Xúc động chuyện anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ ruột Việt Nam

02/06/2023 09:39 GMT+7

Lần đầu cùng cha nuôi người Pháp đến TP.HCM du lịch, anh Clement Cuong Herissard (29 tuổi) đã có quyết định táo bạo nhất trong đời - ở lại Việt Nam quyết tìm mẹ ruột.

Ngót nghét, anh đã sống ở TP.HCM được 9 năm và vẫn chưa có ý định trở về. 

Trong cuộc gặp gỡ với PV Thanh Niên ngay tại thành phố này, chàng trai Pháp nói rằng bản thân đã xem Việt Nam là nhà, anh cũng có một cô bạn gái xinh đẹp người Việt và hành trình tìm mẹ thì vẫn còn tiếp tục.

“Cha ơi! Con ở lại Việt Nam, không về Pháp được không?”

Hoài niệm về những ngày tháng 10.2014 tươi đẹp, anh Clement Cuong cùng cha nuôi, ông Pierre Herissard (hiện 66 tuổi) từ nước Pháp xa xôi bay đến Việt Nam để du lịch, khám phá nhân kỳ nghỉ lễ. 

Trước đó, ông Pierre nhiều lần hứa với cậu con trai sẽ cùng trở lại đất nước nơi anh cất tiếng khóc chào đời.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 1.

Anh Clement Cuong Herissard hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM.

CAO AN BIÊN

Chàng trai tuổi 20 khi đó chưa có nhiều ấn tượng về Việt Nam. Nhưng 2 tuần cùng cha khám phá TP.HCM và nhiều địa điểm nổi tiếng ở dải đất hình chữ S cũng là lúc Clement Cuong bị thu hút và ấn tượng bởi mọi thứ: cái nóng, giao thông, con người, kiến trúc, đường phố…

Nó đối lập với nơi tôi đã lớn lên, cách Việt Nam hàng ngàn dặm. Dẫu vậy, đất nước vừa quen vừa lạ này vẫn cho tôi có một cảm giác thân thuộc như được trở về nhà, thật khó để có thể diễn tả. Bạn biết không? Tôi chưa rời khỏi Việt Nam kể từ ngày đó, chỉ về Pháp dịp lễ!

Clement Cuong Herissard, Người Pháp gốc Việt

“Nó đối lập với nơi tôi đã lớn lên, cách Việt Nam hàng ngàn dặm. Dẫu vậy, đất nước vừa quen vừa lạ này vẫn cho tôi có một cảm giác thân thuộc như được trở về nhà, thật khó để có thể diễn tả. Bạn biết không? Tôi chưa rời khỏi Việt Nam kể từ ngày đó, chỉ về Pháp dịp lễ!", anh nói khiến tôi có phần bất ngờ.

Hóa ra, ngày cuối cùng trước chuyến bay trở về Pháp, cha con anh đã tìm gặp người bảo mẫu ngày xưa đã chăm sóc anh trong trại trẻ mồ côi khi còn đỏ hỏn.

- Anh Clement Cuong: Cha nghĩ sao nếu con ở lại Việt Nam mà không trở lại Pháp?

- Ông Pierre Herissard: Con được tự do, con trai! Con hãy làm bất cứ điều gì mà con nghĩ là tốt cho cuộc đời của con!

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 3.

Lần đầu về Việt Nam, anh quyết định ở lại tìm mẹ.

NVCC

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 4.

Anh dành nhiều năm khám phá hết vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam.

NVCC

“Mẹ bạn ở quê nhà nói sao về quyết định này? Bà không lo lắng à?”, tôi hỏi. Chàng trai Pháp cười tươi, nói rằng khi đó anh trai anh đang sống một năm ở Canada và chị gái thì đang đi du lịch ở Trung Mỹ. Họ đều là con ruột của bố mẹ anh.

