Hồng nhan bạc mệnh
Choi Jin Sil sinh năm 1968 tại Seoul, Hàn Quốc. Khi 20 tuổi, với đôi mắt trong veo, nụ cười hiền, cô nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho nhiều hãng mỹ phẩm. 2 năm sau, cô bước vào điện ảnh với bộ phim Partinsans of South Korea. Vẻ đẹp và diễn xuất của cô bắt đầu được khán giả mến mộ. Từ đó, cô đã làm “điên đảo” màn ảnh trong gần 20 bộ phim nhựa và hàng chục phim truyền hình khác nhau.
Năm 1997, cô nổi tiếng khắp châu Á và làm rất nhiều trái tim người Việt thổn thức qua tác phẩm điện ảnh Bức thư. Sau khi thành công ở màn ảnh rộng, cô lại quay trở về màn ảnh nhỏ. Những vai diễn trong các bộ phim truyền hình biến cô trở thành “cô gái của mọi nhà” vì lúc nào bật ti-vi lên, khán giả đều có thể nhìn thấy gương mặt dễ thương của Jin Sil. Ước mơ vươn tới một ngôi sao chính là bộ phim đã đưa cô trở thành nữ diễn viên hàng đầu và trở thành “chị cả” trong một rừng các nữ ngôi sao ở xứ sở kim chi. Khi bộ phim được phát sóng ở Việt Nam, cô trở thành thần tượng của nhiều người Việt, họ đã từng mua những poster, tập sách có dán… hình của Choi Jin Sil để bày tỏ sự hâm mộ của mình.
Khi đến tuổi “băm”, duyên phận đã đưa Choi Jin Sil gặp tuyển thủ bóng chày số 1 Hàn Quốc Cho Sung Min. Cô ngập tràn trong hạnh phúc và tin rằng đây là bến đỗ của đời mình. Đám cưới đã diễn ra sau đó và trở thành một đám cưới “hoành tráng” nhất thời bấy giờ. Sau đám cưới, Choi Jin Sil đã từ chối đóng phim, dành hết thời gian của mình cho gia đình. Không lâu sau, cô trở thành mẹ của một bé trai xinh xắn.
|
Tên phim: Yêu lần cuối |
Sau khi ly dị, rủi ro lại giáng xuống Choi Jin Sil khi các công ty quảng cáo ngưng hợp đồng, các đạo diễn cũng “bỏ quên” cô. Jin Sil rơi vào bế tắc. Căng thẳng và mệt mỏi, cô đã dẫn hai con sang Mỹ sống lặng lẽ nhằm thư giãn một thời gian. Cô xem hai đứa con như báu vật, chúng trở thành nguồn động viên để cô vượt qua những khó khăn. Cô quyết định quay lại làng giải trí…
Định mệnh buồn
Với quyết tâm vươn lên, Choi Jin Sil đã quyết định nhận đóng phim Yêu lần cuối sau nhiều lần tiếp xúc với đạo diễn Lee Tae Gon. Ban đầu, cô còn chần chừ chưa nhận vai. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản, cô đã hoàn toàn bị nhân vật Seon Hee chinh phục. Khi được hỏi vì sao đồng ý nhận vai diễn này, Choi Jin Sil trả lời rằng, cô cảm thấy dễ chịu hơn khi hóa thân vào nhân vật đời thường. Hơn nữa, cô thấy mình cũng chính là một Ajumma (là cách gọi của người Hàn Quốc về những phụ nữ trung niên đã lập gia đình, dũng cảm và chung thủy). Cô thích nhân vật Seon Hee vì đó là một Ajumma Hàn Quốc can đảm. Người phụ nữ trong phim cũng bị chồng đối xử bạc bẽo gần giống như Choi Jin Sil ngoài đời.
Để hóa thân vào vai diễn này, Choi Jin Sil đã gần như vắt kiệt sức lực của mình. Cô thường bị kiệt sức và nhiều lần ngất xỉu tại phim trường. Choi Jin Sil cũng đã chấp nhận thay đổi hình tượng của mình trong phim. Cô trở thành một “cô mì ống táo bạo” với mái tóc uốn xoăn tít và cặp mắt kính to đùng. Tập đầu tiên phát sóng, đứa con trai Hwan Hee đã hét lên: Mẹ xinh quá, mẹ thật đáng yêu!
Khi phát sóng, phim đã được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Hầu hết ý kiến đều cho rằng tuy phim không thật sự xuất sắc nhưng diễn xuất của các diễn viên quá tuyệt vời, đặc biệt là Choi Jin Sil và Jung Joon Hoo. Chính bộ phim đã đưa cô trở lại trong danh sách những nữ diễn viên được yêu thích nhất nửa đầu năm 2008. Thành công của bộ phim khiến các nhà sản xuất muốn làm thêm phần 2. Tuy nhiên, khi kế hoạch thực hiện phần 2 đang tiến hành, thì bất ngờ, sáng 2-10-2008, Choi Jin Sil đã đột ngột ra đi bằng cách tự kết liễu đời mình.
Yêu lần cuối, một cái tên như là định mệnh gắn với cuộc đời Choi Jin Sil. Dù phim kết thúc có hậu nhưng đáng tiếc đời thực của người diễn lại hoàn toàn không như vậy. Bộ phim như một món quà của cô dành cho nhiều phụ nữ, giúp họ có thêm nghị lực vào cuộc sống, nhưng cũng là cánh cửa cuối cùng mà cô khép lại cuộc đời bạc mệnh của chính mình.
Khoa Nguyễn
Bình luận (0)