Ý kiến về bộ phim Gái nhảy 2

10/02/2004 17:33 GMT+7

Tôi là một trong số những khán giả đi xem "Gái nhảy" 1. Nguyên nhân khiến tôi đi xem là vì “tò mò”, muốn tìm hiểu xem tại sao phim Gái nhảy này lại rầm rộ và đông khách đến như vậy. Nhưng sau khi xem xong tôi lại càng không hiểu vì sao nó lại đông khách?

Bản thân tôi thấy Gái nhảy 1 là một phim vô cùng "dở", diễn viên diễn xuất kém cõi, nội dung nhạt nhẽo chẳng có gì, tình tiết nhiều điều vô lý, xem xong không có gì đọng lại để suy nghĩ mà giá trị giải trí đơn thuần cũng không có nốt. Hay nói chính xác hơn là xem xong thấy “bực mình”, tiếc thì giờ và tiếc tiền mua vé.

Vì thế tôi tự nhủ lòng mình sẽ không bao giờ đi xem Gái nhảy 2 để không phải tốn tiền mà lại chuốc lấy sự bực mình như trước nữa. Và tôi đã làm đúng như vậy. Bây giờ đọc thấy những lời phê bình trên báo chí, tôi thấy mình đã quyết định đúng và cũng không lấy làm ngạc nhiên vì những lời phê bình đó. Chỉ mong sao cho qua mau cái thời vàng son lẫn lộn trong phim ảnh như thế này.

Một độc giả của Báo Thanh Niên.

Duong Hung
(dthung_2000@yahoo.com)

Tôi rất đồng ý với ý kiến của một bạn đọc ở Pháp nói về bộ phim Gái nhảy. Lúc đầu tôi đi xem vì tò mò và nghe bạn bè quảng cáo nhiều về bộ phim này. Khi đi xem thì tôi cũng nhận thấy được rằng VN chúng ta làm được những bộ phim như thế này thực sự là rất đáng để mọi người hoan nghênh. Tôi tạm hài lòng khi bước ra khỏi phòng chiếu phim và nghĩ rằng nội dung cũng tạm chấp nhận được.

Và đến khi tôi đọc báo và biết được đoàn phim đang làm tiếp phần 2, tôi lấy làm ngạc nhiên rằng nội dung đơn giản như Gái nhảy 1 thế mà cũng có thể làm phần 2 hay sao? Tôi chờ đợi đến ngày trình chiếu bộ phim Lọ lem hè phố để xem thử nó như thế nào? Có khác gì với Gái nhảy 1 hay không? Và… thất vọng nối tiếp thất vọng, tôi thực sự nhức đầu sau khi xem hết bộ phim. Cả bạn bè của tôi cũng thế, họ đều lộ rõ vẻ thất vọng, thậm chí trong rạp còn có cả người ngủ gật, mặc dù lúc đó mới khoảng 18h.

Khi xem phim, tôi thấy rõ ràng nội dung hết sức đơn giản. Ngồi 2 tiếng trong rạp thế nhưng chúng tôi vẫn không thể nào nghĩ ra rằng tại sao nội dung phim lại đơn giản đến như thế? Tôi nghĩ rằng với nội dung ấy thì một sinh viên sân khấu điện ảnh mới ra trường cũng có thể nghĩ ra được. Nói như thế không có nghĩa là tôi hoàn toàn chê bai về bộ phim này, nhưng tôi muốn nói là nội dung của phim quá đơn giản, đơn giản đến độ không ngờ!

Và có những tình tiết hơi vô lý. Tôi lấy một ví dụ như thế này, lúc cô Hoa bị đánh và phải đưa vào bệnh viện, khi ấy cô đã không thể đi nổi. Chắc chắn ai cũng tự hỏi rằng với một thể trạng yếu như thế làm sao cô ấy có thể múa một mạch từ đầu đến hết bài hát được, mà múa một cách không biết đau đớn là gì; hoặc là những cảnh xin chữ ký ca sĩ, tôi nói thật thời buổi bây giờ những nhà hàng sang trọng mà những ca sĩ hay đến làm gì có cảnh người ta xúm đen xúm đỏ để mà xin chữ ký như thế, xem thật buồn cười!

Tôi xem rất nhiều phim, chẳng hạn như Hàn Quốc hay Hồng Kông, họ cũng làm nhiều những bộ phim về đề tài xã hội như thế nhưng nội dung lại rất hay và người ta chờ đợi để xem hết tập này đến tập khác. Nội dung phim không cầu kỳ, cũng chỉ xoay quanh một vài vấn đề đơn giản của cuộc sống nhưng nó rất thật và điều này cuốn hút khán giả.

Tôi thiết nghĩ rằng với một khả năng làm phim rất tốt như của VN hiện nay thì trong tương lai tôi mong rằng sẽ có nhiều phim với nội dung thật sâu sắc hơn nữa. Và các nhà viết kịch bản cũng đừng vội vã cho ra tiếp phần 2 (chỉ vì phần 1 quá ăn khách) để rồi khán giả lại được một phen thất vọng.

Tôi mong rằng với ý kiến nhỏ nhoi của mình sẽ góp phần làm cho các nhà làm phim suy nghĩ về tình hình phim ảnh, để khán giả không phải phàn nàn về những bộ phim mang tính chất thị trường như thế.

Minh Nhật
(lucky_start_0904@yahoo.com)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.