Xúc động bé trai 14 tuổi hiến nội tạng cứu được 6 người

Thiên Lan
Thiên Lan
28/11/2022 10:08 GMT+7

Tất cả nội tạng của cậu bé đã được lấy tại Bệnh viện Indraprastha Apollo, New Delhi (Ấn Độ).

Bé trai Jyotiraditya Khanna, 14 tuổi, ở Ấn Độ, đã muốn hiến tặng nội tạng của mình từ khi còn nhỏ. Điều bé không ngờ là cuộc sống của mình ngắn ngủi đến vậy và em đã thực hiện ước muốn của mình sớm hơn dự định, theo tờ The Indian Express.

Bé trai Jyotiraditya Khanna, 14 tuổi, đã muốn hiến tặng nội tạng của mình từ khi còn nhỏ

Shutterstock

Cậu học sinh lớp 9 đã chết não do đa chấn thương nặng vùng não và ngực sau khi rơi từ tầng 3 của ngôi nhà vào ngày 15.11.

Cậu bé được chuyển đến Bệnh viện Indraprastha Apollo vào ngày 16.11, một ngày sau khi bị ngã.

Gia đình đã trình bày ý nguyện hiến tạng cứu người của em và các bác sĩ tại Bệnh viện Indraprastha Apollo đã nhanh chóng lấy các cơ quan quan trọng của em và cứu sống 6 người.

Cụ thể, trái tim của bé được hiến cho một quân nhân đã nghỉ hưu 44 tuổi - đang hấp hối vì tim không thể bơm máu.

Hiến tặng nội tạng sau khi chết là một hành động rất cao cả, có thể cứu sống rất nhiều người

Shutterstock

Giác mạc của bé đã được tặng cho Bệnh viện Mắt từ thiện Dr Shroff (Ấn Độ)

Trong khi 1 quả thận sẽ được ghép cho một phụ nữ 44 tuổi tại Bệnh viện Apollo, còn quả thận thứ 2 sẽ cứu sống một phụ nữ 43 tuổi nhập viện tại Bệnh viện Jaipur Golden Hospital.

Gan sẽ được ghép cho 2 người gồm một cậu bé 8 tuổi và một người đàn ông 54 tuổi.

Và phổi được ghép cho 1 người đàn ông 37 tuổi đến từ Bệnh viện Punjab at Medanta.

Bác sĩ Anupam Sibal, Giám đốc Y tế Bệnh viện Apollo, cho biết: Việc hiến xác ở trẻ em là cực kỳ hiếm. Đó là một quyết định dũng cảm của gia đình, đặc biệt là khi họ đang đối diện với sự mất mát quá lớn. Con trai của họ đã cứu sống 6 người, trong đó có một cậu bé 8 tuổi bị suy gan chỉ còn sống vài ngày, theo The Indian Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.