Yêu 24 giờ

15/01/2005 17:21 GMT+7

Bộ phim là một câu chuyện tình rất dễ thương, lãng mạn và hài hước. Anh chàng chuyên nghiên cứu hải dương học Henry Roth (Adam Sandler) vô tình tìm ra được người phụ nữ hoàn hảo của trái tim mình - Lucy Whitmore (Drew Barrymore).

Anh yêu cô nàng tóc vàng xinh đẹp này ngay lần gặp đầu tiên, nhưng trớ trêu thay, cứ mỗi ngày sau lần gặp đầu tiên, cô lại hoàn toàn không nhớ gì về anh chàng đẹp trai vui tính! Henry phát hiện ra người anh yêu mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, sau mỗi đêm ngủ dậy Lucy không hề nhớ gì về ngày hôm qua, vì thế đối với Lucy ngày mới cũng đồng nghĩa với việc mới. Với sự giúp đỡ của bạn thân Ula (Rob Schneider), Henry đã rất nỗ lực tìm cách giúp cô nhớ đến anh sau mỗi đêm cho đến khi anh không phải nghe người yêu hỏi mình mỗi buổi sáng rằng: Anh là ai vậy ? Diễn viên Barrymore trong vai Lucy cực kỳ thích kịch bản Yêu 24 giờ, cô nói: "Tôi nghĩ trên đời này chắc không có một tình yêu nào đẹp hơn câu chuyện của hai nhân vật Henry - Lucy, tôi rất thích ý tưởng có một người nào đó cứ tìm cách làm người khác yêu mình mỗi ngày".

Phim có tựa gốc 50 First Dates, biên kịch Jeff Gourson, kịch bản George Wing, đạo diễn Peter Segal - khởi chiếu từ ngày 14/1/2005 tại Diamond, Cinebox và từ 26/1/2005 tại rạp Đống Đa, Thăng Long, Diamond, Cinebox (TP.HCM).

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.