Ý kiến của bạn đọc xung quanh thông tin Yến Vy được mời đóng phim ''Trung úy''

05/05/2005 10:28 GMT+7

Sau khi có thông tin về việc diễn viên điện ảnh Yến Vy được đạo diễn Hà Sơn mời tham gia diễn thử một vai trong bộ phim "Trung úy", nếu được thông qua thì Yến Vy sẽ là diễn viên chính trong phim, Thanh Niên Online đã nhận được rất nhiều thư bạn đọc nhìn từ các góc độ khác nhau với những ý kiến chủ quan khác nhau. Để rộng đường dư luận, TNO xin đăng nguyên văn các ý kiến này dưới đây.

Bạn Nguyen Da Thu (ngụ tại TP.HCM) e ngại cho đạo diễn Hà Sơn, bạn cho rằng đạo diễn đã quá mạo hiểm, bạn viết: "Chẳng lẽ không có ai ngoài Yến Vy để đóng phim trên hay sao? Liệu chúng ta có quá xem thường công chúng khi đưa một nhân vật liên quan "scandal" lên phim? Yến Vy có thể làm những việc khác, nhưng đưa lên phim như thế là một sự "sỉ nhục"... Pháp luật chưa cấm nhưng theo đạo đức xã hội của người Việt Nam là không thể chấp nhận được. Đề nghị ông Hà Sơn nên xem xét lại quyết định của mình và mong rằng các cơ quan chức năng có thẩm quyền cũng nên có trách nhiệm trong việc này".

"Tôi thật là bất ngờ khi nghe đạo diễn Hà Sơn chọn Yến Vy vào vai chính của một bộ phim cách mạng sắp khởi quay. Quá khôi hài!" Đó là câu mở đầu thư của bạn Vinh (ngụ tại Đà Nẵng) gửi đến cho Thanhnien Online, bạn thẳng thắn: "Như vậy là ông Hà định "sex hóa" thế hệ trẻ này rồi! Bởi có thể Yến Vy là nạn nhân trong vụ phim sex vừa rồi, nhưng trước khi là nạn nhân, cô ta đã là một kẻ sa đọa, có cuộc sống tình dục kiểu "hơn cả Tây".
 
Có thể bộ phim sẽ đạt doanh thu như ông mong đợi, nhưng đó chắc chắn không phải là một khoản tiền khán giả bỏ ra vì thưởng thức nghệ thuật thứ 7, mà phần lớn là giới trẻ sẽ đến xem hình hài của một diễn viên phim sex sau một xì-căng-đan nổi đình nổi đám. Nếu bộ phim được cho là thành công thì từ nay, lớp trẻ sẽ có một kiểu thần tượng mới, đó là mẫu người "chơi tới bến", chẳng cần biết đến chữ "HẠNH" nhưng vẫn thành đạt, thậm chí ăn khách hơn.

Nếu ông vẫn giữ nguyên ý định, điều đó đồng nghĩa với việc ông cũng góp một phần công sức và cả trí tuệ của ông nữa vào việc xây dựng nhân cách và lối sống cho thế hệ trẻ ngày nay! Dĩ nhiên là thông qua con đường nghệ thuật, một con đường có sức thu hút công chúng cực lớn".

Một bạn đọc ở Pháp cũng đã mail về cho chúng tôi, bạn viết: "Tôi đồng ý với tác giả bài báo. Ông đạo diễn Hà Sơn thật mạo hiểm nếu không muốn nói là coi thường khi gọi dư luận "đừng quen thói giết người bằng lời đồn đại và sự suy đoán". Ai là những kẻ mà ông Hà Sơn muốn ám chỉ? Nói như ông thì ngoại trừ ông mới có những tư tưởng trong sạch, đương thời, còn những người khác trong xã hội ta là những kẻ lạc hậu, cố chấp và quen thói ác ý, giết người?

Tôi không có ý định nhắc lại đề tài này vì báo chí và dư luận đã nói nhiều và mặc dù ta phải lên án kẻ đã đưa "đoạn phim sex Yến Vy" lên mạng, nhưng rõ ràng cô ta không thể đại diện cho sự trong sáng và nghiêm túc khi thực hiện bộ phim về đề tài cách mạng. Tôi không biết bộ phim sẽ được làm bằng tiền của nhà nước hay của tư nhân. Nhưng không thể dùng tiền của nhà nước tài trợ cho bộ phim này được".

