Sau cái chết của cháu Huy, cha mẹ cháu là anh Nguyễn Đình Huy Cường và chị Quách Ngọc Hân đã có đơn gửi các cơ quan thẩm quyền trình bày một số vấn đề mà họ cho rằng có nhiều uẩn khúc xung quanh cái chết của cháu.
Đó là việc sau vài phút không thấy cháu Huy trong nhóm bạn cùng lớp vào trưa 25.4, các bảo mẫu liền báo với phòng phát loa của công viên nhờ thông báo để tìm nhưng được trả lời là chưa đến giờ làm việc.
Ngày 2.5, trao đổi với PV Thanh Niên, cô Võ Phan My Soan - Trưởng nhóm trẻ An Phúc, khẳng định: “Ngay khi bé Huy thất lạc, tôi có lên báo với phòng phát loa của CVVH Đầm Sen, lúc đó là 13 giờ 20 phút, nhân viên phát loa ghi thông tin và trả lời chưa tới giờ làm việc nên chưa phát loa, đến gần 14 giờ tôi vẫn chưa nghe phát loa...”. Phải 2 tiếng đồng hồ sau khi cháu thất lạc, anh Cường và chị Hân mới biết sự việc khi chủ động gọi điện thoại cho bảo mẫu để hỏi thăm về cháu.
Đặc biệt, suốt từ chiều 25.4 đến trưa hôm sau (26.4), người thân, bạn bè của gia đình anh Cường chị Hân cùng với nhiều lực lượng khác tìm kiếm, lặn mò ở tất cả các hồ nước, kể cả hồ xử lý nước thải nhưng không tìm thấy xác cháu. Thế nhưng trong thông báo của CSĐT Công an Q.11 ngày 26.4, cơ quan này đã xác nhận là tìm thấy xác cháu Huy ngay tại hồ xử lý nước thải.
Theo lời chị Hân, cháu Huy là một trẻ bị mắc bệnh tự kỷ nên thường có những biểu hiện hoạt náo, chạy nhảy bất thường. Vì vậy, khi tổ chức cho cháu cùng các bạn đến vui chơi tại CVVH Đầm Sen, bắt buộc Nhóm trẻ An Phúc phải dự liệu tất cả những tình huống xảy ra để có kế hoạch tổ chức vui chơi cho các cháu một cách an toàn.
Bên cạnh đó, nhân viên CVVH Đầm Sen cần phải hành động có trách nhiệm hơn thay vì trì hoãn với lý do “chưa tới giờ làm việc”, nhằm phòng tránh, hạn chế tối đa những sự cố phát sinh. Đáng tiếc là vấn đề này không được những người quản lý, bảo mẫu Nhóm trẻ An Phúc và CVVH Đầm Sen quan tâm một cách đúng mực nên chuyện đau lòng đã xảy ra.
B.C
Bình luận (0)