Xuyên đêm cùng Đội SOS Cam Lâm

11/05/2023 08:23 GMT+7

Từ đêm đến tờ mờ sáng, bất kể trời quang hay mưa gió, cứ có người cần giúp đỡ, các thành viên Đội trợ giúp cứu hộ - SOS Cam Lâm lại lên đường hỗ trợ người dân gặp sự cố về xe cộ.

KHÔNG AI NGẠI KHÓ

Gần 19 giờ, chúng tôi có mặt tại quán cà phê ở TT.Cam Đức (H.Cam Lâm, Khánh Hòa) để bắt đầu một đêm theo chân 9 thành viên Đội trợ giúp cứu hộ - SOS Cam Lâm (Đội SOS Cam Lâm). Họ là những sinh viên, người thợ cơ khí, tài xế xe… Ban ngày, mỗi người một việc, tối đến, trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, họ tập hợp lại cùng nhau giúp ích cho cộng đồng.

Tập hợp đầy đủ, đội trưởng Nguyễn Quốc Tín (22 tuổi, ngụ TT.Cam Đức) hỏi ý kiến các thành viên để thống nhất đoạn đường sẽ đi và nhắc nhở mọi người chuẩn bị vật dụng trước khi xuất phát. Túi cứu thương, thùng đồ nghề sửa xe, bộ đàm và nhiều đèn pin được cả đội đặt cẩn thận vào chiếc thùng của xe hút đinh tự chế. Mọi thứ sẵn sàng, chiếc xe hút đinh đi trước, 3 xe còn lại nối đuôi theo sau, Đội SOS Cam Lâm lên đường làm nhiệm vụ.

Xuyên đêm cùng Đội SOS Cam Lâm - Ảnh 1.

Đội SOS Cam Lâm chuẩn bị cho hành trình giúp người dân vào buổi tối

Nguyên Phúc

Đi được một đoạn, đội bắt gặp một người đàn ông bị ngã xe trên đường Đinh Tiên Hoàng (TT.Cam Đức). Tiếp cận người này, đội biết được nạn nhân chạy xe máy bị sụp ổ gà nên bị thương, trầy xước tay chân. Cả đội chia nhau người soi đèn, sơ cứu vết thương cho nạn nhân, người kiểm tra xe, người khoanh vùng lấy dụng cụ để lấp ổ gà. Sau đó, đội trưởng Tín chở nạn nhân và nhờ một thành viên điều khiển xe người này về tận nhà. Xong việc, Đội SOS Cam Lâm lại tiếp tục đi khắp các nẻo đường để kịp thời giúp đỡ các trường hợp gặp sự cố tiếp theo.

"Hầu như tối nào cũng có trường hợp xe bị hỏng, tai nạn vì sụp ổ gà hoặc ngã vì say xỉn… cần giúp đỡ. Vì vậy, dù là công việc không lương lại tốn nhiều thời gian nhưng các anh em trong đội không ai quản khó; ngược lại, chúng tôi còn rất vui vì đã góp được một phần nào đó sức trẻ của mình để làm việc tốt", anh Tín nói.

Xuyên đêm cùng Đội SOS Cam Lâm - Ảnh 2.

Các thành viên của đội sơ cứu vết thương cho người đàn ông gặp tai nạn tại đèo Cù Hin

TÌNH NGUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG

Đội SOS Cam Lâm bắt đầu hoạt động từ tháng 5.2019, đến tháng 6.2021 được chính quyền địa phương ra quyết định thành lập và trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Cam Lâm. Đội có đường dây nóng (0923586531, 0392842528) để hỗ trợ vá xe, thay lốp… cho người dân gặp sự cố khi chạy xe trên đường vào đêm tối.

Anh Nguyễn Quốc Tín cho biết từng chứng kiến nhiều người dân gặp tai nạn xe máy vào ban đêm trên đèo Cù Hin nhưng không có ai giúp đỡ. Vì vậy, anh đã rủ bạn bè cùng nhau lập đội và đóng góp quỹ giúp đỡ vá xe, thay lốp miễn phí cho người dân. Các thành viên trong nhóm cùng nhau bỏ tiền túi để mua đồ nghề, ruột xe và máy hút đinh tự chế... Tối đến, các thành viên lại tập hợp, kiểm tra dụng cụ, sẵn sàng hỗ trợ người đi đường bị hỏng xe từ 7 giờ tối đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau.

Xuyên đêm cùng Đội SOS Cam Lâm - Ảnh 3.

Mỗi tối, các thành viên Đội SOS Cam Lâm lại rong ruổi khắp nẻo đường hỗ trợ người dân khi cần thiết

Ngày trước, Đội SOS Cam Lâm hoạt động tự do nên còn gặp nhiều khó khăn vì người dân e dè khi được tiếp cận. Sau khi được Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Cam Lâm ra quyết định thành lập, đội được biết đến rộng rãi và được hỗ trợ thêm đồ nghề nên công tác giúp đỡ cộng đồng cũng dễ dàng hơn.

Chị Ngô Thị Thu (ngụ H.Cam Lâm) là một trong vô vàn những trường hợp gặp sự cố khi di chuyển trên đoạn đèo Cù Hin được các thành viên Đội SOS Cam Lâm giúp đỡ. Một buổi tối, chị Thu đang trên đường từ Nha Trang về Cam Lâm, đến đoạn đèo nói trên thì xe thủng lốp. Đang lo lắng không biết làm sao thì may mắn gặp các thành viên Đội SOS Cam Lâm giúp chị sửa xe và cùng nhau đưa chị về tới TT.Cam Đức.

"Tôi có ngỏ ý gửi lại tiền sửa xe nhưng cả đội từ chối. Thật sự tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn sự nhiệt tình và tận tâm của cả đội. Không có các bạn tôi thật sự không biết làm sao về được khi trời đang tối, đường thì vắng mà mình lại bị gặp sự cố giữa đèo", chị Thu bộc bạch.

Không những hỗ trợ người dân sửa chữa xe cộ vào buổi tối, các thành viên Đội SOS Cam Lâm còn thường xuyên tuần tra, đưa nhiều công nhân nữ về khuya từ các khu công nghiệp. Ngoài ra, trong đợt mưa lớn và lũ lụt tháng 11.2021, đội đã hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, trục vớt nhiều xe máy và tài sản nhà dân bị nước cuốn trôi tại cống đôi (cống tràn) xã Cam Hiệp Bắc và bàn giao lại cho địa phương.

Đội SOS Cam Lâm còn tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện tại tỉnh Khánh Hòa. Điển hình như hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm và vận động quyên góp quà hỗ trợ các hộ dân vùng bị phong tỏa tại TT.Ninh Hòa trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, đội còn thường xuyên đến thăm và tặng quà cho các mái ấm, trang viên trong tỉnh vào các dịp cuối năm. 

Anh Trần Nhất Luân, Bí thư Huyện đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên VN H.Cam Lâm, cho biết: Đội SOS Cam Lâm đã có nhiều hoạt động vì cộng đồng vô cùng thiết thực và ý nghĩa được người dân địa phương hoan nghênh. Những hành động này được Huyện đoàn Cam Lâm ghi nhận và trao tặng giấy chứng nhận Đội SOS Cam Lâm đã có hành động dũng cảm cứu người, bảo vệ tài sản nhân dân và tích cực từ thiện, nhân đạo trên địa bàn huyện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.