Với chủ đề"Khát vọng vươn xa - Quê nhà trong tim", Lễ ra mắt Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM vừa diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo H.Mộ Đức và gần 600 bà con đồng hương đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP.HCM cũng như các tỉnh, thành phía Nam.

Lễ ra mắt Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM vừa diễn ra 7.12
Chủ tịch Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM, ông Huỳnh Văn Tẩn đã chia sẻ với Báo Thanh Niên những câu chuyện đầy xúc động về "mái nhà chung" đặc biệt này của bà con Mộ Đức xa quê.
"Khát vọng vươn xa - Quê nhà trong tim"
* Chào ông! Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM trong lần đầu tiên ra mắt khiến nhiều người xúc động với chủ đề "Khát vọng vươn xa - Quê nhà trong tim". Ý nghĩa phía sau là gì?
- Ông Huỳnh Văn Tẩn: Là một người con của quê hương Mộ Đức, khi làm chương trình ra mắt hội đồng hương, đối tượng mà chúng tôi hướng tới đầu tiên là những người Mộ Đức xa quê mưu sinh lập nghiệp, cụ thể ở TP.HCM.

15 thành viên Ban chấp hành Hội đồng hương Mộ Đức tại TP.HCM ra mắt toàn thể bà con xa quê
Mọi người cũng biết Mộ Đức là quê hương của Bác Phạm Văn Đồng, "cái rốn" Quảng Ngãi chịu nhiều thiên tai, bão lũ, hạn hán quanh năm. Chính trong gian khó đã hình thành con người Mộ Đức chịu thương chịu khó, bản lĩnh, khát vọng và phẩm chất này được truyền từ đời này sang đời khác. Khi người Mộ Đức rời quê đi làm ăn xa, họ mang theo những phẩm chất đó với khát vọng vươn lên.

Ban chấp hành Hội đồng hương Mộ Đức tại TP.HCM đã dành những giây phút long trọng đầu chương trình để tri ân những người đã "mở đường" cho sự ra đời của hội
Đó có thể là những người lao động bình dị chăm chỉ mưu sinh để vun vén cho gia đình, mong con cái ăn học tới nơi tới chốn thay đổi cuộc đời. Đó cũng có thể là những người bản lĩnh, dấn thân, có lối đi riêng, tiên phong thành lập những công ty, tập đoàn, doanh nghiệp hiện nay có tên tuổi trên thị trường, khi thành công quay lại giúp quê hương, giúp đời.
Cũng có nhiều người con Mộ Đức chọn con đường khác, họ dấn thân phụng sự nhân dân, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm việc trong những cơ quan nhà nước với những đóng góp to lớn. Đó là hành trình "Khát vọng vươn xa" của người Mộ Đức.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Mộ Đức phát biểu tại sự kiện

Ông Huỳnh Văn Tẩn, Chủ tịch Hội đồng hương Mộ Đức tại TP.HCM thay mặt bà con xa quê nói lời cảm ơn và chia sẻ cảm xúc ngày hội đồng hương chính thức ra mắt
Với tôi, người Mộ Đức vươn xa bằng khối óc và trí tuệ của mình nhưng quê hương vẫn luôn ở trong trái tim. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta, đặc biệt là những ai có quê hương trải qua những tháng năm nghèo khó, chiến tranh, bom cày đạn xới, vị thế không thuận lợi lại hay hứng chịu thiên tai thì họ đều muốn phấn đấu vươn lên cho chính bản thân, gia đình và cũng là để xây dựng quê hương mình. Chủ đề lễ ra mắt của Hội đồng hương Mộ Đức tại TP.HCM xuất phát từ suy nghĩ đó.

Sự kiện thu hút gần 600 người tham dự, đa số là bà con đồng hương Mộ Đức ở TP.HCM cũng như bà con ở những tỉnh khác về như Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai.

