Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh

08/03/2023 09:00 GMT+7

Dù đang gặp bạo bệnh nhưng nghệ sĩ Vũ Linh vẫn muốn rời bệnh viện được về nhà bên người thân. Những dòng chữ cuối cùng của ông trên giường bệnh giờ đây đã trở thành một phần ký ức khó quên của gia đình nam nghệ sĩ.

Xúc động bản viết tay cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 1.

Những dòng chữ cuối cùng của nghệ sĩ Vũ Linh gây xúc động

M.H/Gia đình nghệ sĩ cung cấp

Những ngày cuối đời của nghệ sĩ Vũ Linh được bao bọc trong vòng tay người thân. Theo tiết lộ của Hồng Phượng, nghệ sĩ Vũ Linh chật vật chống chọi với nhiều bệnh, sức khỏe dần suy kiệt. Gia đình đã chuẩn bị tâm lý nhưng không ngờ ông ra đi đột ngột. Tiết lộ về bệnh tình của NSƯT Vũ Linh, Hồng Phượng nói: "Cậu tôi bị bệnh về đại tràng từ năm 2017. Sau khi mổ xong thì sức khỏe hồi phục.  Đến năm 2020, cậu bị một khối u hành hạ nên phải mổ và nằm viện một thời gian. Giai đoạn 2020-2021, cậu ở nhà và khỏe lắm, cậu còn gọi điện thoại hỏi thăm mọi người. Trong thời gian đó, cậu tròn trịa, mập mạp và trắng trẻo". 

"Nhưng đến tháng 4.2022, cậu phát hiện hạch ở cổ rất cứng nên gia đình khuyên cậu đi khám và biết bệnh tình đang ở giai đoạn xấu. Tuy vậy, nghị lực sống của cậu lớn lắm, cậu nói rằng mình phải hết bệnh để đi hát, để sống với con cháu và làm "người đưa đò" cho con cháu", cô nói thêm.

Tiết lộ những dòng chữ cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 2.

Hồng Phượng tiết lộ bệnh tình của nghệ sĩ Vũ Linh lúc cuối đời

M.H

Trong thời gian nằm viện trước khi mất, giọng ca vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài nói chuyện khó khăn. Vì vậy, ông thường giao tiếp với người nhà bằng cách viết ra giấy. Những dòng chữ này trở thành phương tiện chính để nam nghệ sĩ thổ lộ, chia sẻ với con cháu.

Hồng Phượng xúc động nói: "Lúc ở bệnh viện, cậu không nói được nên cậu viết lại những lời nhắn nhủ cho gia đình và lúc nào cũng mong muốn được về nhà. Cậu viết cho mẹ tôi là: "Đừng cho tụi nó đưa anh đi đâu, anh phải về nhà". Khi đó, mọi người thấy cậu cần phải thở oxy, nếu đem về nhà thì không được. Tôi nhớ hôm đó mình đi hát ở Cái Bè (Tiền Giang) nên tôi không vô bệnh viện được nên cậu viết cho Hồng Loan là: "Ba gặp bé Phượng, ba muốn về". Dù là những nét chữ nguệch ngoạc nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi những giây phút cuối đời cậu vẫn còn viết được tên tôi".

Những dòng chữ cuối cùng của nghệ sĩ Vũ Linh tại bệnh viện

NVCC

Sau thời gian điều trị, gia đình nghệ sĩ Vũ Linh quyết định xin bác sĩ cho ông về nhà như ý nguyện. Thời gian này, Hồng Phượng cùng các con, cháu của ông luôn túc trực chăm sóc, thăm hỏi cha, cậu.

Về cô gái được Vũ Linh nhận nuôi từ bé là Hồng Loan, Hồng Phượng cho biết lúc sinh thời, nghệ sĩ Vũ Linh dù nghiêm khắc nhưng luôn yêu thương gia đình. Đặc biệt, ông thương Hồng Loan như con ruột. Ông không hề che giấu thông tin về cô, trái lại còn giới thiệu con gái đến các văn nghệ sĩ.

Tiết lộ những dòng chữ cuối đời của NSƯT Vũ Linh - Ảnh 4.

Con gái Hồng Loan bên di ảnh cha

M.H

Sống với cha từ nhỏ, Hồng Loan cũng ấp ủ ước mơ trở thành ca sĩ. Tuy nhiên, con đường cô chọn lại là một cuộc sống bình thường như bao người. Tiết lộ về lý do không theo đuổi nghệ thuật, Hồng Loan tâm sự với Thanh Niên: "Hồi nhỏ tôi cũng có xin ba cho tôi đi hát. Ba nói để từ từ cho ba suy nghĩ. Thời gian trôi đi, ba tôi cũng quên mất. Tôi thấy vậy nên thôi, chắc là không được rồi. Vì thế tôi không hỏi nữa, sợ ba bận lòng thêm".

Đại diện gia đình nghệ sĩ Vũ Linh, Hồng Phượng cũng cho biết cậu của cô ra đi thanh thản, bình an, chứ không như một số thông tin sai lệch chia sẻ trên mạng. Điều này gây ảnh hưởng đến gia đình và cả người đã khuất. Cô bộc bạch: "Trong khoảng thời gian gần một năm nay, gia đình tôi sum họp và vui vầy bên nhau nên tôi muốn bác bỏ thông tin NSƯT Vũ Linh sống cô đơn, hiu quạnh. Phải nói rằng cậu rất thương gia đình cho nên những lúc cậu bệnh, cậu luôn có người chăm sóc, yêu thương".

Nghệ sĩ Thanh Hằng: Chính 'anh Năm' Vũ Linh đã đánh lại tên tuổi cho tôi!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.