“Bố mẹ tôi luôn đẩy chúng tôi ra khỏi nhà và sống cuộc sống bên ngoài. Điều này sẽ khác nhiều so với văn hóa Việt Nam, bạn gái người Việt tôi nói như thế!”, chúng tôi đều bật cười.

Năm đầu tiên sống ở Việt Nam, anh làm mọi cách tìm mẹ mà không thấy. Từ việc trở lại cô nhi viện năm xưa, tìm mẹ thông qua mạng xã hội hay nhờ chính quyền địa phương. Nhớ có lần, một số người bạn nói với anh rằng họ đã tìm thấy gia đình ruột của anh. Sau khi liên lạc, không phải. Tuổi đời còn quá trẻ khiến điều đó trở thành cú sốc và nỗi ám ảnh với anh suốt một thời gian dài, khi anh từ niềm hy vọng vô biên trở thành nỗi thất vọng tận cùng.

Chàng trai Pháp tìm lại người bảo mẫu năm xưa đã nuôi nấng mình từ đó quyết định ở lại Việt Nam tìm mẹ.

NVCC

Vậy là chàng trai đã có một kỳ nghỉ dài để cân bằng lại những cảm xúc trong tâm hồn mình. Anh tìm một công việc tại Việt Nam, thường xuyên có những chuyến du lịch cùng bạn bè trước khi trở lại với hành trình tìm mẹ.

Đi khắp Việt Nam

Mẹ anh, bà Laurence Herissard là một nhà thám hiểm. Anh nói với chúng tôi có thể tìm thấy thông tin về bà ấy trên Google và thật vậy. Chính mẹ là người đã truyền cảm hứng cho anh với những chuyến khám phá tại nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

9 năm qua, chàng trai Pháp đã đi hầu hết các tỉnh, thành phố ở Việt Nam như TP.HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Giang, Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đà Lạt…

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 6.

Bà Laurence Herissard là một nhà thám hiểm.

NVCC

Mẹ là người truyền cho anh cảm hứng xê dịch và khám phá nhiều nơi.

NVCC

“Địa điểm yêu thích của tôi là Côn Đảo và những ngọn núi ở Sapa. Càng khám phá Việt Nam, tôi càng ngạc nhiên và hào hứng. Tôi nhận ra các thành phố lớn như Sài Gòn hay Hà Nội không phải là hình ảnh phản chiếu duy nhất của Việt Nam bởi đất nước này còn nhiều điều thú vị chưa khám phá hết", anh nói.

Thời gian gần đây anh đi Cần Giờ hay leo núi Bà Đen nhiều để tập luyện cho chuyến đi tiếp theo ở Himalaya (Nepal) sắp tới. Những chuyến khám phá đặc biệt đó giúp anh nhận ra Việt Nam tuyệt vời với từ khí hậu đến hệ động vật, thực vật. Cây cối, hoa lá, con vật, cảnh vật khiến anh “phải lòng" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 8.

Chàng trai yêu thích thiên nhiên, khí hậu và con người Việt Nam.

NVCC

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 9.

“Đặc biệt nhất là những người dân hiếu khách và tốt bụng. Người Việt Nam là những người hiếu khách nhất trên thế giới và vô cùng hào phóng”, anh nói về điều đã giữ chân anh lại Việt Nam suốt những năm qua bên cạnh lý do lớn nhất là tìm mẹ.

Hiện anh Clement Cuong đang sống trong một căn nhà thuê ở Q.Bình Thạnh do một người phụ nữ Việt Nam làm chủ. Anh thường gọi bà bằng “mẹ Nga" thân thương để rồi nhận ra ở đây, anh cũng có thêm một người mẹ đặc biệt.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 10.

Anh hiện đang sống ở Q.Bình Thạnh và là giám đốc phát triển kinh doanh một công ty của Pháp tại TP.HCM.

