![]() |
| Molina đã đột ngột ra đi... - Ảnh: Khả Hòa |
Vụ cầu thủ đội Bình Dương (BD) Gaston Eduardo Molina chết đột ngột (Báo Thanh Niên ra ngày 27.2 đưa tin) gây xôn xao dư luận. Những người có trách nhiệm ở đội BD, đồng đội của Molina và VFF đã nói gì?
* Trưởng đoàn BD Trần Văn Đường: "Cả đội rất bất ngờ trước cái chết của Molina. Trước khi đội lên Pleiku thi đấu, buổi sáng hôm đó Molina còn xuống trình diện và tập chung với đội. Sau đó khi chúng tôi yêu cầu cầu thủ này làm kiểm điểm vì những ngày trước đó anh đã tự ý không ở lại BD tập chung với các cầu thủ không đi Malaysia dự AFC Cup mà bỏ về TP.HCM. Chúng tôi dự định sau trận đấu với HAGL tại Pleiku trở về sẽ có buổi làm việc với anh để giữ vững kỷ cương. Quan điểm của chúng tôi là dù Molina sai phạm nhưng BD vẫn luôn tạo cơ hội cho anh nên cũng chưa có hình thức xử lý nào đưa ra. Không ngờ Molina đã ra đi mãi mãi. Khi nhận được tin này từ Báo Thanh Niên, cả đêm 26.2 tôi gần như không chợp mắt được. Toàn đội ngày hôm qua cũng rất đau xót…".
* HLV Mai Đức Chung: "Tôi không trực tiếp tuyển chọn Molina, nhưng khi anh từ Đà Nẵng về đầu quân, tôi có nghe loáng thoáng anh bị HLV Lê Huỳnh Đức kỷ luật vì đi chơi khuya, uống rượu say, tắt điện thoại và bỏ đội mấy ngày liền. Thực sự khi tuyển quân, chúng tôi quan tâm trước hết về chuyên môn nên cũng không làm rõ các yếu tố bên ngoài đó. Nhưng trong quá trình Molina chơi cho BD, tôi có cảm giác càng về sau phong độ cầu thủ này càng xuống, không có sức bền, khuôn mặt có phần xanh xao, gầy gò. Lúc đó, tôi cũng có hơi nghi cầu thủ này có thể liên quan đến ma túy. Do vậy, có lần tôi đã nhắc nhở Molina cần siêng năng và giữ gìn sức khỏe tốt hơn. Tôi biết đa phần cầu thủ ngoại đến VN đều chí thú làm ăn, nhưng cũng có một số hơi buông thả mà hành vi của họ thật khó kiểm soát được. Sự việc xảy ra với Molina rất đau lòng, nhưng cũng là bài học về quản lý chung với các CLB VN".
|
Molina là trường hợp cầu thủ ngoại thứ 3 thiệt mạng ở VN. Trước đây, cầu thủ Clement Francis đang thử việc ở Quân khu 4 và Vedaste (người Bỉ gốc châu Phi) thử việc ở Đồng Nai đột tử vì suy tim. |
* Tiền đạo Elendino: “Tôi ở chung phòng với Molina và chưa từng thấy anh sử dụng ma túy trong thời gian tập trung ở đội BD. Tôi hết sức ngạc nhiên khi biết tin Molina đã ra đi vĩnh viễn. Bản thân tôi cũng như Molina đều trôi nổi nhiều nơi, kiếm sống bằng bóng đá và luôn biết giữ gìn sức khỏe để cố gắng nuôi bản thân và gia đình mình. Có lần Molina nói với tôi, anh muốn ở VN lâu dài giống như Huỳnh Kesley vì VN có cuộc sống rất dễ chịu và nếu chịu khó lao động thì kiếm tiền cũng không phải là khó. Tôi ủng hộ ý tưởng đó của anh và cũng cầu mong mọi chuyện sẽ thuận lợi cho những cầu thủ ngoại chúng tôi. Nhưng gần đây không hiểu sao Molina lại buồn bực và có sinh hoạt kém như vậy. Tôi thấy tiếc cho anh ấy”.
* Phó TTK VFF Dương Nghiệp Khôi: "Trước hết, VFF xin chia buồn với gia đình Molina, đội BD và những người thân của anh. Dù chưa biết kết luận cuối cùng về cái chết của Molina, nhưng nếu cầu thủ ngoại này ra đi vì những sự cố rủi ro thì BTC giải sẽ yêu cầu cả 7 trận V-League chiều nay tổ chức tưởng niệm anh. Nhưng cho đến giờ được biết cái chết của cầu thủ này có liên quan đến ma túy nên chúng tôi chỉ đồng ý để BTC sân Pleiku tổ chức 1 phút tưởng niệm trước trận đấu chiều nay giữa HAGL và BD trên sân Pleiku. Sự ra đi đột ngột của Molina một lần nữa cho thấy các CLB cần phải siết chặt hơn nữa việc quản lý cầu thủ, nhất là phải cố gắng kiểm soát được hành vi và sinh hoạt của các ngoại binh. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các cầu thủ có lối sống thiếu kỷ luật".
| Theo thông tin từ cơ quan công an, Molina Gaston Eduardo đến khách sạn Sao Nam (số 175/5 Phạm Ngũ Lão, Q.1) đăng ký thuê phòng số 011 (ở tầng trệt) vào lúc 8 giờ ngày 24.2. Trong thời gian lưu trú tại đây, Molina thường hay đi ra ngoài một mình, đi chơi về khuya trong người có mùi rượu bia. Chiều 25.2, Molina yêu cầu chị H.T (nhân viên khách sạn) chuẩn bị thu dọn đồ đạc, giặt áo quần để trưa 26.2 lên lại Bình Dương. Đợi từ sáng đến trưa 26.2, chị H.T vẫn không thấy Molina xuống lấy áo quần giặt ủi xong (đang để ở quầy tiếp tân) nên khi hết ca, chị H.T dặn chị T.T.H (nhân viên khách sạn) gọi điện thoại nhắc Molina. Chị T.T.H đã dùng điện thoại nội bộ của khách sạn gọi nhưng không ai nhấc máy. Đến 15 giờ ngày 26.2, một người bạn của Molina gọi điện thoại đến tiếp tân khách sạn xin nối máy gặp Molina để nói chuyện, vì gọi ĐTDĐ Molina không nghe máy. Chị T.T.H đến phòng 011 gõ cửa nhưng không thấy Molina trả lời, sau đó phát hiện cửa không khóa và Molina đang nằm dưới sàn nhà. Chị T.T.H gọi bảo vệ lên thì phát hiện Molina đã chết trước đó nên gọi báo cho công an phường. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ 1 bịch nylon chứa chất bột màu trắng để trên bàn, sát giường ngủ của Molina. Đến 18 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện An Bình để khám nghiệm. Bước đầu cơ quan Công an nhận định, nạn nhân đã chết 30 phút trước khi nhân viên khách sạn phát hiện, do bị sốc thuốc (dùng ma túy tổng hợp quá liều). Đàm Huy |
Tuấn Anh - Đăng Khoa

Bình luận (0)