Bà con đồng hương chụp hình kỷ niệm với 2 lẵng hoa. Một lẵng từ gia đình Cố thủ tướng Phạm Văn Đồng - do Thiếu tướng Phạm Sơn Dương (con trai Bác Phạm Văn Đồng) đại diện gửi tặng và lẵng hoa của Nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa gửi tặng Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM


Khoảnh khắc Chủ tịch Hội đồng hương Mộ Đức gắn logo "Trái tim Mộ Đức" cho đoàn khách mời từ huyện nhà vào với bà con ở TP.HCM
* Lễ ra mắt Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM có gì đặc biệt, thưa ông?
Chương trình có gần 600 người tham dự, đa số là bà con đồng hương ở TP.HCM cũng như bà con ở những tỉnh khác về như Bà Rịa - Vũng Tàu, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Dương, Đồng Nai.
Tại sự kiện, chúng tôi tổ chức một không gian văn hóa, ẩm thực với tên gọi "Không gian Mộ Đức và thân hữu" với hàng chục gian hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc sản quê hương Mộ Đức nói riêng và Quảng Ngãi nói chung.
[CLIP]: Phim ngắn "Khát vọng Vươn xa - Quê nhà trong tim"
Đồng hương đến tham dự cùng thưởng thức các loại mứt, bánh kẹo đặc sản quê hương, uống trà, thăm hỏi, trò chuyện cùng nhau và nghe hát bài chòi - loại hình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Nhiều người vô cùng bất ngờ khi đến một không gian "rất Mộ Đức" giữa lòng TP.HCM, cảm giác như đang ở ngay tại quê nhà.

CLB Dân ca Bài chòi đi từ huyện nhà Mộ Đức vào TP.HCM phục vụ bà con xa quê

Cảnh đẹp quê hương Mộ Đức trong phần trình diễn của những người mẫu tại chương trình thời trang
Ở lễ ra mắt, chúng tôi cũng thực hiện chương trình thời trang "Hội tụ vẻ đẹp Mộ Đức" khá độc đáo và công phu, cũng xuất phát từ chủ đề "Khát vọng vươn xa - Quê nhà trong tim". Tiết mục nói về 13 xã và thị trấn ở Mộ Đức với vẻ đẹp mộc mạc của quê hương, của đồng lúa, sông hồ, đồi núi, biển và của những địa danh lịch sử. Qua đó, chúng tôi hy vọng màn trình diễn gợi nhiều ký ức, tự hào về cảnh đẹp quê hương, có thể níu chân những người con xa quê đi muôn nơi trở về trong thời gian tới. "Quê nhà trong tim" cũng vì lẽ đó!
* Là người thành lập Hội đồng hương Mộ Đức, cảm xúc của ông ở lễ ra mắt thế nào?
Tôi là tổng đạo diễn, trưởng BTC sự kiện hôm đó và là Chủ tịch Hội đồng hương Mộ Đức. Trong lễ ra mắt, có rất nhiều bà con Mộ Đức trước đó tôi chưa gặp, chưa biết và có thể họ cũng chưa biết tôi. Họ kể hôm đó đến dự với một tâm thế đến để vui chơi nhưng tới nơi, họ ngỡ ngàng vì một chương trình bài bản, chỉn chu như thế. Họ lại ôm chầm lấy tôi.



Với sự dẫn dắt của MC Trọng Hiền cùng những tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu góp phần thăng hoa câu chuyện "Khát vọng Mộ Đức"
Một bạn tôi nhớ nhất, bạn chạy đến siết tay tôi chặt lắm. Bạn chia sẻ đầy thương mến rằng từ nay xin được gọi tôi là anh "Tẩn Mộ Đức". Một người anh khác thì ôm chầm lấy khuôn mặt tôi, mắt rưng rưng nói một câu: "Tẩn ơi! Anh nhìn thấy em là thấy cả quê hương mình trong đó". Tôi thực sự nghẹn ngào, xúc động với những chia sẻ đó.
Nhiều hoạt động nhân văn, ý nghĩa
* Thưa ông, Hội đồng hương H.Mộ Đức tại TP.HCM có những mô hình nào để gắn kết bà con đồng hương?
Lễ ra mắt hội đồng hương cũng đánh dấu sự thành lập Câu lạc bộ Thương nhân Mộ Đức tại TP.HCM. Ở đây, chúng tôi muốn tập hợp những người buôn bán nhỏ, tiểu thương, những người hoạt động về đầu tư, thương mại và cả những doanh nghiệp, xí nghiệp lớn. Mọi người sẽ cùng giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi rất tin tưởng vì trong ban chủ nhiệm còn có sự tham gia của anh Phan Văn Đạt, Chủ tịch Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương KSB, là chủ tịch danh dự câu lạc bộ.

