Chưa yêu, mình có cơ hội thay đổi nhiều điều
Chào Salem !
Bạn 22 tuổi mà chưa một lần yêu ư? Chuyện vặt ! Minh xin lỗi nói một câu vui vậy, nhưng cũng không đùa đâu, vì mình cũng là con gái, đã bước sang tuổi 27 rồi mà vẫn chưa một lần hẹn hò, chưa một lần cầm tay người khác giới...
Không phải minh coi thường chuyện tình yêu đâu, ngược lại rất tôn trọng. Song con đường đi của mình nó vậy và mình cũng chẳng cần phải buồn nhiều vì nó.
Có lẽ bạn vẫn may hơn mình ở chỗ mới 22 tuổi, xung quanh còn có bạn bè cùng trang lứa để có thể trò chuyện tâm sự. Còn mình hầu hết bạn bè đã lập gia đình và có thể coi là "xong xuôi", cả về chuyện riêng tư lẫn công việc. Bản thân mình hiện tại cả hai thứ đó đều trắng tay. Mình muốn tìm một người bạn gái ở gần để chia sẻ cũng khó chứ chưa nói đến bạn trai. Mình mới bắt đầu theo học tại một trung tâm dạy nghề, cùng ngành IT với bạn, gần như chẳng liên quan chút gì tới ngành trước kia của mình. Có người bảo mình "già rồi còn viển vông". Song kệ, mình có rất nhiều lý do để đi đến quyết định này.
Mình nghĩ khi tình yêu chưa đến thì không thể tự "ép" mình yêu được. Trước đây cũng có lần mình nghĩ "đường tình duyên" của mình thật không may, song bây giờ mình lại thầm cảm ơn vì cái sự không may đó. Nhờ nó mà mình mới có cơ hội thay đổi nhiều điều. Giả sử mình có người yêu sớm nhưng biết đâu kết quả lại chia tay, đau khổ gấp bội lần hoặc nếu tốt đep thì mình đã kết hôn rồi. Và mình sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn trước các tình huống gia đình. Thế nên có người yêu muộn cũng tốt đấy chứ, mình sẽ chín chắn hơn, có cơ sở vững vàng hơn cho hạnh phúc sau này.
Có một điều mình muốn chân thành chia sẻ với bạn là tủ sách "hạt giống tâm hồn" có rất nhiều quyển hay, nó thực sự sẽ "gieo niềm tin cuộc sống cho bạn", nâng tinh thần bạn lên mạnh mẽ và trong sáng lạ thường. Đó là những món quà tinh thần vô giá. "Bất cứ khi nào bạn thấy mình đuối sức, thiếu niềm tin hay mất phương hướng trong cuộc sống thì cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành, là lời giải đáp, là nguồn cảm hứng và động viên tinh thần lớn lao giúp bạn hạnh phúc và thành công".
Chúc bạn vui vẻ và sớm tìm ra được "bí mật của may mắn" !
N.H <khoidaumoi28481@yahoo.com.vn>
Hãy tin luôn có một người được sinh ra để dành cho mình
Đọc tâm sự của bạn mà tôi cứ ngỡ như tâm sự của chính mình. Sao lại có nhiều điểm tương đồng đến thế? Tôi không phải là dân IT nhưng bạn bè cũng bảo tôi có cá tính, đôi khi khó tính nữa. Vì vậy đã 23 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa tìm được cho mình một bờ vai để dựa vào mỗi khi cần được sẻ chia. Với bạn bè, tôi luôn vui vẻ, nồng nhiệt, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ vui buồn cùng họ. Rất ít khi họ thấy tôi buồn hay "tâm trạng", đơn giản - vì tôi thích gặm nhấm nỗi buồn một mình. Trong mắt bạn bè, tôi là một người mạnh mẽ và cứng rắn. Thế nhưng, như bạn vậy, có đôi lúc tôi cũng thấy mình bé nhỏ, yếu đuối, cũng cần được nắm tay, cần được ôm ấp, vỗ về mỗi khi gục ngã hay khổ đau. Salem ạ, tình yêu giống như con bướm, khi ta cố bắt lấy nó thì nó luôn cố bay đi, nhưng khi ta không buồn để ý đến nó nữa thì nó lại từ từ bay lại gần ta. Hãy cứ tin một điều là luôn có một người được sinh ra chỉ để dành cho một người.
22 tuổi, bạn và tôi còn quá trẻ, hãy lấy làm vui mừng vì chúng ta còn rất nhiều thời gian và cơ hội để chọn lựa, vui vì mỗi khi gặp một chàng trai đáng yêu nào đó, chúng ta có quyền nhìn và thoải mái nghĩ ngợi, đôi khi mơ mộng một chút cho cuộc sống thêm thi vị. Chúng ta có thể để bất cứ kiểu tóc nào mà mình thích, mặc bất cứ thứ gì mà chúng ta thấy thoải mái và tự tin mà không phải lo rằng: "Liệu anh ấy có thích không?"... Chúng ta cũng có thể la cà quán xá với những thằng bạn thân mà không sợ ai đó sẽ giận. Điều đó thú vị đấy chứ bạn?
Hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình và bạn bè, bởi vì khi đã có người yêu, bạn sẽ không thể dành nhiều thời gian cho họ. Hãy sống thật vô tư và cho đi thật nhiều. Hãy tin rằng, chàng trai thật sự của bạn vẫn đang chờ bạn ở đâu đó. Đừng bao giờ từ bỏ hy vọng bạn nhé! Cuộc sống kì diệu lắm, nó luôn mang đến cho chúng ta những điều thú vị vào những lúc ta không mong chờ nhất. Chúc bạn luôn cân bằng trong cuộc sống và sớm tìm được hạnh phúc thật sự của mình.
huyen <huyenle@metachem.co.kr>
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)