Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'

10/09/2024 09:43 GMT+7

Trước những lời cầu cứu xuyên đêm trên mạng xã hội của bà con đang đối mặt với lũ ở Thái Nguyên, nhiều người đã cùng nhau chung sức 'có bao nhiêu giúp bấy nhiêu'.

Chung tay với lực lượng chức năng, các đoàn tình nguyện từ nhiều tỉnh thành đến Thái Nguyên hỗ trợ, những người dân địa phương giúp đỡ thực phẩm, nơi ở cho bà con gặp khó khăn vì lũ dâng… khiến nhiều người ấm lòng.

Của ít lòng nhiều

Chị Phạm Thị Huyền (40 tuổi), một hộ dân sống ở P.Quang Vinh (TP.Thái Nguyên) cho biết trước đó nước đã ngập hết nhà, chị đã di tản tới nhà người quen để ở tạm nhưng từ hôm qua tới nay, chị trở lại khu vực mình sinh sống để hỗ trợ mọi người trong khả năng của mình.

"Nhiều nhà hảo tâm, các hội nhóm thiện nguyện mang thực phẩm tới hỗ trợ cho những gia đình ngập nước, mình cũng cùng mọi người phân phát. Nhìn những cụ già, trẻ nhỏ thấy thương lắm", chị Huyền kể và cho biết thêm đêm qua, chị đã hỗ trợ mọi người đến khuya.

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 1.

Bà con vùng lũ ở P.Quang Vinh được lực lượng chức năng, các nhà hảo tâm hỗ trợ xuyên đêm

ẢNH: FB HUYEN PHAM

Đêm qua, anh Nguyễn Văn Quý cũng chở hơn 200 áo phao từ Bắc Ninh về Thái Nguyên hỗ trợ bà con vùng lũ thuộc khu vực H.Phú Bình. Là người con của Thái Nguyên, anh Quý cho biết vô cùng xót xa, thương bà con quê mình khi gặp cảnh lũ lụt.

"Tôi và bạn bè người quen cùng nhau mua số áo phao đó để hỗ trợ các đoàn tình nguyện, lực lượng chức năng đang hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Ai có nhiều giúp nhiều, có ít giúp ít trong khả năng của mình, cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này", chàng trai tâm sự. Anh Quý hy vọng lũ sớm rút, mọi người sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 2.

Mọi người chuẩn bị đồ ăn cho người dân vùng lũ

ẢNH: FB HUYEN PHAM

Những hình ảnh xúc động trong bão lũ tại Thái Nguyên

Trong khi đó, một người phụ nữ ở TP.Thái Nguyên cũng đăng lên mạng xã hội ngỏ ý muốn hỗ trợ chỗ ở cho người cần. Chị nói rằng mình đã chuẩn bị sẵn bếp gas, thực phẩm… hỗ trợ mọi người trong khả năng.

"Nhìn mọi người đăng tin lên mạng cầu cứu xuyên đêm, mình xót lắm, đồng bào mình mà. Mình giúp được gì thì sẽ giúp. Nhà mình có diện tích phù hợp, có máy lạnh, có thể là nơi ở tạm cho ai cần", chị chia sẻ.

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 3.

Anh Quý và hơn 200 áo phao chở về Thái Nguyên trong đêm

ẢNH: NVCC

Xuyên đêm cứu hộ

22 giờ hôm qua 9.9, chị Nguyễn Hải Trang và mọi người trong Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Phụ nữ Công an TP.Thái Nguyên vẫn túc trực để gửi đồ ăn, nước uống đến cho bà con đang bị mắc kẹt trong những vùng bị cô lập. Nhu yếu phẩm được đặt vào ca nô, xuồng để đội cứu hộ tiếp cận và trao cho người dân. Ai nấy đều hy vọng bà con vùng lũ không rơi vào cảnh đói khát.

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 4.

Thức ăn được chuẩn bị sẵn để gửi đến chiến sĩ, người dân ở khu vực bị ngập lụt

ẢNH: NVCC

Chị Trang cho biết, việc hỗ trợ nhu yếu phẩm được thực hiện từ sáng 9.9 khi nước sông Cầu lên cao. Trời mưa to, nước vẫn tiếp tục dâng khiến việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, mọi người cố gắng di chuyển vào vùng ngập nặng để đưa người dân đến nơi an toàn.

"Những phần ăn không mang nhiều giá trị vật chất nhưng tôi tin rằng trong thời điểm họ đang ở nơi nước lũ bao vây, nhấn chìm tất cả đó sẽ giúp họ có thêm sức lực, tinh thần. Hiện nhiều cơ quan, cá nhân vẫn tiếp tục quyên góp để chúng tôi gửi đến bà con. Người dân được đưa đến nơi an toàn cũng cần đồ ăn, nước uống ở thời điểm này", chị Trang chia sẻ.

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 5.

Một bà cụ được hỗ trợ đến nơi an toàn vào tối muộn hôm qua 9.9

ẢNH: NVCC

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 6.

Nước uống, áo mưa được chuẩn bị sẵn

ẢNH: NVCC

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 7.

Ai nấy đều hy vọng nước rút nhanh, bà con sớm trở lại cuộc sống bình thường

ẢNH: NVCC

Cũng theo chị Trang, việc cứu trợ sẽ tiếp tục diễn ra đến khi nước rút, cuộc sống người dân trở lại bình thường. "Ngoài đồ ăn, nước uống chúng tôi còn gửi cả đèn pin, áo phao đến chiến sĩ, người dân ở các điểm ngập. Hơn 1.000 chiếc đèn pin, hơn 1.000 chiếc áo phao đã được chuẩn bị ngay trong đêm 9.9 để gửi cho mọi người cần. Tôi hy vọng trời không mưa, nước rút nhanh để bà con không lâm vào cảnh bị cô lập và bình an qua mùa mưa bão này", chị Trang nói.

Xuyên đêm vượt lũ đi cứu giúp bà con ở Thái Nguyên: 'Xót lắm, đồng bào mình...'- Ảnh 8.

Mọi người túc trực thường xuyên để hỗ trợ thức ăn, nước uống cho bà con

ẢNH: NVCC

Anh Quý Tùng (23 tuổi, ở TP.Thái Nguyên) mở cửa nhà riêng của mình ở nơi không bị ngập làm chỗ ở miễn phí cho những người bị ảnh hưởng do mưa lũ. Căn nhà có nhiều phòng nhỏ, ở được khoảng 20 người, anh đăng lên mạng xã hội kèm số điện thoại để người dân biết đến và liên hệ. Gia đình còn chuẩn bị thêm bánh mì, nước uống để người trong vùng lũ không bị đói, bị khát.

"Vì chúng ta là người Việt Nam nên chung tay giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn là điều nên làm. Mọi người gạt lợi ích cá nhân sang một bên cùng đồng hành, san sẻ để vượt qua khó khăn ở thời điểm này. Tôi cũng chưa bao giờ chứng kiến nước lũ dâng vào và nhanh như vậy, chỉ trong chốc lát nhiều nhà ngập đến tận mái, không còn chỗ ở an toàn", anh Tùng cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.