Bạn Nguyễn Hoàng Long ở Hà Tây viết: "Thời gian qua báo chí đã có nhiều bài viết về Yến Vy nên tôi không nhắc lại sự việc đó nữa. Nhưng tôi cảm thấy bực bội khi thấy đạo diễn Hà Sơn lại mời Yến Vy đóng một vai chiến sĩ cách mạng. Theo tôi có 2 khả năng: Một là ông Hà Sơn muốn kích thích tính tò mò của công chúng trẻ để xem Yến Vy trở lại đóng phim ra sao và cũng là mục đích để kéo họ đến rạp. Hai là ông Hà Sơn không đủ khả năng tìm được diễn viên xuất sắc tôn vinh hình ảnh chiến sĩ cách mạng. Không nên làm xấu hình ảnh người lính trong quá khứ bằng con người có lối sống buông thả, thác loạn như Yến Vy".

"Yến Vy đóng phim về đề tài cách mạng - thật là lố bịch", bạn Tiến Minh (ở Kon Tum) thẳng thắn: "Thú thật, tôi vì quá tò mò những điều đồn đại mà tìm xem đoạn phim sex có Yến Vy trong đó. Và quả thực tôi không ngờ một cô gái Việt Nam (chưa nói đến đây lại là một thần tượng của nhiều người hâm mộ đối với một diễn viên) lại có lối sống tình dục dày dặn như vậy. Sau đó, tôi đã tự nhủ: ai mà không có sai lầm, chỉ cần mình cố gắng sữa chữa, kể cả Yến Vy. Thế nhưng, những lời Yến Vy (được xem là tự bạch) trên một số tờ báo khiến tôi càng đánh giá sự thấp hèn của một người con gái như cô ấy, vì nó không khác gì những lời ngụy biện, ra vẻ mình là một "con nai tơ". Nay nghe tin Yến Vy lại được tham gia vào một bộ phim, chỉ sau vụ scandal không lâu, đủ thấy sự lố bịch, chai lỳ của cô ấy, mà đây lại là một vai diễn người chiến sĩ cách mạng. Đạo diễn có nói gì, dư luận có bàn gì, thì cá nhân tôi vẫn không thể nào chấp nhận được một việc mà bản chất của vấn đề đã cho thấy: Yến Vy chưa tìm lại được phẩm chất để đảm nhiệm vai trò là nguồn để người xem cảm nhận vẻ đẹp của nghệ thuật thứ 7".

"Tôi cảm thấy bài viết đăng trên Thanhnien Online có lẽ cũng quá đủ ý tứ về việc mời Yến Vy đóng phim nói về hình tượng người chiến sĩ cách mạng nên không thể có ý gì bàn thêm. Tuy nhiên, một bài báo này có đủ để "đạo diễn" Hà Sơn suy nghĩ lại việc mời diễn viên này không? Tôi không có ý định kêu gọi tẩy chay Yến Vy nhưng quả thật nếu chúng ta để việc này xảy ra thì quả là quá cay đắng cho điện ảnh Việt Nam thời thị trường. Mong các bạn đọc hãy cùng nhau giữ gìn hình ảnh người chiến sĩ cách mạng dù chỉ là trong phim ảnh, dù chỉ là hư cấu...", bạn Nguyễn Văn Bình - Võ Thị Sáu Biên Hòa, Đồng Nai bày tỏ.