NVCC

Dù bận rộn với công việc giám đốc phát triển kinh doanh một công ty của Pháp về thiết bị vệ sinh cho các tòa nhà, thị trường xây dựng ở TP.HCM nhưng anh vẫn dành thời gian cho niềm đam mê du lịch trải nghiệm và tìm lại mẹ.

Bình yên Binic

Theo giấy tờ nhận nuôi, anh Clement Cuong có tên khai sinh là Lê Tuấn Cường, sinh ngày 7.10.1994 tại Bệnh viện Hùng Vương. Mẹ ruột Cường khai tên Lê Thị Hồng Vân, nhà ở 49 xã Tân Quy Tây (H.Nhà Bè), khi đó 18 tuổi.

Xã cũ Tân Quy Tây thuộc H.Nhà Bè (TP.HCM) tồn tại từ năm 1986 đến năm 1997. Nay tương ứng với địa bàn P.Tân Hưng và một phần P.Tân Kiểng, Tân Phong thuộc Q.7.

Trong giấy cho con với sự xác nhận của Bệnh viện Hùng Vương, bà Hồng Vân viết: “Tôi hoàn cảnh không chồng. Gia đình không chấp nhận nay đồng ý cho lại bệnh viện để tìm người khác nuôi dùm. Cam đoan không làm khó dễ sau này". Tờ giấy được viết vào ngày 25.10.1994 với những dòng đau đớn xé lòng.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 12.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 13.

Giấy tờ nhận nuôi của chàng trai Pháp còn được lưu giữ cẩn thận.

NVCC

Sau đó, Cường được chuyển đến Nhà nuôi trẻ mồ côi Gò Vấp “Mầm non 4” (số 45 đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q.Gò Vấp) và được vợ chồng ông Pierre Herissard nhận nuôi sau đó không lâu.

Dù đã có 2 người con ruột, nhưng vợ chồng người Pháp nhân hậu vẫn quyết định về Việt Nam nhận con nuôi vì họ hy vọng có thể thay đổi cuộc đời hay số phận của một đứa trẻ bất hạnh nào đó trên thế giới. Định mệnh đã dẫn lối cho ông bà nhận nuôi Cường.

Thậm chí có người còn nói với tôi rằng "bà không xin được Cường nữa, chúng ta sẽ tìm một bé khác" và điều đó thật tồi tệ với tôi. Vợ chồng tôi đã rất nỗ lực để nhận nuôi được Cường. Tôi nói hoặc là Cường, hoặc tôi sẽ trở lại Pháp mà không có đứa con nào khác và may mắn, cuối cùng các thủ tục đều hoàn tất.

Bà Laurence Herissard, mẹ nuôi anh Clement Cuong

Kể với PV, bà Laurence nói rằng hành trình để nhận nuôi Cường không dễ dàng bởi vợ chồng bà phải ở lại Việt Nam tận 2 tháng thay vì 2 tuần như dự kiến để có được tất cả các giấy tờ hoàn tất thủ tục nhận nuôi.

Anh chàng lớn lên ở thị trấn nhỏ bình yên ven biển - Binic của tỉnh Brittany, miền Tây nước Pháp.

NVCC

“Thậm chí có người còn nói với tôi rằng “bà không xin được Cường nữa, chúng ta sẽ tìm một bé khác” và điều đó thật tồi tệ với tôi. Vợ chồng tôi đã rất nỗ lực để nhận nuôi được Cường. Tôi nói hoặc là Cường, hoặc tôi sẽ trở lại Pháp mà không có đứa con nào khác và may mắn, cuối cùng các thủ tục đều hoàn tất", bà nhớ lại.

Đó cũng là lý do mà ông Pierre hay nói đùa rằng quá trình nhận con nuôi Cường là một quá trình “nhọc nhằn như 9 tháng mang thai của một người mẹ”. Với cái tên Clement Cuong Herissard, được ông giữ lại chữ “Cuong" như một sự nhắc nhớ về nguồn cội, chàng trai Pháp lớn lên trong tình yêu thương và sự tự hào của cha mẹ nuôi.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 16.

