Xuống giếng cứu người, 6 người thiệt mạng

23/04/2007 13:34 GMT+7

Đã có 6 người ở thôn 5 và 6 xã An Phú (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) chết khi xuống giếng để cứu người, trong đó riêng nhà anh Trần Cao Trung có 3 người. Cả xã An Phú hôm nay đã tập trung tại gia đình các nạn nhân để chia buồn và cùng chung sức lo toan việc hậu sự.

Sự việc bắt đầu vào lúc 17h ngày 22/4, anh Nguyễn Anh Dũng (30 tuổi) đang bơm nước thì phát hiện máy bơm bị hỏng nên ra giếng kéo máy bơm lên sửa. Khi kéo lên, ống máy bơm bị rơi nên anh Dũng xuống giếng để lấy.

Anh đang xuống giữa chừng, mọi người bỗng nghe một tiếng “ới” rồi tất cả im lặng. Chị Liên - vợ anh thấy chồng không trả lời liền gọi mọi người đến cứu. Nghe tiếng kêu, gia đình ông Trần Cao Trung (hàng xóm), cách nhà Dũng khoảng 10 mét đã đến, nghĩ là anh Dũng bị điện giật nên cắt điện. Điện cắt xong, Nguyễn Hữu Hiển (em vợ ông Trung) trú tại ấp Bình Trung Tây, quận 2 (TP.HCM) lên Gia Lai chơi, đã xuống giếng để cứu người, sau đó mọi người nghe tiếng la rồi lặng im.

Mọi người hoảng loạn, cứ nghĩ là lại bị điện giật nên gọi cơ quan điện lực cắt điện toàn vùng và cho người xuống cứu. Tiếp đó, anh Trần Cao Phúc (con ông Trung), 17 tuổi là thợ điện, sau khi kiểm tra xong hệ thống điện xung quanh cũng leo xuống. Nhưng Phúc không kịp làm gì đã bị chết theo.

Thấy em vợ và con bị chết, ông Trung yêu cầu mọi người thả dây cho mình xuống giếng và lại chịu chung số phận như những người xuống trước đó. Lúc này mọi người đều hoảng loạn. Không ai hiểu được nguyên nhân gây nên tử vong vì từ trước đến nay chưa bao giờ có sự việc này.

Thấy bạn bất tỉnh, anh Lê Đức Lợi (thôn 6), bạn của Phúc liền xuống giếng cứu nhưng khi đang xuống giữa chừng thì mọi người ở trên không còn nghe tiếng anh. Thấy vậy, anh Trần Cao Anh (em ruột ông Trung) lấy dây buộc người leo xuống, nhưng khi cách mặt nước khoảng 0,5 mét, anh chỉ kịp la một tiếng rồi bất tỉnh, mọi người vội vàng kéo lên hô hấp nhân tạo và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Lúc này cơ quan chức năng cũng đã đến, anh Vũ Đình Lực, hàng xóm nhà anh Dũng lấy dây dù buộc ngang thân mình và nhờ mọi người giữ dây để mình xuống, khi xuống giữa chừng thấy ngợp quá anh liền ra hiệu cho mọi người kéo lên. Tuy nhiên, khi lên giữa chừng dây bị đứt và anh cũng rơi xuống giếng, tử nạn. Lúc này không ai dám xuống nữa, khi bệnh viện đa khoa cử người cùng phương tiện cấp cứu xuống hiện trường, trong đó có 2 bình ôxy thì một người địa phương (chưa ai xác định được tên tuổi) làm thuê ở gần đó mang theo bình ôxy đã xung phong xuống để cứu xác lên. Khi kéo được tất cả lên, bản thân anh đã bị ngất, phải cấp cứu tại bệnh viện.

Theo gia đình anh Dũng, cái giếng trên vừa mới được nạo vét cách đây khoảng 10 ngày, giếng sâu khoảng 7 mét, miệng giếng có đường kính 1,2 mét.

Tỉnh dậy sau sự cố thập tử nhất sinh, anh Trần Cao Anh đã kể lại: “Lúc đó mọi người đã cắt hết điện rồi nên tôi an tâm xuống giếng. Khi còn cách mặt giếng khoảng 0,5 mét, tôi đã nhìn thấy mặt anh hai tôi (anh Trung) ngửa lên trên, tôi chưa kịp nói gì thì thấy khó chịu trong người, chỉ kịp la lên một tiếng là lịm luôn. Sau này tôi nghe nói lúc đó mọi người đã kịp kéo lên và hô hấp nhân tạo rồi chở tôi vào bệnh viên. Đến nửa đêm thì tôi xin được về để cùng lo công việc“. Được biết đêm đó, một con gà và một con vịt được thả xuống giếng để thử đã chết.

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo chính quyền địa phương và thành phố đã đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Tỉnh sẽ hỗ trợ 3 triệu đồng, thành phố 2 triệu và xã hỗ trợ 1 triệu đồng cho mỗi nạn nhân. Ngoài ra, chính quyền xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể sẽ lo cho gia đình các nạn nhân sau này, nhất là với gia đình của anh Dũng và Lực là các hộ thuộc diện khó khăn trong xã.

Theo nhận định ban đầu của các cơ quan chức năng: khí độc tích tụ ở dưới lòng giếng đã làm mọi người xuống giếng bị ngạt, dẫn đến cái chết chứ không phải bị điện giật chết. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu để gửi đi xét nghiệm.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.