'Ý chí của đội U.19 Việt Nam đang ở mức cao nhất'

06/10/2015 08:48 GMT+7

(TNO) Bóng đá đôi khi khắc nghiệt hơn mức cho phép - ví dụ như đội tuyển U.19 Việt Nam đã có thể chắc cú có mặt tại vòng chung kết U.19 châu Á, nếu như đội U.19 Myanmar không ghi bàn thứ 2 ở phút bù giờ… thứ 6 trong trận thắng Hồng Kông (4.10).

(TNO) Bóng đá đôi khi khắc nghiệt hơn mức cho phép - ví dụ như đội tuyển U.19 Việt Nam đã có thể chắc cú có mặt tại vòng chung kết U.19 châu Á, nếu như đội U.19 Myanmar không ghi bàn thứ 2 ở phút bù giờ… thứ 6 trong trận thắng Hồng Kông (4.10). 
Bầu chọn
Theo bạn, U.19 VN có lọt vào VCK châu Á?

Tuyển U.19 Việt Nam chỉ cần hòa Myanmar tối nay là giành quyền vào chung kết nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn (áo đỏ) rất muốn thắng - Ảnh: Đỗ Hải
Giải thích nôm na thế này, sau ba trận toàn thắng tại vòng loại, U.19 Việt Nam tạm đứng đầu với 9 điểm. Ở lượt trận thứ 3 vào tối 4.10, nếu chủ nhà Myanmar thua Hồng Kông thì họ chỉ có 4 điểm trong tay mà thôi và dĩ nhiên, đội đứng đầu bảng là Việt Nam sẽ đi tiếp, bất luận lượt trận thứ 4 vào ngày 6.10 có kết quả thế nào.
 
Đang hí hửng vì Hồng Kông dẫn trước Myanmar 1-0 khi trận đấu sắp khép lại, đùng một cái, phút 88, Myanmar gỡ hòa 1-1 và “bù giờ ở thời điểm 6 phút 5 giây 20, họ ghi thêm bàn nữa, lội ngược dòng thành công với tỷ số ấn định 2-1”, HLV Hoàng Anh Tuấn miêu tả kỹ càng đến từng khoảnh khắc.
 
Như vậy hiện tại, U.19 Việt Nam chỉ hơn Myanmar 2 điểm mà trận cuối cùng vào 19 giờ ngày 6.10, hai đối thủ này lại gặp nhau. Chỉ cần hòa, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có mặt ở vòng chung kết.
 
Ông Tuấn phát biểu đầy vẻ cảnh giác: “Nhưng nên nhớ, Myanmar đã “sống sót” vào giây phút cuối cùng của trận đấu gặp Hồng Kông. Chẳng biết điều gì tồi tệ sẽ xảy ra nếu không có sự chuẩn bị tốt cả về chuyên môn lẫn tâm thế. Những tác động khách quan có thể làm xoay chuyển cục diện trận đấu theo cách mà đội khách như chúng ta có thể không ngờ tới".
Tình hình đội đang hơi có vấn đề khi Trọng Hóa, Tiến Dũng, Tài Tài đều đang bị chấn thương. Nhưng bù lại, tinh thần lại rất ổn. Ông Tuấn bảo thế.
Đại sứ Việt Nam tại Myanmar thăm hỏi và động viên đội tuyển U.19 Việt Nam - Ảnh do nhân vật cung cấp
“Ngày 5.10, đội đã được đại sứ Việt Nam tại Myanmar Phạm Thanh Dũng đến thăm, tặng quà và động viên. Các cầu thủ đều bày tỏ quyết tâm sẽ chiến thắng trên sân khách, dù có vấp phải khó khăn thế nào. Tôi rất mừng khi ý chí của đội U.19 Việt Nam luôn ở mức cao nhất có thể. Trận đấu tối 6.10, chắc chắn sẽ được đông đảo khán giả Việt Nam đang sinh sống tại Myanmar cổ vũ nhiệt tình. Điều đó càng khích lệ tâm lý thầy trò chúng tôi”, HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.
 
Xét về chuyên môn, ông Tuấn đánh giá cao Myanmar: “Họ chơi tốt hơn nhiều so với Đài Loan, Hồng Kông, Đông Timor. Việt Nam vẫn phải thận trọng. Nếu hòa, Việt Nam vẫn được 8 điểm để nhất bảng. Nhưng chúng tôi không muốn hòa. Một tấm vé chính thức đi Bahrain vào năm sau là điều chúng tôi mơ ước và mơ ước đấy đang dần thành hiện thực.  
 
Muốn thế, U.19 Việt Nam phải thi đấu tập trung, an toàn chắc chắn, tự tin và kỷ luật. Tinh thần phải máu lửa vì như tôi nói ở trên, sẽ có nhiều tác động khách quan”.
 
Trước khi kết thúc câu chuyện, vì cẩn thận, chúng tôi vẫn cố “vớt vát” một câu với HLV Hoàng Anh Tuấn: “Đừng thủ hòa”. “Dĩ nhiên rồi!”, ông Tuấn tự tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.