Anh sống ở thị trấn nhỏ bình yên ven biển - Binic của tỉnh Brittany, miền Tây nước Pháp. Anh cũng là người châu Á hiếm hoi ở thị trấn nhỏ này, nhưng chàng trai nói rằng ở Pháp, bạn có thể bắt gặp nhiều người với nhiều màu da khác nhau và những người đến từ Brittany rất tốt bụng.

“Tuy nhiên, cái khó là có thời gian tôi ở với gia đình Việt kiều tại Pháp. Tôi có một số người bạn người Pháp gốc Việt và khi dành thời gian cho gia đình họ, khi họ nói tiếng Việt mà tôi không hiểu từ nào, tôi cảm thấy rất bực bội”, anh bày tỏ.

“Con thương mẹ, từ tận đáy lòng!”

Nói về lý do tìm mẹ, anh nói rằng anh thực sự không biết đó là gì. Anh chị biết rằng đó là điều anh thấy mình cần phải làm và anh muốn lắng nghe những cảm xúc từ chính bên trong mình.

“Tôi không trách mẹ chút nào, tôi cảm ơn mẹ từ tận đáy lòng vì đã cho tôi cơ hội có điều kiện sống tốt hơn. Nhờ đó mà giờ đây, tôi có một cuộc sống thật tuyệt vời, tôi đã tìm thấy một gia đình người Pháp thương yêu và một quê hương Việt Nam mà tôi thuộc về", anh xúc động.

Hy vọng anh ấy sớm hoàn thành tâm nguyện tìm được mẹ ruột. Dù lo lắng, nhưng tôi vẫn luôn đồng hành và ủng hộ anh ấy trên hành trình này!

Chị Quyên, Bạn gái anh Clement Cuong

Uống một ngụm cà phê, tôi hỏi anh: “Nếu gặp lại mẹ, điều đầu tiên anh nói với bà ấy là gì?”. “Oh… Tôi chưa từng nghĩ về điều đó, đó là một tình huống mà tôi chưa từng gặp phải trước đây. Tôi sẽ để trái tim mình lên tiếng. Nếu tôi có thể tưởng tượng, nó có thể là một câu nói như: "Con đang ở đây bây giờ hoặc cảm ơn mẹ vì tất cả!”, anh ngại ngùng.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 18.

Chuyện xúc động về anh chàng Pháp điển trai 9 năm ở TP.HCM tìm mẹ Việt Nam - Ảnh 19.

Anh chàng người Pháp vẫn luôn hy vọng tìm lại mẹ ruột để cuộc đời mình thêm trọn vẹn.

NVCC

Chị Quyên (bạn gái anh Clement Cuong, ngụ Q.Bình Thạnh) vừa ủng hộ nhưng cũng hết sức lo lắng cho hành trình tìm mẹ của anh. Chị sợ rằng anh hy vọng, rồi lại thất vọng nhưng vẫn mong và tin anh có thể sớm hoàn thành được tâm nguyện.

Quen chàng trai Pháp hơn 1 năm, chị nhận xét anh là một người mạnh mẽ, vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống và nở nụ cười lạc quan. Điều đó cũng truyền cho chị cảm hứng và năng lượng tích cực. Gắn bó nhau vì sự đồng điệu trong tâm hồn cùng niềm đam mê du hí, khám phá, họ mong rằng sẽ ở bên nhau thật lâu và cùng đón chờ một phép màu xảy ra: Anh Clement Cuong tìm được mẹ!

TP.HCM một ngày trời chuyển cơn mưa, có một chàng trai Pháp trong lòng vẫn không thôi thổn thức để được gọi 2 tiếng: “Mẹ ơi!”...

Hành trình gần 10 năm tìm anh trai tâm thần mất tích của Việt kiều Úc

Ai có thông tin về mẹ anh Clement Cuong Herissard vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0832.099.848. Vô cùng biết ơn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.