Xúc động hình ảnh nữ sinh gãy chân được cõng vào phòng thi

Đình Huy
Đình Huy
28/06/2023 09:40 GMT+7

Sáng 28.6, nữ sinh Hoàng Thị Thu Hà (trú H.Chương Mỹ, Hà Nội) bị gãy chân do gặp tai nạn đã được tình nguyện viên cõng vào phòng thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Q.Hà Đông, Hà Nội).

Sáng 28.6, tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, nhiều phụ huynh xúc động trước cảnh một nam tình nguyện viên đội mưa cõng nữ sinh bị gãy chân bước vào phòng thi để làm bài thi môn ngữ văn.

Xúc động hình ảnh nữ sinh gãy chân ở Hà Nội được cõng vào phòng thi - Ảnh 1.

Nữ sinh Hoàng Thị Thu Hà được tình nguyện viên cõng vào phòng thi

ĐỖ CHANG

Nữ sinh bị gãy chân là em Hoàng Thị Thu Hà, do không may bị tai nạn trước kỳ thi nên em phải ngồi xe lăn đến điểm thi. Hà là một trong những thí sinh đặc biệt tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nên được các cán bộ coi thi, lực lượng tình nguyện viên quan tâm và đợi sẵn ở cổng trường để giúp đỡ em. Đặc biệt, một tình nguyện viên đã làm "đôi chân" cõng Hà lên tới phòng thi.

Chia sẻ với phóng viên, bà Thương (mẹ của Thu Hà) cho biết khi Hà bị gãy chân phải bó bột, nằm viện, gia đình rất lo lắng vì đúng thời gian "nước rút ôn thi". Thời gian đó, do vừa đau chân, lại lo lắng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên Hà đã khóc rất nhiều.

Xúc động hình ảnh nữ sinh gãy chân ở Hà Nội được cõng vào phòng thi - Ảnh 2.

Được mọi người giúp đỡ, tâm lý Hà đã ổn định, vui vẻ

ĐỖ CHANG

"Chúng tôi cũng bất an, luống cuống khi biết cháu lại mất giấy tờ, rồi lại lo cháu không đủ điều kiện sức khỏe để tham dự kỳ thi. Rất may mắn, tại điểm thi cháu được các cán bộ coi thi, lực lượng chức năng và các bạn tình nguyện viên quan tâm, giúp đỡ, động viên rất nhiều", bà Thương nói.

Giây phút nhìn thấy con được giúp đỡ lên đến phòng thi, bà Thương bật khóc. "Tôi đã rơi nước mắt. Hy vọng, con sẽ hoàn thành bài thi của mình", bà Thương xúc động.

Sau khi vào phòng thi, Thu Hà cho biết tâm trạng em rất vui, thoải mái khi được cán bộ coi thi và mọi người động viên.

Đứng trước cổng trường, nhìn theo bước chân con vào phòng thi

Sáng cùng ngày, tại điểm thi Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Q.Cầu Giấy, Hà Nội), hàng trăm phụ huynh đội mưa từ rất sớm để đưa con mình đến điểm thi. Trong số những phụ huynh này, một số người đứng trước cổng trường, nhìn con mình đi vào phòng rồi mới yên tâm rời đi.

Xúc động hình ảnh nữ sinh gãy chân ở Hà Nội được cõng vào phòng thi - Ảnh 3.

Bà Hương đứng ở cổng trường theo dõi con vào phòng thi

ĐÌNH HUY

Chia sẻ với Thanh Niên, bà Thu Hương (50 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, bản thân đứng trước cổng trường khoảng 15 - 20 phút để xem con mình gặp vấn đề gì không, một phần đứng đây sẽ làm bà bớt lo lắng.

"Mấy hôm nay, tôi hồi hộp lắm bởi đây là kỳ thi cuối cùng của con rồi, đêm qua tôi cũng không ngủ được vì lo lắng", bà Hương nói và cho hay dù con đã trúng tuyển Trường ĐH Ngoại thương nhưng bà luôn dặn dò con phải cẩn thận, bình tĩnh, không phải đỗ đại học rồi là chủ quan thi tốt nghiệp.

Người mẹ cho biết thêm, gia đình bà cách điểm thi khoảng 5 - 6 km nên phải nấu cơm từ tối qua. Sáng nay, hai mẹ con dậy từ 5 giờ, ăn bát cơm rồi cùng nhau đến điểm thi.

"Trước khi đi thi, tôi cho con thắp hương gia tiên để mong làm bài thi cho thuận lợi, còn kiến thức, cháu đã có đầy đủ rồi", bà Hương nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.