Bạn Kim Hồng (TP.HCM) có một số ý kiến đóng góp gửi tới đạo diễn Hà Sơn qua việc mời Yến Vy đóng phim. "Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi đạo diễn Hà Sơn quyết định để Yến Vy tham gia vai chính trong bộ phim "Trung úy", điều đặc biệt là bộ phim này tái hiện lại những hình ảnh, con người anh hùng thời chiến tranh chống Mỹ. Liệu Yến Vy có xứng đáng tham gia không? Chắc chắn là không, sự so sánh là vô cùng khập khiễng. Bộ phim này là bộ phim lịch sử, không phải là bộ phim thị trường nên tôi nghĩ không thể dễ dàng làm hoen ố lịch sử con người Việt Nam hào hùng mấy chục năm qua chỉ bởi hình ảnh không đẹp của người diễn viên. Bộ phim dù có hay mấy đi chăng mấy nữa mà người diễn viên - người trực tiếp đưa hình ảnh lên màn hình mà không phù hợp với vai diễn cũng làm cho bộ phim trở nên tầm thường, coi thường khán giả cũng như coi thường chính những nhân vật thật thời ấy. Tôi thiết nghĩ đạo diễn Hà Sơn nên suy nghĩ lại và có quyết định đúng đắn nhất, nếu anh mời Yến Vy tham gia một vai diễn khác, dạng phim thị trường chẳng hạn thì tôi nghĩ sẽ hợp hơn nhưng cũng chắc chắn một điều rằng khán giả nếu đến xem chỉ là sự hiếu kỳ. Có lẽ anh nên đợi khi vụ việc của Yến Vy sáng tỏ, khi Yến Vy có thể sẵn sàng cho mình thái độ tự tin, tinh thần làm việc nghiêm túc, lúc đó cũng chưa muộn. Cho Yến Vy đóng phim lúc này chỉ là cái cớ để gây sự tò mò cho mọi người, mà cái gì lạ lùng thường là “ăn khách”. Tôi nghĩ đạo diễn có quyền mời nhưng có lẽ Cục Điện ảnh, những nhà chức trách có liên quan nên vào cuộc để chấn chỉnh lại cũng như sát hạch những bộ phim lịch sử. Vì những bộ phim lịch sử là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo thì ít ra nhân vật cũng phải xứng với nó".

Một bạn đọc ở Ucraina viết: "Đọc trên báo Thanhnien Online có bài viết Yến Vy (diễn viên đầy tai tiếng) sắp đóng phim "Trung úy" của đạo diễn Hà Sơn. Tôi thật bất bình và tức giận ông đạo diễn Hà Sơn. Không hiểu ông ấy thiếu người đóng phim hay sao, nhất là về đề tài cách mạng? Ông ấy muốn đánh bóng tác phẩm bằng một nhân vật tai tiếng. Mong ông Hà Sơn nên suy nghĩ cho kỹ, đừng nghĩ là phim sẽ có nhiều người tò mò tới xem?".

"Tôi thật sự thất vọng với đạo diễn Hà Sơn khi ông chọn Yến Vy làm nhân vật chính trong bộ phim "Trung úy". Tôi và các bạn của mình thuộc thế hệ gọi là trẻ, cũng đủ hiểu biết và đánh giá các mặt tốt - xấu trong xã hôi. Khi đọc tin biết rằng đạo diễn Hà Sơn đã chọn Yến Vy cho phim về đề tài cách mạng, chúng tôi không khỏi băn khoăn và thất vọng. Việc của Yến Vy không cần bàn đúng sai nữa, nhưng đối với chúng tôi, thì hình ảnh cô ấy chỉ gợi lên những suy nghĩ không hay. Tôi và các bạn của mình mong rằng, đạo diễn và những người có trách nhiệm hãy suy nghĩ cân nhắc thật kỹ trước khi làm điều đó, bởi vì từ trước tới nay, hình tượng người chiến sĩ cách mạng mà chúng tôi vẫn thường thấy rất đáng để chúng tôi học tập!", Hoàng Anh, Hà Nội.
 
Bạn Nguyen Hiep, Lý Thái Tổ, Q.10, TP.HCM tỏ ra rất bức xức: "Nội dung và tựa phim cũng đủ thể hiện tích cách, phẩm chất, đạo đức... tất cả cao quý trong sáng, đại diện cho hình ảnh của một quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam. Thế mà đạo diễn Hà Sơn (cũng chưa có tên tuổi nổi tiếng) có ý cho tham gia trong bộ phim mình sắp thực hiện, thật là lố bịch không thể chấp nhận được dù bất cứ một biện minh nào chăng nữa, làm hoen ố hình ảnh của bộ đội cụ Hồ. Thật quả là quá bức xúc khi nhận được tin này".

Khác với các ý kiến phản đối, bạn Lưu Đức ở Mỹ lại ủng hộ đạo diễn Hà Sơn, bạn viết: "Giới trẻ chúng tôi (?) bây giờ không nghĩ rằng Yến Vy đóng phim rồi sẽ ảnh hưởng đến thế hệ mai sau. Tác giả nghĩ sao khi ca sĩ Madonna đóng vai chính Evita - một thần tượng của nước Argentina? Nói đến Madonna thì ai mà không biết thành tích của cô ca sĩ này!Tôi có vài góp ý cho những người làm văn hóa hoặc những người viết văn hóa nên có cái nhìn thoáng và cởi mở hơn...".

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.