Lan tỏa trên mạng xã hội:

Xúc động cuộc trò chuyện giữa người mẹ điếc với con trai nhỏ

14/04/2023 09:46 GMT+7

Khoảnh khắc người mẹ bị điếc trò chuyện cùng cậu con trai 8 tuổi nhận về hơn 3 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Rất nhiều người xem bày tỏ sự xúc động về tình cảm của hai mẹ con.

Bao la lòng mẹ

Clip gần 1 phút được đăng tải lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Mẹ xin lỗi con!", ghi lại cuộc nói chuyện đầy tình cảm giữa một người mẹ không nghe được, phải dùng ngôn ngữ ký hiệu với con trai của mình.

Mẹ: Mẹ bảo! Con đi học ở trường. Mẹ bị điếc. Các bạn cười nhạo, con có xấu hổ không?

Con: Không ạ!

Mẹ: Nếu các bạn có cười nhạo, con đừng buồn, đừng xấu hổ nhé! Con phải tập trung ngoan, học giỏi nha!

Xúc động cuộc trò chuyệngiữa người mẹ điếc với con trai nhỏ - Ảnh 1.

Con trai là tình yêu lớn nhất của chị Điệp

NVCC

Cuộc trò chuyện kết thúc bằng cái đập tay, móc ngoéo nhất trí của 2 mẹ con. Cậu con trai cũng không quên thơm má mẹ đầy hạnh phúc.

Video giản đơn nhưng đã nhận về hơn 300.000 lượt thích, bình luận và gần 3 triệu lượt xem. Hầu hết bình luận bày tỏ xúc động trước sự hiểu chuyện của cậu con trai, đồng thời chúc hai mẹ con nhiều sức khỏe, vui vẻ và luôn hạnh phúc như vậy.

Video SuBin trò chuyện cùng mẹ - Nguồn: SuBin Mom

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, chính chủ clip và cũng là người mẹ trong câu chuyện trên là chị Trần Thị Điệp (33 tuổi, ngụ Hà Nội). Chị Điệp cho biết mình bị điếc từ nhỏ, sau một lần uống kháng sinh quá liều. Clip là cuộc trò chuyện giữa chị với con trai Phạm Thành Công (8 tuổi, tên ở nhà là SuBin).

"Từ nhỏ, khi SuBin đi học mẫu giáo cho tới giờ, ngày nào cháu đi học về tôi cũng hỏi cháu có bị bạn bè trêu ghẹo vì có người mẹ điếc như mình hay không. Lúc nào tôi cũng sợ con trai mặc cảm, bị người ta chế giễu. Lần nào cũng vậy, khi nghe được câu trả lời từ con, người làm mẹ như tôi lại thấy được an ủi phần nào, vừa xúc động nhưng cũng thật tự hào về con mình", chị chia sẻ.

Sau cuộc hôn nhân dang dở, chị Điệp một mình làm đủ thứ nghề để nuôi con trai, mong cho con khôn lớn, nên người. Thế nhưng, người mẹ không thôi mặc cảm và thấy có lỗi, khi không thể cho con có được một gia đình trọn vẹn. Niềm an ủi lớn nhất của chị chính là cậu con trai thông minh, sáng dạ, hiểu chuyện và luôn thương yêu mẹ mình.

Khi clip được lan tỏa trên mạng xã hội, chị Điệp vừa vui, vừa hạnh phúc vì nhận được nhiều tình cảm từ mọi người. Chị gửi lời cảm ơn tới các cô, các chú đã dành những lời động viên, lời chúc tốt đẹp cho chị và con trai. Đó cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh để chị cố gắng hết mình vì con.

Xúc động cuộc trò chuyệngiữa người mẹ điếc với con trai nhỏ - Ảnh 2.

Cuộc trò chuyện giữa SuBin và mẹ khiến nhiều người xúc động

CHỤP MÀN HÌNH

Cậu bé hiểu chuyện

Thành Công nói rằng con chưa bao giờ mặc cảm hay tự ti khi mẹ không nghe được, cũng chưa từng giận khi không được sống trong sự chăm sóc và yêu thương của bố. "Con biết mẹ đã yêu thương con bằng tất cả những gì mẹ có, đặt hết niềm tin vào con. Con thương mẹ nhiều lắm! Con sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để là niềm tự hào của mẹ", cậu bé nói.

Điều đặc biệt, chính bé SuBin là cầu nối để anh Lê Út Cảnh (31 tuổi, quê Cần Thơ) biết được hoàn cảnh của hai mẹ con và trở thành người yêu của chị Điệp. "Thông qua mạng xã hội, tôi biết đến và ngưỡng mộ Điệp vì em ấy chịu khó, cố gắng trong cuộc sống, thích cách em dạy con, yêu quý con. Tôi làm quen hai mẹ con, hay trò chuyện cùng SuBin và thân với cậu bé lúc nào không hay", anh chia sẻ.

Xem nhanh 12h ngày 14.5: Lời khai ông trùm sới bạc ‘khủng’ | Diễn biến mới liên quan Apax Leaders

Xúc động cuộc trò chuyệngiữa người mẹ điếc với con trai nhỏ - Ảnh 3.

Nhiều lần, anh Cảnh đã bay từ miền Tây ra Hà Nội để gặp gỡ mẹ con SuBin. Họ có nhiều kỷ niệm dành cho nhau và tình cảm cũng lớn dần. Anh Cảnh tâm sự gia đình có biết anh đang tìm hiểu chị Điệp, một người mẹ đơn thân và không thể nghe được, nhưng họ không phản đối mà ngược lại còn hết sức ủng hộ anh.

Thấy anh thương con trai mình, bé SuBin quý mến và gọi anh là bố, quấn quýt với anh như hai bố con, chị Điệp cảm mến và bắt đầu mở lòng với anh. Dù giao tiếp với chị có phần khó khăn do anh chưa hiểu hết được ngôn ngữ ký hiệu, nhưng anh vẫn cố gắng nỗ lực để vun vén cho hạnh phúc hiện tại, và nếu đủ duyên, trong một tương lai không xa sẽ về chung một nhà để SuBin có đầy đủ cả bố và mẹ.

Hiện chị Điệp đang làm tại một công ty khẩu trang tại Hà Nội. Người mẹ nói rằng mình vẫn đang cố gắng mỗi ngày để con trai có được tương lai tươi sáng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.