón chào năm mới, đón chào sự kiện trọng đại này. Cùng với các nơi khác trong cả nước, ngày 17.1, nơi đây trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước đặc xá tha tù trước thời hạn cho các phạm nhân. Đặc xá lần này, Trại Thủ Đức được đón tin vui, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương về dự. Nhưng niềm vui lớn hơn bao trùm là cả trại có tới 713 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.
Ngay trước khu trung tâm trại giam Z30D, một dãy dài hàng chục chiếc xe ca loại 52 chỗ ngồi đã chờ sẵn để chở những người tự do về nhà hoặc ra tận bến xe để lên đường về quê. 22 tháng chạp, một ngày rất ý nghĩa để thực hiện hành vi mang đầy tính nhân bản bởi ngày mai, 23 tháng chạp, sẽ có rất nhiều người được hưởng niềm vui cúng tiễn đưa ông Táo về trời, chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Cuối cùng giờ phút vui vẻ nhất cũng đã đến: 713 phạm nhân được công bố quyết định đặc xá. Trong số những người ngồi dự khán, có người đã rơi nước mắt vì mừng, có người thì trong mắt ánh lên tia hy vọng... Trong bài phát biểu của mình, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng biểu dương thành tích quản lý, giáo dục phạm nhân tốt của cán bộ chiến sĩ Trại giam Thủ Đức, đặc biệt là sự nỗ lực của trại trong việc lập danh sánh, xem xét đánh giá đề nghị tha tù trước thời hạn cho số lượng đông phạm nhân. Tất cả đều đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đúng pháp luật và không có tiêu cực. Với những người được tha tù truớc thời hạn, Phó thủ tướng dặn dò phải tiếp tục phấn đấu không ngừng, chăm chỉ lao động xây dựng gia đình hạnh phúc và trở thành người có ích cho xã hội. Nhân dịp xuân về, Phó thủ tướng cũng chúc cán bộ, chiến sĩ Trại Thủ Đức sức khỏe, hạnh phúc. Chúc anh chị em phạm nhân sức khỏe, nỗ lực cải tạo, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của trại để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước...
![]() |
|
Cán bộ trại giam và người được đặc xá lưu luyến chia tay - Ảnh: H.P |
Nỗi niềm của những người tự do
Trong ánh nắng xuân vàng, chúng tôi đi tìm những người vừa mới cầm trên tay tờ giấy chứng minh họ là một công dân. Ai cũng muốn nói, ai cũng muốn tâm sự vì niềm vui thường nhân đôi khi được chia sẻ. Bà Trần Thị Sâm, 55 tuổi, phạm nhân của phân trại K2 vừa cầm quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn, vừa cười toe toét: “Thật quá mừng vì ngày đoàn tụ gia đình sớm hơn tôi nghĩ, lại được về trước ngày đưa ông Táo về trời nữa! Chắc chắn năm nay gia đình tôi sẽ có một cái Tết thật vui, thật ý nghĩa”... 5 năm tù, được hưởng đặc xá tới 22 tháng, còn niềm vui nào lớn hơn đối với bà Sâm trong cái Tết này? Ông Cao Văn Ba thì đón phút tự do đầu tiên trong vòng tay của đứa cháu ngoại 5 tuổi. Biết tin ông được đặc xá, con gái ông là Cao Thị Thanh Thoa đưa cả đứa con gái vào trại đón ông. Nói về những ngày sắp tới, ông Ba nêu một loạt các dự tính: “Tôi có nghề lái xe, lại là thợ máy, về với xã hội thì cứ nghề cũ mà làm, cơm áo hằng ngày không phải là chuyện khó. Cái lo lớn hơn là làm sao giữ được những gì tốt đẹp học được trong trại, tiếp tục phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội”. Một gia đình ba thế hệ đã đoàn tụ ngay trong sân trại giam. Và, thật không có gì lạ khi có một ai đó đứng bên cạnh chúng tôi bỗng dưng hát một câu: “...Vui sao, nước mắt lại trào!”...
Xe đã bắt đầu chuyển bánh, trên các nẻo đường dẫn ra cổng trại giam đã rực lên màu áo của những người ra về. Có quá nhiều hoàn cảnh, câu chuyện... đáng để cánh phóng viên ghi nhận nhưng thời gian thì có hạn. Với những người mới vừa được tự do, những bước chân vội vã lúc này sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian để họ nhanh được về nhà. Về đón Tết, hưởng trọn một mùa xuân sum họp.
|
Vui ngày đặc xá
Sáng 17.1 (tức 22 tháng chạp) toàn bộ phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại cải tạo Hồng Ca, Bộ Công an ở Trấn Yên (Yên Bái) tập trung tại sân trại dự lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Cán bộ quản giáo vừa đọc dứt danh sách phạm nhân được đặc xá tha tù trước thời hạn, tiếng hoan hô của các cán bộ, anh em phạm nhân và cả hàng trăm người thân đứng ngoài cổng trại (nghe qua loa phát thanh) vang lên không ngớt. Kết thúc buổi lễ, những phạm nhân được đặc xá làm thủ tục, nhận tiền tàu xe và cởi bỏ những bộ quần áo tù và nhận lại tư trang. Đối với những phạm nhân không có người nhà đến đón, trại đã bố trí ô tô đưa họ ra ga Yên Bái để lên tàu kịp về quê đón Tết. Được biết, có 155 phạm nhân trong danh sách đề nghị của trại thì tất cả được đặc xá lần này. Phạm nhân được giảm án nhiều nhất là Đỗ Đại Dương, phạm tội giết người, mức giảm là 5 năm, 8 tháng, 12 ngày.
* Theo quyết định của Chủ tịch nước, năm nay, trại giam Hoàng Tiến (Hải Dương) có trên 500 phạm nhân được đặc xá. Từ đầu giờ sáng hôm qua 17.1, trước cổng trại giam Hoàng Tiến đã đông nghẹt người thân phạm nhân được hưởng đặc xá ra trại. Tại buổi lễ, thay mặt cho trên 500 phạm nhân được đặc xá lần này, An Thị Thanh bày tỏ lòng biết ơn tới Ban giám thị và hội đồng cán bộ trại đã quan tâm, tạo điều kiện để họ cải tạo trở thành người có ích cho xã hội. Hơn 10 giờ, những phạm nhân đầu tiên bước ra khỏi trại giam, những vòng tay rất chặt, những giọt nước mắt lăn dài của người đón và người ra, xúc động bùi ngùi. Lê Phiên - Thái Uyên |
Hữu Phú



Bình luận (0)