Xúc động quà trung thu đến với trẻ mồ côi: “Để con dâng lên bàn thờ mời mẹ”

17/09/2024 16:16 GMT+7

Trung thu năm nay, Công ty Tân Hiệp Phát tiếp tục phối hợp với Báo Thanh Niên đến thăm và tặng quà cho gần 50 trẻ mồ côi do Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời. Tân Hiệp Phát nhận bảo trợ 50 trẻ này từ năm 2022 đến khi đủ 18 tuổi.

Mỗi phần quà Tết Trung thu bao gồm tiền mặt 500.000 đồng, 1 hộp bánh trung thu và 1 thùng sản phẩm sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi.

Nhận hộp bánh trung thu từ Công ty Tân Hiệp Phát, sau khi cảm ơn, em Ngô Nguyễn Tấn Đức, đang học lớp 10, ở Q.8, TP.HCM chia sẻ: "Để con dâng lên bàn thờ mời mẹ trước". Đức kể: mẹ em mất đã 3 năm sau dịch Covid-19. Dịp lễ nào cô chú ở Tân Hiệp Phát cũng đến tặng quà, em cũng dâng lên mời mẹ. Và đến giờ em vẫn không nguôi nhớ mẹ.

Xúc động quà trung thu đến với trẻ mồ côi: “Để con dâng lên bàn thờ mời mẹ”- Ảnh 1.

Em Ngô Nguyễn Tấn Đức (giữa) nhận bánh trung thu và quà từ nhân viên Tân Hiệp Phát.

ẢNH: TRẦN KHÁNH

Sự hiếu thảo và nhớ thương mẹ của chàng trai nhỏ đã khiến những người tặng quà không khỏi xúc động. Ông Ngô Tấn Tài, ba của Đức, ngày trước làm thợ máy, thu nhập khá. Nhưng khi kinh doanh thua lỗ, nhà cửa không còn, mấy cha con liên tục chuyển nhà trọ. Bị di chứng hậu Covid, sức khỏe giảm sút, giờ ông Tài chạy xe ôm công nghệ. Hiện mỗi ngày ông chỉ kiếm được 100.000 - 200.000 đồng. "Sự ủng hộ vật chất cũng như tình cảm mà các cô chú trực tiếp mang đến mỗi dịp lễ tết như tiếp thêm động lực lớn để các cháu nuôi ước mơ đến trường", ông Tài nói.

Bé Phạm Thanh Bảo An (11 tuổi) ở P.6, Q.6, TP.HCM cũng vô cùng vui mừng khi nhận được bánh trung thu và quà. Bé An cho biết em sẽ có một đêm Trung thu thật vui bên 2 chị và mẹ. 

Xúc động quà trung thu đến với trẻ mồ côi: “Để con dâng lên bàn thờ mời mẹ”- Ảnh 2.

Bé Phạm Thanh Bảo An vui mừng khi được tặng bánh và quà trung thu từ nhân viên Công ty Tân Hiệp Phát.

ẢNH: TRẦN KHÁNH

Từ khi chồng mất do Covid-19, một mình nuôi con nhỏ đã cơ cực, Lê Thị Thanh Hằng càng cực hơn khi cả 3 đứa con đều dần mù lòa. "Nếu không nhờ Tân Hiệp Phát và Báo Thanh Niên đồng hành hỗ trợ suốt 3 năm qua và các năm tới, tôi không biết làm sao đủ sức để gắng gượng", chị Hằng tâm sự.

3 trẻ mồ côi khác là bé Hàng Ngọc Thảo đang học lớp 7, bé Hàng Ngọc Xuân học lớp 2, bé Hàng Quốc Hiếu học lớp 1 là cháu của ông Hàng Hữu Nghĩa ở cư xá Phú Lâm D (Q.6, TP.HCM) cũng được nhận bánh trung thu và quà từ Tân Hiệp Phát trong dịp Tết Trung thu này.

"Các cháu và vợ chồng tôi vui lắm. Như vậy là các cháu cùng ông bà già này có thêm một cái tết Trung thu ấm áp bên nhau. Sự hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần của nhà bảo trợ và Báo Thanh Niên đã giúp gia đình tôi vượt qua những khó khăn tưởng như không thể trụ nổi, tiếp thêm động lực để 2 vợ chồng già nuôi dạy các cháu nên người", ông Nghĩa chia sẻ.

Ông Nghĩa kể, mấy năm qua, cứ đều đặn hằng tháng đều có chị nhân viên của Tân Hiệp Phát tới thăm hỏi các cháu, chở đi ăn, đi chơi đây đó, và còn dạy các cháu học bài.

Rồi các dịp như Tết Nguyên đán, Tết Thiếu nhi cũng có người của Tân Hiệp Phát đến thăm hỏi, tặng quà.

Xúc động quà trung thu đến với trẻ mồ côi: “Để con dâng lên bàn thờ mời mẹ”- Ảnh 3.

Bé Hàng Quốc Hiếu cùng ông Hàng Hữu Nghĩa nhận quà TếtTrung thu từ Công ty Tân Hiệp Phát.

ẢNH: TRẦN KHÁNH

Đại diện Công ty Tân Hiệp Phát cho biết, cán bộ, nhân viên công ty thường xuyên đến thăm hỏi để động viên các trẻ mồ côi, cập nhật thông tin về sinh hoạt, học tập của các trẻ để có những hỗ trợ kịp thời. Sự đồng hành của công ty mong muốn góp thêm vào tinh thần "không gì là không thể", để các em và gia đình vững tin vào tương lai tốt đẹp hơn trong những năm sắp tới.

Cũng trong tháng 9 này, Tân Hiệp Phát phối hợp cùng các tổ chức trên nhiều tỉnh thành từ Cà Mau tới Lạng Sơn, gửi trao hơn 50.000 cái bánh trung thu với tổng giá trị hơn 900 triệu đồng cho các em thiếu nhi tại các khu vực khó khăn, vùng ảnh hưởng bởi bão lũ. Đơn vị cũng trao tặng bánh trung thu đến trẻ em tại các mái ấm trên địa bàn tỉnh Bình Dương và TP.HCM nhằm giúp các em có thêm niềm vui đón Tết Trung thu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.