CLB Thương nhân Mộ Đức ra mắt tại sự kiện

Hội đồng hương Mộ Đức tại TP.HCM trao tặng 2 căn nhà đồng hương và 100 triệu học bổng cho MTTQ và Hội LHPN H.Mộ Đức ngay trong ngày ra mắt
"Thương nhân" trong tên gọi CLB ở đây còn là thương người. Trong hoạt động của câu lạc bộ, các hội viên có hoạt động thuận lợi sẽ trích những lợi nhuận để giúp đỡ cho bà con đồng hương ở TP.HCM hay tại quê nhà. Đây cũng là điều nhân văn mà chúng tôi hướng tới.
Chúng tôi cũng ra mắt quỹ "Khát vọng Mộ Đức - MoDuc Dream Fund - MDF” với nhiều hoạt động như trao học bổng cho học sinh, sinh viên, trao tặng "nhà đồng hương" cho bà con nghèo, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp và chăm lo khám chữa bệnh cho người nghèo ở TP.HCM cũng như huyện nhà. Rất đáng mừng là ngay trong ngày ra mắt Quỹ MDF đã nhận được sự ủng hộ tiền mặt và các gói ủng hộ quy đổi gần 1,5 tỉ đồng.
Trong đó, hoạt động trao "nhà đồng hương" là mô hình mang giá trị khác biệt. Chúng tôi không gọi là nhà tình thương hay nhà tình nghĩa, "nhà đồng hương" nghe thấy thương mến, là sự giúp đỡ từ những người cùng quê hương xứ sở. Người có điều kiện có thể giúp cả căn nhà, người không có điều kiện có thể cho cánh cửa, viên gạch… góp công, góp sức cùng nhau hỗ trợ người khó khăn.

Đông đúc sinh viên đến tham dự


Hội đồng hương H.Mộ Đức cũng đã trao 25 suất học bổng cho con em của huyện có hoàn cảnh khó khăn, đang học tập tại TP.HCM

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND H.Mộ Đức cùng Bí thư, Chủ tịch 13 xã và thị trấn chào bà con đồng hương
Bên cạnh đó, lễ ra mắt cũng đánh dấu sự thành lập của Cộng đồng Sinh viên Mộ Đức ở TP.HCM, gắn kết các bạn sinh viên xa quê và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn với vai trò là những người anh, người chị đi trước.
* Ra mắt dịp cuối năm, Hội đồng hương Mộ Đức dự kiến tổ chức các hoạt động nào trong thời gian tới?
Thời gian tới tôi có 2 chương trình đang ấp ủ và hy vọng sẽ được bà con, anh chị em đồng hương và huyện nhà ủng hộ. Thứ nhất là vào dịp Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (9.1) sắp tới, tôi dự kiến sẽ tổ chức họp mặt Cộng đồng sinh viên Mộ Đức ở TP.HCM lần đầu nhằm ra mắt ban chủ nhiệm cũng như phác thảo bức tranh hoạt động trong tương lai. Bên cạnh đó, hội cũng sẽ có chương trình tặng vé xe về quê cho các bạn sinh viên, tặng quà cho các bạn không về quê ăn tết, tổ chức các hoạt động giao lưu dịp tết.


Khu trưng bày các đặc sản Mộ Đức và sản phẩm OCCOP Mộ Đức (Quảng Ngãi) trong buổi lễ ra mắt

Ban lãnh đạo Hội đồng hương tỉnh Quảng Ngãi tại TP.HCM và tại BRVT cùng theo dõi phim ngắn "Khát vọng Vươn xa - Quê nhà trong tim" với ánh mắt rưng rưng

Mấy chị em tạm gác việc gia đình để vào "tiếp lửa cho đứa em trai" làm thật tốt ngày hội cho bà con xa quê

Thầy giáo, nhạc sĩ Nguyễn Thiên Tuế (đứng giữa), Nguyên hiệu trưởng Trường đại học Công nghiệp TP.HCM luôn dõi theo từng bước phát triển của hội đồng hương. Người thầy xuất hiện tại sự kiện trong vòng tay yêu thương của học trò
Hội đồng hương Mộ Đức dự kiến sẽ đề xuất phối hợp với huyện nhà tổ chức hoạt động đón năm mới, tạo không khí giao thừa cho bà con để chào đón kỉ niệm cột mốc lịch sử ngày 23.3.2025, 50 năm thống nhất huyện nhà đầy ý nghĩa.
Đây cũng là dịp để hội chính thức ra mắt bà con ở quê nhà với nhiều hoạt động ý nghĩa dịp năm mới như trao nhà đồng hương, trao học bổng, tặng quà tết người nghèo, tổ chức một đêm văn nghệ "mừng Đảng, mừng xuân" bài bản, hoành tráng, cũng là dịp để kết nối thêm giữa người ở xa về quê đón tết với bà con quê nhà.
* Ông có định hướng thế nào để phát triển hội ngày càng vững mạnh, thực hiện được nhiều đóng góp cho bà con quê nhà?
Trước mắt, chúng tôi đang nỗ lực để nhiều người Mộ Đức biết tới hội đồng hương. Tôi tin rằng từ ngày ra mắt, người Mộ Đức khắp nơi đầy tự hào vì cuối cùng người Mộ Đức xa quê ở TP.HCM đã có "mái nhà chung" để mọi người giao lưu, gắn kết các hoạt động văn hóa, đời sống tinh thần, vơi bớt nỗi nhớ quê cũng như giúp đỡ nhau trên con đường lập nghiệp.



Nhiều cung bậc cảm xúc trong ngày ra mắt Hội đồng hương Mộ Đức tại TP.HCM. Đó là những cái ôm, cái nắm tay thật chặt thương mến tình đồng hương, là ánh mắt đăm chiêu hoài niệm về quê hương của những người Mộ Đức xa quê...

Ông Phan Tấn Đạt (áo trắng), Chủ tịch Công ty Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương KSB chia sẻ với quê nhà luôn trong tim, KSB quyết định sẽ đồng hành lâu dài, mỗi năm ủng hộ Quỹ Khát vọng Mộ Đức 200 triệu đồng
Những khoảnh khắc "bùng cháy" của nhiều người con H.Mộ Đức trên sân khấu với bà con xa quê


Lễ ra mắt Hội đồng hương Mộ Đức còn là nơi của những cuộc hội ngộ đặc biệt. Ảnh phải là giây phút gặp gỡ xúc động của 2 thầy trò sau 30 năm ra trường và gặp nhau trong "ngày đồng hương", họ cùng hát bài "Ta đã thấy gì trong đêm nay". Đây cũng là "mái nhà chung" để những người đồng hương Mộ Đức kết nối, giữ liên lạc với nhau

Gần 40 thành viên là Ban lãnh đạo và bác sĩ bệnh viện Phúc Hưng cũng lặn lội từ Quảng Ngãi vào TP.HCM với bà con xa quê
Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ củng cố ban chấp hành hội đồng hương huyện, nối vòng tay lớn với các hội đồng hương cấp xã. Điều đặc biệt là trong lễ ra mắt mới đây có đầy đủ bí thư, chủ tịch của 13 xã và thị trấn ở Mộ Đức vào dự và đánh giá cao hoạt động của hội. Nhiều người cho biết trong tương lai gần hội đồng hương của xã sẽ được thành lập hay củng cố. Đây là một tín hiệu vui.
Tôi tin rằng nếu chúng ta có những cộng đồng mạnh, hoạt động bài bản như Hội đồng hương Mộ Đức đang muốn hướng đến sẽ mang lại giá trị cho đời sống bà con ở TP.HCM. Chúng tôi muốn xây dựng hội làm sao để đúng chất của một hội đồng hương, thay đổi định kiến của nhiều người. Chúng tôi đang nỗ lực xây dựng văn hóa riêng của Hội đồng hương Mộ Đức dựa trên những giá trị, phẩm chất của người Mộ Đức như đã nói.
* Cảm ơn ông vì buổi chia sẻ!
Bình luận (0)